Cristiano Ronaldo có thay đổi được định mệnh?

13:18 Thứ năm 23/08/2012

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Chu Du là một mưu tướng nổi tiếng của của nước Đông Ngô, còn Gia Cát Lượng là một quân sư đại tài của nước Thục. Tài năng của Chu Du thì không phải bàn cãi, nhưng không hiểu sao trước Lượng, Du vẫn luôn là kẻ thất bại để rồi, sau cuối cùng Du đành uất ức mà chết. Trước khi chết còn tuyệt vọng thốt lên rằng: “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng”. Có thể nào ngày nay, trong làng bóng đá thế giới hiện đại, Cristiano Ronaldo chính là hình ảnh của Chu Du thủa nào. Mãi mãi là kẻ thất bại trước Lionel Messi?

Bỏ qua những năm tháng hào hùng của anh cùng M.U với một quả bóng vàng châu Âu và hàng loạt những danh hiệu cá nhân, tập thể khác nhau đã đưa anh trở thành một trong những huyền thoại của câu lạc bộ xứ sở sương mù, chỉ tính từ lúc anh cập bến Bernabeu từ mùa hè 2009 đến nay, phần lớn Ronaldo đều là người xếp sau Messi và luôn là cái tên bị đem ra so sánh với M10.

Tại sao lại vậy, C. Ronaldo? Có lẽ chính anh cũng khó mà trả lời cho câu hỏi này. Nói về tài năng thật khó để mà phân tách rõ ràng rằng ai hơn ai. Mỗi người có một thế mạnh của riêng mình. Thế nhưng tại sao cứ mỗi lần đối mặt với M10 là CR7 lại như rùa rụt đầu. Bao nhiêu năm anh phải núp bóng cầu thủ người Argentina. Bằng chứng xác thực nhất cho thấy điều này chính là ba lần M10 nâng cao quả bóng vàng châu Âu và người xếp sau không ai khác chính là CR7. Không đau, không uất ức sao được hả C. Ronaldo?

C. Ronaldo, hương vị chiến thắng thật là ngọt ngào! Ảnh: Internet.

Vậy lẽ nào đây chính là ý trời? Không biết trong một góc riêng nào đó đã có lúc nào Ronaldo đau đớn thốt lên rằng, lẽ nào mình sinh nhầm thời; trời đã sinh ra... Si sao còn sinh ra... Do? Không, nếu đó là ý trời thì anh có thể thay đổi được số phận. Có một câu danh ngôn thế này về số phận: nếu anh gieo suy nghĩ thì sẽ gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen gặt tính cách; gieo tính cách gặt số phận. Chả phải như vậy thì số phận là nằm ở chính bản thân chúng ta hay sao?

Trong quá khứ, Ronaldo đã từng được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim đập nhanh, đó là lúc anh tròn 15 tuổi, một căn bệnh có thể khiến anh phải từ bỏ giấc mơ chơi bóng. Nhưng rất may sau đó anh đã được chữa khỏi. Và thật không quá khi nói rằng, một phần nào đó chính căn bệnh ấy đã tác động đến sự thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số của Ronaldo.

Chúng ta ai cũng có thể hiểu rằng bóng đá không phải là một môn dành cho người yếu tim, yếu bóng vía. Chả thế mà C. Ronaldo bị người hâm mộ đặt cho biệt danh là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ là bởi vì ở những trận cầu then chốt, đặc biệt là những trận siêu kinh điển Ronaldo thường mất hút. Trong khi đó Messi phần lớn đều tỏa sáng để mang chiến thắng về cho đội bóng của mình. Còn cá tính của anh thì khỏi phải nói, đó là một con người tự tin, nhiều khi đến mức kiêu ngạo. Về điểm này thì Messi hoàn toàn khác. M10 chưa bao giờ tự “khen” mình như Ronaldo cả. Anh là một con người điềm tĩnh, lặng lẽ, luôn âm thầm cố gắng (lấy kết quả trên sân làm câu trả lời) chứ không ồn ào như CR7. Thật không quá khi nói rằng chính tính cách đó đã tạo nên sự khác biệt giữa hai người!

Một mùa giải mới lại bắt đầu, một cuộc đua mới giữa hai cầu thủ suất sắc nhất thế giới bóng đá hiện tại lại mở màn (mùa giải năm ngoái, là năm mà Real thành công nhất khi giành được ngôi vương La Liga kể từ khi Ronaldo cập bến, nhưng xét trên bình diện cá nhân, Messi mới là người chiến thắng). Năm nay C. Ronaldo đã bước sang tuổi 27, độ tuổi “đẹp” nhất trong cuộc đời cầu thủ. Là thời điểm thích hợp để anh chứng tỏ khả năng của mình với người hâm mộ và đồng thời vượt qua cái bóng của Lionel Messi. Mọi chuyện đều ở nơi bản thân anh thôi, C. Ronaldo!

(Bạn đọc: Hàn Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục