Huấn luyện viên Antonio Conte vừa đưa ra những phát biểu gay gắt được cho là nhắm thẳng vào Ruben Amorim, cựu thuyền trưởng Manchester United. Chiến lược gia người Ý tin rằng chính sự kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn của người đồng nghiệp tại Old Trafford đã kìm hãm sự phát triển của tiền đạo Rasmus Hojlund.
Chân sút người Đan Mạch hiện đang khoác áo Napoli theo dạng cho mượn từ mùa hè năm ngoái, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nếu câu lạc bộ giành vé dự Champions League. Cầu thủ này từng bị bỏ rơi dưới triều đại của Ruben Amorim, thậm chí không được ra sân phút nào trong 4 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh.
Tại Napoli, Rasmus Hojlund khởi đầu tương đối ấn tượng với 9 bàn thắng sau 20 trận đầu tiên, dù hiện tại anh đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng ngắn hạn từ cuối tháng 12. Trong buổi họp báo mới nhất, Antonio Conte đã lên tiếng bảo vệ học trò và chỉ trích tư duy của thế hệ huấn luyện viên trẻ (ám chỉ Ruben Amorim).
Theo ESPN, ông nói: "Một số huấn luyện viên trẻ ngày nay ngạo mạn và không chịu thích nghi. Khi thấy một tiền đạo trẻ gặp khó khăn, thay vì huấn luyện và chỉ bảo tận tình cho cậu ấy, họ lại quay sang đổ lỗi cho cầu thủ".
"Họ lúc nào cũng than vãn, trách cứ người khác chứ không bao giờ tự nhìn lại bản thân, đơn giản bởi họ đã được dâng sẵn mọi thứ quá dễ dàng", Antonio Conte nhấn mạnh thêm.
Lời lẽ của vị chiến lược gia người Ý cho thấy ông đánh giá thấp cách Ruben Amorim xử lý nhân sự với Ruben Hojlund, cầu thủ từng tiêu tốn của Manchester United tới 64 triệu bảng nhưng không được trọng dụng đúng cách tại Anh.
Độc giả có thể tham khảo về câu lạc bộ Napoli qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Napoli: Nơi một vị Vua không cần ngai vàng.













