Cristiano Ronaldo: Tất cả vì con trai

19:50 Thứ sáu 29/06/2012

Dù chơi tuyệt hay tại EURO 2012, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn bị đem ra so sánh với Lionel Messi. Nhưng có thể khẳng định, trên đất Ba Lan và Ukraine những ngày qua, ngôi sao 27 tuổi người Bồ Đào Nha đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh Messi, tất cả vì... cậu nhóc Junior.

Đúng là Ronaldo đã bị lôi quá sâu vào cuộc chiến với Messi do giới truyền thông tạo ra, cho dù EURO không phải sân chơi của ngôi sao người Argentina. Alfredo di Stefano - bậc tiền bối tại Real Madrid cũng tạo ra không ít áp lực cho Ronaldo khi cho rằng: "Tôi không xem tất cả các trận đấu tại EURO nhưng không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của Ronaldo. Tôi nghĩ Ronaldo và Messi đều là những ngôi sao lớn, nhưng tôi muốn chỉ có một cầu thủ tốt nhất đến từ Real Madrid". Người đồng đội Pepe của Ronaldo thì tự tin khẳng định: "Ronaldo đã chứng tỏ được những phẩm chất tốt nhất của mình tại EURO, anh ấy không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới này. Xa hơn nữa, Ronaldo giống như là người đến từ hành tinh khác vậy".


Nhưng không phải ai cũng dành cho Ronaldo những lời lẽ có cánh như Pepe. Bởi bất chấp việc tỏa sáng tại EURO, Ronaldo vẫn bị các fan không ưa mang ra làm trò cười khi so sánh với Messi. Thậm chí, khi Ronaldo thét lớn những tiếng Bồ Đào Nha vào camera trên sân để ăn mừng bàn thắng, người ta cho rằng qua nghiên cứu "khẩu hình" thì Ronaldo thét lên "Messi" như một lời thách thức tới đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp, đồng thời chế nhạo lại những kẻ đang mang Messi ra để "hù dọa" anh từ trên khán đài. Nhưng thực tế, Ronaldo tiết lộ, khi ghi bàn, anh chỉ nghĩ tới cậu con trai Ronaldo Junior của mình và thét lên: "Filho, e para ti" (Con trai, chiến thắng này dành cho con). Còn những lời chỉ trích và... Messi? Đội trưởng Seleccao khẳng định: "Tôi chấp nhận nó như một phần không thể thiếu được của một cầu thủ chuyên nghiệp".

Thăng hoa nhờ âm nhạc

Nhắc đến Cristiano Ronaldo ngoài sân cỏ là người hâm mộ nghĩ ngay tới thời trang và phụ nữ. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có một đam mê khác, đó là âm nhạc và theo thú nhận của Ronaldo: "âm nhạc truyền cảm hứng cho tôi trên sân cỏ".

Theo tiết lộ của Ronaldo trên tờ O Jogo, "bữa điểm tâm sáng" về âm nhạc của anh thường là những nhạc phẩm quen thuộc của Phil Collins, Elton John và Sade. Ngoài ra, Ronaldo cũng hâm mộ Ricky Martin và có tất cả album của chàng ca sỹ từng nổi tiếng trong thế giới bóng đá với nhạc phẩm sôi động "The Cup of Life" tại VCK World Cup 1998. Vì sao Ronaldo khoái Ricky Martin? Ngôi sao BĐN cho biết: "Giai điệu trong các bài hát của Ricky Martin rất dễ nhớ. Cho đến thời điểm này, "Livin' La Vida Loca" vẫn là một trong những bài hát yêu thích nhất của tôi".

Ngưỡng mộ Phil Collins, Elton John và Sade, khoái Ricky Martin vì những ca khúc sôi động và dễ nhớ, nhưng "Cầu thủ đắt giá nhất thế giới" người Bồ Đào Nha thừa nhận, ông hoàng nhạc R&B, R. Kelly mới là ca sỹ anh nể phục và hâm mộ nhất. Ronaldo từng thổ lộ: "I Believe I Can Fly" của R. Kelly là ca khúc hay nhất thế giới theo cảm nhận của tôi. Nó là nguồn cảm hứng cần thiết cho tôi trong những trận cầu thăng hoa trên sân cỏ".
Nguyễn Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục