![]() |
Vấn đề hiện hữu của Bale khiến các Madridista, ban lãnh đạo và ban huấn luyện Real Madrid không hài lòng là gì? Đó là những màn trình diễn và phong độ kém thuyết phục trên sân cỏ, là sự mất lòng cầu thủ “không thể đụng đến” Ronaldo, là khả năng nói tiếng Tây Ban Nha quá kém… Chỉ cần hai lý do đầu cũng đủ để những người có trách nhiệm ở Madrid gạt Bale ra khỏi dàn sao “Galacticos”, tuy nhiên cũng chỉ cần khắc phục được nó, Bale sẽ được ở lại với “dải ngân hà.”
Tháo gỡ mối khó khăn đó của Bale như thế nào? Cái này phải có sự can thiệp của chủ tịch Florentino Perez, một “bố già” nổi tiếng dám mạnh tay cũng như đương đầu với những thử thách mới ở Bernabeu. Và bài toán cần giải quyết chỉ xoay quanh vấn đề ai là trung tâm lối chơi của Real Madrid, Ronaldo hay Bale mà thôi.
Bale là cầu thủ tài năng, điều đó đã được thừa nhận. Lối đá của cựu sao Tottenham dựa trên nền tảng tốc độ, kỹ thuật, thể lực tuyệt vời cùng với đó là những pha sút phạt, sút xa và cả đánh đầu. Sở hữu cái chân trái siêu khủng, Bale đã làm cho đối thủ khiếp sợ về khả năng chơi bóng của mình. Ở chàng trai này hoàn toàn hội tụ đủ những tố chất của đàn anh Ronaldo, đó là lý do vì sao Perez quyết phá két tạo bom tấn chuyển nhượng với Bale với hy vọng sẽ thay thế CR7.
Con quái vật do đích thân ông chủ “nhà trắng” mang về và đặt niềm tin thì sẽ không dễ dàng để Perez đẩy đi, như thế là tự nhận mình thất bại, điều rất khó chấp nhận ở ngài chủ tịch kiêu hãnh này. Mặt khác với con mắt tinh tường, Perez thừa hiểu Bale sẽ vượt qua được áp lực của thời khắc khó khăn này như chính thổ lộ của mình một khi không phải sống dưới cái bóng quá lớn của CR7.
Ronaldo là trung tâm mọi đường bóng hướng tới, là cầu thủ có những đặc quyền ưu tiên trên sân như sút pen, sút phạt, dứt điểm,… mà không ai dám phàn nàn. Với những đặc ân như thế thì việc Ronaldo ghi bàn là trách nhiệm, vậy nên trận nào không nổ súng khiến Real gặp bất lợi thì anh phải là người “đứng mũi chịu sào” chứ không phải ai khác. Cũng bởi bóng được tập trung chuyền cho số 7 nên Bale làm gì có những cơ hội ngon ăn mà dứt điểm.
Bán kết lượt về Champions league với Juventus, trận đấu đỉnh điểm cho mọi chỉ trích, nhạo báng nhằm vào tuyển thủ xứ Wales khi các Madridista cho rằng Bale bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, khiến đội nhà bị loại. Dẫu vậy hãy công bằng với Bale, hãy nhìn một cách khách quan để thấy rằng những cơ hội ấy là không rõ ràng, nó đến trong tình thế quá khó bởi Bale luôn bị hậu vệ “lọc lõi” phía Juventus theo kèm quá chặt, đó còn chưa kể đến sự cản phá xuất thần của Buffon. Những tình huống đó mà Bale vẫn nỗ lực tạo ra được những pha sóng gió về khung thành đội khách thì thiết nghĩ nó đáng được trân trọng mới phải.
![]() |
Nhìn sang cầu thủ được kỳ vọng nhất, Ronaldo, xem anh đã làm được gì trong trận này. Ngoài quả penalty thành bàn, CR7 chơi hết sức mờ nhạt, đối với một cầu thủ là trung tâm của đội bóng, niềm hy vọng của toàn đội mà thể hiện có chừng ấy là rất thất vọng. Thử hỏi nếu Bale được quyền sút penalty và có bàn thắng thì phải chăng tình cảnh giữa anh và CR7 sẽ đổi cho nhau? Như thế để nói lên một điều, CR7 dù được trao nhiều đặc quyền hơn nhưng vẫn chẳng xuất sắc hơn Bale.
Perez phải nhìn vào vấn đề này, cần so sánh được điểm thiệt hơn giữa hai siêu sao có trong tay để lựa chọn cho một người ở lại, bởi ở đội bóng của ông không thể dung hòa cùng lúc hai “cái tôi” tài năng này. Bale có lợi thế hơn CR7 ở sức trẻ (kém hơn 4 tuổi), thi đấu năng nổ, chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự. Chỉ cần trao cho Bale đặc quyền mà CR7 đang nắm giữ thì Perez hoàn toàn có thể tin tưởng tuyển thủ xứ Wales sẽ bắt đầu chu kỳ mới giống như cách Ronaldo làm ở Bernabeu khi “Chúa nhẫn” Raul ra đi.
Một cuộc thay đổi lớn cần phải đến sau một mùa bóng thất bại. Giờ là lúc Perez chuẩn bị kế hoạch là vừa, cũng biết đâu trong bàn làm việc của ông đã có sẵn rồi cũng nên. Nếu chọn Bale thì xúc tiến rao bán CR7 sớm khi còn được giá. Còn nếu quyết định bán Bale, chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền khổng lồ khi hiện có khá nhiều đội bóng sẵn sàng chi đậm để có chữ ký của cựu sao Tottenham. Tuy nhiên, có vẻ như lựa chọn thứ hai khó xảy ra, bởi Perez là người am hiểu thời cuộc cũng như đã từng hơn một lần tuyên bố “Bale không phải để bán”.
(Bạn đọc: Cao Dương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















