Phút 25, Công Vinh khéo léo phá bẫy việt vị, băng xuống đón đường chọc khe của Trọng Hoàng rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam. Trận này, Công Vinh là một trong những cầu thủ chơi hay nhất, anh xông xáo, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, là thủ lĩnh tinh thần của các cầu thủ trẻ.
![]() |
| Công Vinh bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn Iraq. Ảnh: Nhật Minh. |
Tuy nhiên, hai pha xử lý không tốt của Công Vinh ở những phút cuối cùng khiến Việt Nam đánh rơi chiến thắng. Phút 87, đội chủ nhà có pha phản công sắc nét. Phi Sơn bấm bóng đúng đà chạy của Công Vinh, đặt anh vào thế đối mặt thủ thành Iraq. Rất tiếc, tiền đạo số 9 dứt điểm quá nhẹ, bóng từ từ lăn ra đường biên ngang trong tiếc nuối.
Đến phút 90+5, Công Vinh có bóng bên hành lang cánh trái. Ai cũng nghĩ Công Vinh sẽ giữ bóng để chờ tiếng còi mãn cuộc, vậy mà cầu thủ kinh nghiệm như Vinh lại quyết định phát động tấn công. Anh chuyền bóng sang cánh phải, không may bị hậu vệ Iraq cướp bóng rồi tổ chức phản công, dẫn đến quả 11 mét. Chỉ cần Công Vinh cầm bóng trong chân, Iraq sẽ không có cơ hội san bằng tỉ số.
Nhưng trong bóng đá, những khoảnh khắc sai lầm là không thể tránh khỏi. Chúng ta đừng trách Công Vinh, bởi anh đã nỗ lực hết mình. Hy vọng, trong trận đấu sắp tới với Thái Lan, Công Vinh sẽ tiếp tục là đầu tàu và không phụ niềm tin của người hâm mộ.















