Hẳn nhiên Ronaldo muốn giải đấu này thuộc về mình, sự kiện sẽ ghi tên anh vào hàng ngũ những cái tên bất hủ, và 2 bàn thắng hủy diệt hy vọng của đội tuyển Hà Lan đơn giản là minh chứng hùng hồn nhất cho tầm ảnh hưởng của anh trong trận đấu có tỷ số chung cuộc 2-1. Anh cũng 2 lần sút bóng dội cột và tạo ra những cơ hội mà các đồng đội lẽ ra đã có thể kết thúc một cách dễ dàng. Đơn giản là siêu sao này đã hòa mình vào guồng máy của toàn đội để kiến tạo nên chiến thắng, xóa đi những cái nhún vai thờ ơ và những lời cáo buộc quá cường điệu. Anh đã thể hiện sự xuất sắc như mình vốn có.
![]() |
| Cuối cùng, nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện trở lại trên gương mặt của Cristiano Ronaldo |
Đây chắc chắn không phải một kỳ EURO cho những trái tim yếu đuối. Trong khi đội tuyển Đức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vững chắc cho con đường dẫn vào vòng tứ kết của họ trước Đan Mạch (trận đấu này cũng kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Đức), thì Bồ Đào Nha và Hà Lan phải tranh chấp quyết liệt tấm vé còn lại của bảng B để tiến sâu vào một giải đấu vốn đã đầy ắp kịch tính và cảm xúc ngay từ ngày khai mạc 8/6 ở thủ đô Warsaw và không hề có dấu hiệu bớt căng thẳng. Giờ đây, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với CH Czech tại Warsaw vào thứ Năm, còn Đức đụng độ Hy Lạp tại thành phố Gdansk một ngày sau đó, trong một trận đấu thu hút mọi sự quan tâm của người hâm mộ.
Nếu có một bài học được rút ra sau 10 ngày đầu tiên của giải thì đó là may mắn chỉ đến với những người sẵn sàng cống hiến hết mình với những gì họ có. Nói cách khác, chỉ là Ronaldo hay Robin van Persie thì chưa đủ. Bạn cần phải ngẩng cao đầu và khiến mọi người phải nhìn nhận bạn, như đội trưởng của Bồ Đào Nha đã làm được, còn tiền đạo lừng danh của CLB Arsenal và Hà Lan thì không. Ronaldo dường như đã rất quyết tâm để bù đắp cho màn trình diễn mờ nhạt của mình trong trận mở màn thua Đức 0-1, và cả sự hoang phí các cơ hội trong trận thắng 3-2 trước Đan Mạch.
Thế nhưng, chỉ đến khi Hà Lan vươn lên dẫn trước nhờ cú sút quá đẹp mắt của Rafael van der Vaart thì anh mới thật sự khuấy động trận đấu. Anh đã tung cú sút dội cột từ khoảng cách gần 20 mét trước khi chờ đồng đội Joao Pereira dẫn bóng từ cánh phải và chạy nước rút để tung ra một đường chuyền chuẩn xác đến chân anh, và thủ quân của Bồ Đào Nha đã có cú ra chân sắc gọn hạ gục thủ thành Maarten Stekelenburg từ cự ly gần. Cuối cùng, dường như định mệnh của anh là phải ghi bàn trong những trận đấu tại VCK, như khi anh ghi bàn thắng thứ 60 của mình cho CLB Real Madrid ở mùa giải vừa qua. Và anh sẽ còn thể hiện nhiều hơn nữa.
Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo là kết quả từ những nỗ lực tấn công liên tục, và suýt chút nữa đã có bàn thắng khác được ghi ngay trước giờ nghỉ giữa trận. Ronaldo ghi bàn thắng thứ 2 khi chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc trận đấu, khi anh khéo léo khống chế đường chuyền đẹp mắt của Nani từ cánh phải trước khi thay đổi trọng tâm để có cú sút chân phải đưa bóng vào góc gần.















