![]() |
Liệu HAGL có tìm được người phù hợp khi lịch chốt ngoại binh lại đang đến gần? Câu trả lời là khó, rất khó. Đi chợ mua 1 món hàng tốt mà không có thời gian thử là điều không hề đơn giản!
HAGL ngoài việc cần 1 tiền đạo đẳng cấp để đá cặp với CP, họ còn cần 1 thủ lĩnh có bản lĩnh chinh chiến trận mạc dày dặn. Người thủ lĩnh này có trách nhiệm dẫn dắt thế hệ đàn em non trẻ vượt qua áp lực nghiệt ngã trên sân cỏ “người lớn”, giúp các anh “lính mới” hiểu rõ chân tơ kẽ tóc mỗi đội bóng cũng như mỗi con người ở V-League, giúp BHL đưa ra đấu pháp phù hợp cho mỗi trận đấu - đây là điểm yếu và thiếu của thầy trò đội bóng phố núi.
Muốn được như vậy, ngoài yếu tố là 1 cầu thủ rường cột có khả năng dẫn dắt, người này còn phải hiểu rõ bóng đá VN - đặc biệt là V-League. Xét về khía cạnh này còn ai thích hợp hơn CV9? Ai có còn nhớ ánh mắt kiên nghị, lì lợm quắc sáng của người đội trưởng quả cảm dẫn dắt TVN chiến thắng trên sân Malaysia? Phải chăng HAGL đang thiếu điều đó?
012345678
Về bản thân Công Vinh, tài năng và đẳng cấp của anh đã được khẳng định, anh là cầu thủ nổi tiếng nhất V-League với số bàn thắng nhiều nhất. Là 1 người giỏi nghề, ngoài ước mơ thành công với nghề, còn là ước mơ được truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ đàn em. Còn gì bằng khi đàn em lại là người đồng hương (và đồng chí) như Công Phượng.
Thời gian chơi bóng Công Vinh không còn nhiều, anh cần tìm 1 bến đỗ, nơi kinh nghiệm của anh được coi trọng và được thế hệ đàn em học tập với tinh thần cầu thị để cùng cháy sáng ở những giây phút cuối cùng của sự nghiệp bóng đá.
Về BLĐ của Bình Dương, họ đã chứng tỏ được khả năng chịu chi của mình qua vụ chuyển nhượng tiền tỷ – nhưng rõ ràng là Công Vinh đã đến muộn và không còn phù hợp với lối đá của tập thể ông 'Hải lơ' xây dựng nữa, Bình Dương đã chứng tỏ được rằng họ ra sân – ghi bàn - và chiến thắng mà không cần Công Vinh. Vậy cớ chi họ phải giam lỏng 1 tài năng đang ở cuối dốc của sự nghiệp, và, chia tay phải chăng là giải pháp tốt cho cả 2?
Học thầy – không tày học… “đồng đội”, lứa Công phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã được đào tạo bài bản về lí thuyết, đã được cọ xát và chứng tỏ mình qua các giải trẻ. Họ cần 1 đàn anh đã trưởng thành, chuyên nghiệp và thành đạt như Công Vinh để làm hình mẫu.
Lên V-League, vào cuộc chơi của “người lớn”, theo đuổi triết lí bóng đá đẹp và trong sáng, nhưng muốn có thành tích và không phụ lòng người hâm mộ thì những giáo trình lí thuyết của ông thầy đến từ Âu châu vẫn cần được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh bóng đá Việt Nam. Người giúp lứa đàn em xây dựng vị thế của Bóng đá Việt Nam trong tương lai có gì đẹp hơn là những bậc đàn anh đi trước như CV9?
Liệu điều tốt đẹp trên có thành hiện thực? Bầu Đức từng sang tận Thái Lan đưa Kiatisuk – Cầu thủ hàng đầu Thái lan về phố núi, liệu ông có vì lứa con cưng của mình làm 1 điều tương tự với 1 cầu thủ hàng đầu Việt Nam, để cả nhà cùng vui?
(Bạn đọc: Eros)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam