CSKA vui mừng khi được gặp Real

09:23 Thứ ba 21/02/2012

Real Madrid là đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường Cúp C1/Champions League và đã thể hiện một phong độ rất đáng sợ ở giai đoạn vòng bảng mùa này (6 trận toàn thắng). Tuy nhiên, HLV Leonid Slutski của CSKA Moscow lại tỏ ra rất vui mừng khi được đối đầu với “Ngôi nhà trắng”, thay vì ĐKVĐ Barcelona.

HLV Leonid Slutski của CSKA Moscow

Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử giành được chiến thắng trong toàn bộ 6 trận đấu ở vòng bảng Champions League. Họ đã kết thúc bảng D với ngôi đầu bảng và 10 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ hai là Lyon. Thế nhưng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng, thành tích ấy không phản ánh được nhiều điều khi Real phải chạm trán với CSKA ở vòng 1/8: “CSKA là một đội bóng mà chúng tôi sẽ phải tôn trọng khi đến sân của họ thi đấu”.

Thái độ dè dặt cũng là những gì mà Emilio Butragueno, cựu tiền đạo của Real Madrid và bây giờ là Giám đốc CLB, nói về trận đấu này. Ông nói: “Trong vài năm qua, CSKA luôn ở đẳng cấp cao nhất của châu Âu, vì thế chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận. Những đội bóng Nga chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ luôn có những cầu thủ chất lượng cao. CSKA cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nếu chúng tôi đạt đến trình độ thông thường của mình, chúng tôi có thể sẽ rất tự tin, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Một tình tiết nhỏ, hoặc một buổi tối tệ hại và bạn hoàn toàn có thể bị loại. Chúng tôi cần phải cảnh giác, cẩn thận và hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ vượt qua được”.

Trong khi đó, HLV Leonid Slutski của CSKA đang rất khát khao đòi lại món nợ mà HLV Mourinho đã từng vay khi dẫn dắt Inter Milan đá bại đội bóng của ông với tổng tỷ số 2-0 ở tứ kết Champions League mùa 2009-2010. “Chúng tôi phải đối mặt với một đội bóng hàng đầu và tôi đang mong chờ một cuộc so tài khác với Jose Mourinho”, HLV 40 tuổi nói. Từng dẫn dắt CSKA đá bại một đội bóng Tây Ban Nha khác là Sevilla ở giai đoạn này của mùa giải 2009-2010, ông Slutski đã sẵn sàng đối mặt với sự khắc nghiệt của lá thăm đầy may rủi: “Một lần nữa, lá thăm đã đưa chúng tôi gặp một đội bóng Tây Ban Nha ở vòng 1/8 Champions League”.

HLV người Nga cũng tuyên bố là ông rất vui mừng khi được gặp một CLB hàng đầu thế giới như Real Madrid và tránh được việc phải đương đầu với ĐKVĐ Barcelona. “Trong khi hoàn toàn không thể chống lại Barcelona, tôi tin là chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid. Chúng tôi đang ở trong những trận đấu thú vị và uy tín, cho cả CLB lẫn các cầu thủ. Không phải ngày nào chúng tôi cũng được chơi với một trong những đội bóng hàng đầu thế giới”.

Tại Primera Liga, Real Madrid đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 10 điểm so với Barcelona và gần như đã nắm trong tay ngôi vô địch. Trước những phát biểu mang tính “khinh thường” của ông Slutski, “Kền kền trắng” sẽ càng có lý để trút giận trước CSKA?

Minh Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục