Mang trên mình chiếc băng đội trưởng, Ronaldo nhấn mạnh rằng ý niệm phục hận thất bại 4 năm về trước không phải là cách tốt nhất để anh và các đồng đội giải phóng được tất cả sức mạnh cho trận mở màn. “Tôi không muốn sử dụng từ “báo thù” bởi đây đơn giản chỉ là một trận đấu bóng đá chứ không phải một cuộc chiến. Nhưng điều rõ ràng là BĐN muốn giành chiến thắng bởi chúng tôi muốn khởi đầu Euro một cách tốt đẹp”, Ronaldo phát biểu trên trang chủ UEFA.
Trên phương diện CLB, người Đức cũng là một đối thủ đầy duyên nợ đối với CR7 khi một đại diện của Bundesliga là Bayern Munich đã tước đi khỏi Real quyền được chơi trận chung kết Champions League mùa giải vừa rồi. “Chúng tôi biết Đức là một đội bóng tuyệt vời và họ đã gặt hái được những kết quả ấn tượng ở các giải đấu gần đây. Chúng tôi luôn tôn trọng họ nhưng BĐN cũng có tiềm năng và sức mạnh của của mình”, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chia sẻ.
Nhìn vào bảng đấu tử thần của Euro 2012, không nhiều người tin tưởng Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch sẽ có thể làm nên chuyện khi 2 đội bóng còn lại là Đức và Hà Lan và đang có phong độ cực cao với bằng chuỗi trận bất bại gần đây. Trong khi đó “Brazil của Châu Âu” đã phải chơi trận play-off với Bosnia Herzegovina mới giành quyền dự Euro 2012. Nhưng dù vậy, BĐN vẫn sẽ là đối thủ cực kỳ đáng gờm bởi vì họ đang có trong tay một trong những ngôi sao săn bàn đẳng cấp hàng đầu thế giới.
“Chúng tôi tự biết mình đang ở bảng đấu cực kỳ khó khăn. Nhưng đó không phải là điều mà bạn có thể thay đổi được, và vì thế cũng không cần phải tiếc nuối. Vượt qua Đức, Hà Lan và Đan Mạch quả là không hề dễ dàng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi có nhiều tháng để chuẩn bị và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng để đối mặt”, Ronaldo nói.
Khi được hỏi về những áp lực khi mang trên mình chiếc băng đội trưởng, Cr7 chia sẻ trọng trách này đối với anh không hề là gánh nặng mà ngược lại còn giúp anh ngày càng trưởng thành hơn qua mỗi trận đấu. “Không hề có áp lực bởi vì tôi đã đeo chiếc băng thủ quân khá nhiều lần. Điều đó cũng làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về một đội bóng rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều giúp các đồng đội mình hòa đồng hơn và chơi gắn kết với nhau hơn”.
Đồng thời, Cristiano cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tài cầm quân của HLV tuyển BĐN Paulo Bento, người sẽ bước sang tuổi 43 vào tháng 6 tới và là chiến lược gia trẻ tuổi nhất VCK Euro 2012. “Paulo Bento là một người dẫn dắt tài năng và xứng đáng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy, cũng giống như ông ấy tin tưởng chính bản thân mình”, Ronaldo kết luận.
Trên phương diện CLB, người Đức cũng là một đối thủ đầy duyên nợ đối với CR7 khi một đại diện của Bundesliga là Bayern Munich đã tước đi khỏi Real quyền được chơi trận chung kết Champions League mùa giải vừa rồi. “Chúng tôi biết Đức là một đội bóng tuyệt vời và họ đã gặt hái được những kết quả ấn tượng ở các giải đấu gần đây. Chúng tôi luôn tôn trọng họ nhưng BĐN cũng có tiềm năng và sức mạnh của của mình”, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chia sẻ.
![]() |
| Cristiano Ronaldo tự tin BĐN có thể hạ gục “cỗ xe tăng” Đức |
Nhìn vào bảng đấu tử thần của Euro 2012, không nhiều người tin tưởng Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch sẽ có thể làm nên chuyện khi 2 đội bóng còn lại là Đức và Hà Lan và đang có phong độ cực cao với bằng chuỗi trận bất bại gần đây. Trong khi đó “Brazil của Châu Âu” đã phải chơi trận play-off với Bosnia Herzegovina mới giành quyền dự Euro 2012. Nhưng dù vậy, BĐN vẫn sẽ là đối thủ cực kỳ đáng gờm bởi vì họ đang có trong tay một trong những ngôi sao săn bàn đẳng cấp hàng đầu thế giới.
“Chúng tôi tự biết mình đang ở bảng đấu cực kỳ khó khăn. Nhưng đó không phải là điều mà bạn có thể thay đổi được, và vì thế cũng không cần phải tiếc nuối. Vượt qua Đức, Hà Lan và Đan Mạch quả là không hề dễ dàng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi có nhiều tháng để chuẩn bị và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng để đối mặt”, Ronaldo nói.
Khi được hỏi về những áp lực khi mang trên mình chiếc băng đội trưởng, Cr7 chia sẻ trọng trách này đối với anh không hề là gánh nặng mà ngược lại còn giúp anh ngày càng trưởng thành hơn qua mỗi trận đấu. “Không hề có áp lực bởi vì tôi đã đeo chiếc băng thủ quân khá nhiều lần. Điều đó cũng làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về một đội bóng rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều giúp các đồng đội mình hòa đồng hơn và chơi gắn kết với nhau hơn”.
Đồng thời, Cristiano cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tài cầm quân của HLV tuyển BĐN Paulo Bento, người sẽ bước sang tuổi 43 vào tháng 6 tới và là chiến lược gia trẻ tuổi nhất VCK Euro 2012. “Paulo Bento là một người dẫn dắt tài năng và xứng đáng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy, cũng giống như ông ấy tin tưởng chính bản thân mình”, Ronaldo kết luận.
Phạm Hào |
00:00 30/11/-0001















