Ronaldo, Nani hiếm khi tạo ảnh hưởng tích cực lên cách chơi bóng của Bồ Đào Nha rạng sáng qua. Ronaldo thậm chí có cơ hội để Bồ Đào Nha không phải đối mặt với trò "quay xổ số" ở cuối trận đấu, trong tình huống phản công 4 đánh 3 ở phút 90. Tiếc là cú sút căng bằng chân trái lại vọt xà ngang, hệt cú dứt điểm của cầu thủ… bóng bầu dục.
"Luôn có cảm giác đau đớn khi thất bại trên chấm phạt đền, bởi đó là trò quay xổ số và người may mắn mới thắng cuộc", CR7 nói trên tờ O Jogo. Ronaldo có thể cho là Bồ Đào Nha không may mắn, và nuối tiếc khi không có cơ hội thực hiện cú sút luân lưu thứ 5 cho ĐTQG, sau khi Fabregas đem về chiến thắng cho Tây Ban Nha bằng cú đá quyết đoán.
Nhưng, các CĐV có thể thở phào nhẹ nhõm và cám ơn màn tra tấn cuối cùng đã kết thúc. Những gì lẽ ra được xem là kinh điển bỗng trở thành quãng thời gian nhạt nhẽo, rời rạc và đầy đau đớn, khi Tây Ban Nha bí ý tưởng sáng tạo, nguồn cảm hứng và quyết tâm chiến thắng trong thời gian 90 phút. Còn BĐN cũng bế tắc không kém trên con đường tìm kiếm tấm vé đến sân Olympic ở Kiev.
Tuy vậy, Ronaldo chẳng có lý do gì để bào chữa cho màn trình diễn nghèo nàn, kém xa sự kỳ vọng và kém so với chính anh sau 180 phút bùng nổ trước đó. CR7 đã vượt qua mọi lời chỉ trích khi tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu với Hà Lan, ghi bàn quyết định vào lưới CH Czech. Nhưng ngoại trừ 10 phút đầu tiên tra tấn Abreloa (Tây Ban Nha) bằng những cú lên biên tốc độ, siêu sao của Bồ Đào Nha gần như mất hút trong những phút còn lại, và chỉ khiến CĐV hồi hộp ở những lần lấy đá sút phạt trực tiếp, phần còn lại chỉ là cảm giác nhẹ nhõm với người Tây Ban Nha và khó chịu với người Bồ Đào Nha.
Và có lẽ CR7 không cần xấu hổ khi đá hỏng các quả phạt trực tiếp. Nhưng đáng thất vọng khi nghĩ rằng Ronaldo có thể đã giấu hay dành thời khắc vinh quang nhất của một cá nhân hay đội bóng vào phút chót cho bản thân - có hay không suy nghĩ đó trong đầu CR7? Khi đội bóng cần thực hiện quả 11m chính xác và tạo niềm tin cho những người còn lại, Ronaldo phải là người đầu tiên bước lên lãnh trách nhiệm. Miễn bàn cãi. Có tới 99% cơ hội CR7 sẽ thành công quả penalty đầu tiên. Sự đóng góp của anh luôn cực kỳ quan trọng.
Ronaldo đã không là người đầu tiên, và cuối cùng, anh cũng chẳng có cơ hội đó. Thật đáng xấu hổ cho anh, cho Bồ Đào Nha và tất cả những người kỳ vọng ở CR7.
![]() |
| CR7 chỉ là cái bóng của chính mình ở ĐTQG. |
"Luôn có cảm giác đau đớn khi thất bại trên chấm phạt đền, bởi đó là trò quay xổ số và người may mắn mới thắng cuộc", CR7 nói trên tờ O Jogo. Ronaldo có thể cho là Bồ Đào Nha không may mắn, và nuối tiếc khi không có cơ hội thực hiện cú sút luân lưu thứ 5 cho ĐTQG, sau khi Fabregas đem về chiến thắng cho Tây Ban Nha bằng cú đá quyết đoán.
Nhưng, các CĐV có thể thở phào nhẹ nhõm và cám ơn màn tra tấn cuối cùng đã kết thúc. Những gì lẽ ra được xem là kinh điển bỗng trở thành quãng thời gian nhạt nhẽo, rời rạc và đầy đau đớn, khi Tây Ban Nha bí ý tưởng sáng tạo, nguồn cảm hứng và quyết tâm chiến thắng trong thời gian 90 phút. Còn BĐN cũng bế tắc không kém trên con đường tìm kiếm tấm vé đến sân Olympic ở Kiev.
Tuy vậy, Ronaldo chẳng có lý do gì để bào chữa cho màn trình diễn nghèo nàn, kém xa sự kỳ vọng và kém so với chính anh sau 180 phút bùng nổ trước đó. CR7 đã vượt qua mọi lời chỉ trích khi tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu với Hà Lan, ghi bàn quyết định vào lưới CH Czech. Nhưng ngoại trừ 10 phút đầu tiên tra tấn Abreloa (Tây Ban Nha) bằng những cú lên biên tốc độ, siêu sao của Bồ Đào Nha gần như mất hút trong những phút còn lại, và chỉ khiến CĐV hồi hộp ở những lần lấy đá sút phạt trực tiếp, phần còn lại chỉ là cảm giác nhẹ nhõm với người Tây Ban Nha và khó chịu với người Bồ Đào Nha.
Và có lẽ CR7 không cần xấu hổ khi đá hỏng các quả phạt trực tiếp. Nhưng đáng thất vọng khi nghĩ rằng Ronaldo có thể đã giấu hay dành thời khắc vinh quang nhất của một cá nhân hay đội bóng vào phút chót cho bản thân - có hay không suy nghĩ đó trong đầu CR7? Khi đội bóng cần thực hiện quả 11m chính xác và tạo niềm tin cho những người còn lại, Ronaldo phải là người đầu tiên bước lên lãnh trách nhiệm. Miễn bàn cãi. Có tới 99% cơ hội CR7 sẽ thành công quả penalty đầu tiên. Sự đóng góp của anh luôn cực kỳ quan trọng.
Ronaldo đã không là người đầu tiên, và cuối cùng, anh cũng chẳng có cơ hội đó. Thật đáng xấu hổ cho anh, cho Bồ Đào Nha và tất cả những người kỳ vọng ở CR7.
Thành Lương |
00:00 30/11/-0001















