Phong độ chói sáng của Cristiano Ronaldo đã đưa Bồ Đào Nha đến với trận bán kết Euro 2012 và thành tích đó càng trở nên ý nghĩa hơn nữa đối với CR7, người luôn sống dưới cái mác “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”. Những chỉ trích đã im bặt với hai màn trình diễn chói sáng của siêu sao đang khoác áo Real Madrid trong hai trận đấu then chốt với Hà Lan và CH Séc đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn.
![]() |
| Cristiano Ronaldo đang dần khẳng định được đẳng cấp của một siêu sao |
Từ quả tạt chính xác của Moutinho bên cánh phải, Gebre Selassie di chuyển như là đang mơ ngủ để cho “số 7” thực hiện cú lắc đầu hoàn hảo hạ gục Petr Cech qua đó kết liễu CH Séc. Với pha lập công này, CR7 đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 bàn thắng cùng Mario Gomez của Đức, Dzagoev của Nga và Mandzukic của Croatia, trong đó chỉ có sát thủ người Đức là còn có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn.
Nhưng điều đặc biệt là Cristiano Ronaldo sút trúng khung gỗ còn nhiều hơn cả sút vào lưới. Sau màn trình diễn thất vọng trước đội tuyển Đức ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng, ở lượt trận cuối gặp Hà Lan, CR7 lấy lại bản năng săn bàn thượng hạng dù chưa thực sự có duyên với 2 cú sút đi trúng khung gỗ đối phương.
Đến trận đấu quyết định với Hà Lan thì cỗ máy săn bàn đã được đánh thức với cú đúp kết liễu “cơn lốc màu da cam”. Còn trong trận đấu tứ kết với CH Séc vừa kết thúc, CR7 lại có thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa với 2 lần đưa bóng đi trúng cột dọc sau những pha xử lý hoàn hảo trước khi kết liễu đối phương bằng cú đánh đầu tung lưới Petr Cech.
Ngoài ra, bàn thắng vào lưới CH Séc cũng giúp C. Ronaldo cán mốc 29 bàn cho đội tuyển quốc gia, cân bằng kỷ lục của Nuno Gomes, chân sút lừng danh một thời của thế hệ vàng Bồ Đào Nha. Rạng sáng thứ 5 tới đây, bất kể đối thủ là đội tuyển Pháp lì lợm hay các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, hai cái tên sừng sỏ thì CR7 cũng có đủ tự tin để viết tiếp câu chuyện huyền thoại.















