Cristiano Ronaldo: Biểu tượng của con người

13:36 Thứ ba 17/04/2012

Ronaldo không phải cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, và các fan của anh chắc hẳn cũng không hề mong chờ điều đó. Anh được yêu là bởi, cái tên CR7 đã trở thành một trường hợp riêng biệt, một biểu tượng đầy tính con người cho tất cả, trong lốt một thiên tài bóng đá.

Ronaldo “ích kỷ” và đối thủ Messi

Không có gì để bàn cãi về sự toàn diện của Ronaldo, chỉ có một hạn chế duy nhất về chuyên môn ở anh, đó là khả năng xử lý bóng hay qua người trong không gian hẹp, cự ly ngắn, có lẽ nếu Ronaldo chỉ cao 1m70 thì sẽ khác, nhưng nói cho cùng, như thế này mới đúng là Ronaldo. Không cần có quá nhiều pha qua người trong sự nghiệp, Ronaldo vẫn luôn dẫn đầu danh sách ghi bàn ở bất cứ cuộc đua đường trường nào anh góp mặt bằng số bàn thắng áp đảo, từ Anh cho đến Tây Ban Nha. Ronaldo cá nhân, đôi khi “ích kỷ”, nhưng hiệu quả anh đem lại mới là câu trả lời chính xác nhất. Anh biết nên ở đâu để nhận bóng ghi bàn, và khi có thể sút anh sẽ không chuyền, chính khả năng độc lập cực cao ấy đã giúp CR7 chứng tỏ được mình ở mọi môi trường, giữ vững thành công dù chuyển từ M.U qua Real, đừng ai chờ đợi một Ronaldo “hy sinh” khi mà điều đó không hề cần thiết.

Ronaldo đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Ảnh: Internet.

Nhận xét rằng Ronaldo chơi tập thể kém cũng là sai lầm. Real không chơi bật nhả bóng nhỏ nhuần nhuyễn, các cầu thủ cũng không ăn ý đến mức chuyền chẳng cần nhìn, M.U cũng vậy, nên chơi tập thể tốt không có nghĩa là anh phải chuyền bóng thật nhiều, nghe hơi buồn cười. Ronaldo đơn giản là làm tốt nhiệm vụ trên sân, và với sự đa dạng trong cách chơi của hai câu lạc bộ lớn anh đã thi đấu, anh đã được phát huy được hầu hết những khả năng tuyệt diệu nhất của mình. Có thể nói anh là mẫu cầu thủ “nhạc nào cũng nhảy”, chẳng thiếu những tình huống giữ bóng và phối hợp tinh tế ở đoạn ngắn, làm người xem trầm trồ với những pha bứt tốc kinh hồn, những cú sút phạt lẫn sút xa có một không hai bằng cả hai chân khiến khán đài bùng nổ, thi thoảng thêm vào vài quả đánh đầu đầy mãnh lực, những trạng thái ăn mừng đầy cảm xúc, chẳng có gì là Ronaldo không làm được.

Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha thì lại càng… ích kỷ hơn, khi mà anh phải gánh trên vai trọng trách của cả một dân tộc, trong khi không có nhiều những đồng đội ở tầm thế giới, và huấn luyện viên thì cũng chưa thấy để lại dấu ấn bao giờ. Người ta quen đánh giá CR7 ở câu lạc bộ hơn, mặc dù thực tế thì anh cũng đã nỗ lực rất nhiều để “kéo” Bồ Đào Nha đi lên qua từng giải đấu. Có ai đó nói Messi chơi tập thể tốt hơn, nhưng còn xem đó là tập thể nào? Nói Messi đá hay và “hi sinh” ở tuyển Arghentina, nhưng cái hay và hi sinh đó đem lại bao nhiêu? Nhất là trong một đội bóng có đến quá nửa thuộc top siêu sao. Có lẽ, cái mác “cá nhân” và thua kém danh hiệu đã khiến Ronaldo thiệt thòi trong những cuộc so sánh, dù phải thừa nhận về mặt bản lĩnh, tâm lý thì Messi khi ở Barca trội hơn Ronaldo của Real Madrid.

Luôn thi đấu với tần suất cao nhưng Ronaldo rất ít khi bị chấn thương hành hạ, anh thường trở lại rất nhanh với phong độ không giảm sút mỗi khi bị đau. Cộng thêm những phẩm chất đã nêu ở trên, với bảng thành tích cá nhân ấn tượng, thì quả thực, trong vòng mười năm trở lại đây, hiếm có một “cỗ máy” nào hoàn hảo như cầu thủ người Bồ. Anh chính là cầu thủ đáng xem bậc nhất, dù thường chỉ được bỏ phiếu thứ nhì - sau Lionel Messi.

Sự trưởng thành

Ronaldo là một biểu tượng trong môn thể thao vua. Ảnh: Internet.

Ronaldo đã chín chắn lên rất nhiều ở tuổi 27. Đã nhiều huyền thoại đánh giá anh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử M.U, người ta đã tạc tượng anh - một bức tượng 10 mét, nhưng ngược lại với danh vọng đi lên, sự tự cao hống hách lúc đầu đã được tiết chế rất nhiều. Ronaldo đã điềm đạm, phải phép hơn trước công luận, dù thỉnh thoảng sự vô tư trong lời nói của anh gây ra vài scandal “lá cải”. Ronaldo không phải mẫu người “miệng bôi mỡ”, không đọc sách thánh hiền, và càng không lịch sự đến mức hợp với bộ vét kín cổ cùng cà vạt cả ngày. Anh rất đời thường, sống với những cảm xúc chân thật của bản thân, vui buồn hỉ nộ, khen chê như bao người, chỉ khác là dám nói hết nó ra ngoài - vì đủ địa vị để làm điều đó. Tiếng ăn chơi cũng đã giảm, và thực tế là Ronaldo rất ghét rượu chè - nhất là sau khi chứng kiến ông bố chết vì nghiện rượu để lại hai mẹ con bám nhau mà sống.

Chúng ta còn nhớ chăng một Ronaldo lúc đầu, vùng vằng khi bị phạm lỗi, tinh ranh trong những cú ngã ăn vạ, giờ nó chẳng còn, thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông đá bóng, và nói hơi quá, một tượng đài trong tập thể. Ronaldo là biểu tượng của người thành công nhờ khổ luyện, không cái gì anh có được tự nhiên. Từ cái cách sút phạt đã được đặt tên CR7, một chuỗi động tác cực kỳ khoa học, tạo ra những bàn thắng để đời, nhưng đằng sau lại là khả năng chấn thương rất lớn cho đôi chân, vậy nên chỉ những cầu thủ đủ kỹ năng, đủ sức mạnh, và đủ dũng cảm mới dám biến cách sút ấy thành “vũ khí sát thủ” của mình. Ngay cả cái hình thể lý tưởng mà người ta cho là lợi thế kia cũng nào phải có từ đầu? Ronaldo gầy gò mỏng manh ngày xưa đã biến mất, đó là nhờ quá trình “hành xác” trong phòng tập không ngừng nghỉ, để hôm nay có những “bắp đùi” để chỉ vào mà ăn mừng bàn thắng. Thế đó, Ronaldo đã khác quá nhiều, nhưng theo chiều hướng tốt hơn, bất chấp những dèm pha, bỏ qua những so sánh ngoài lề, con đường thành công của anh là vậy.

Chính vì những xuất phát điểm bình thường, những nét cá tính có lúc “xấu xa” mà lại rất “người” ấy, cùng bề ngoài hoàn hảo, Ronaldo là nét đẹp biểu trưng không thể thay thế của môn thể thao vua đối với những ai tin vào khả năng và ý chí con người . Ronaldo gần gũi, Ronaldo trần trụi, Ronaldo là vậy, và đó chỉ có thể là Ronaldo.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục