Công Vinh bất ngờ tiết lộ kế hoạch giã từ sân cỏ

16:01 Thứ hai 29/07/2013

Tiền đạo sinh năm 1985 vừa bất ngờ cho biết anh chỉ thi đấu trong khoảng 3 năm nữa. Ước ao của CV9 là được giã từ sự nghiệp cầu thủ trong màu áo SLNA.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Bất ngờ tiết lộ kế hoạch giã từ sân cỏ

Đầu mùa giải 2013, bầu Đệ từng tuyên bố Công Vinh đã hết thời và có cho không ông cũng không nhận. Đây thực sự là một phát gây sốc vào thời điểm đó. Không lên tiếng đôi co, Công Vinh đáp trả bằng màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Với 14 pha lập công, dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới V-League 2013", góp công lớn đưa SLNA lên ngôi đầu BXH, Công Vinh cho thấy anh giá trị ra sao. 29 tuổi, Công Vinh đang ở độ chín của sự nghiệp và ở thời điểm hiện tại, không chân sút nội nào có thể sánh với tiền đạo sinh năm 1985. Nếu không bỏ dở mùa giải để sang Nhật Bản đá cho CLB Sapporo trong 5 tháng tới, khả năng Công Vinh ẵm các giải thưởng danh giá của năm như Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất, hay Quả bóng vàng là vô cùng lớn.

Tuy nhiên, đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Công Vinh lại đột ngột nói về kế hoạch giã từ sân cỏ. Khi tiền đạo sinh năm 1985 tiết lộ thời điểm "nghỉ hưu", không ít CĐV xứ Nghệ nói riêng và CĐV Việt Nam nói chung đã sốc. "Tôi chỉ thi đấu khoảng 3 năm nữa rồi nghỉ. Cơ địa người Việt Nam không tốt như các cầu thủ ngoại, khó có thể đá tới năm 35 hay 36 tuổi. Tôi đã 29, thi đấu đến tầm 32 tuổi là phù hợp", Công Vinh tiết lộ.

Đặc biệt, Công Vinh cho biết, anh muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo SLNA, nơi anh đã được đào tạo từ tấm bé để rồi trở thành một tay săn bàn cự phách như hiện tại. "Nhiều người hỏi nếu đá tốt ở Nhật Bản trong 5 tháng tới, được CLB Sapporo đề nghị gia hạn hợp đồng, tôi có còn trở lại SLNA không? Tôi xin trả lời rằng, ban đầu CLB Sapporo đề nghị ký hợp đồng 1 năm hoặc lâu hơn nữa nhưng tôi chỉ chấp nhận thời hạn 5 tháng bởi tôi muốn mùa giải 2014 mình lại khoác áo SLNA. CLB SLNA đã mua lại hợp đồng của tôi từ CLB BĐ Hà Nội, hợp đồng đó có thời hạn tới hết mùa giải 2014. Tuy nhiên, tôi còn muốn được đá cho SLNA nhiều hơn thế. Tôi hi vọng sẽ được gia hạn hợp đồng thành 3 năm để tôi có thể kết thúc sự nghiệp trong màu áo vàng của SLNA", Công Vinh cho biết.

Công Vinh đã có gần như đầy đủ các danh hiệu, từ chức vô địch AFF Cup, V-League tới các danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất... nên hẳn anh cũng chẳng có gì tiếc nuối khi nói lời chia tay với sân cỏ. Đặc biệt, theo tiết lộ của CV9, anh không muốn theo nghiệp huấn luyện bởi muốn có thời gian gần vợ con, bù đắp cho những năm tháng thi đấu xa nhà.

Hối hả cho chuyến đi lịch sử

Sau khi tham dự buổi “Giao lưu chia tay Công Vinh sang Nhật Bản thi đấu” do hôi CĐV SLNA tổ chức, 11h trưa qua (28/7), Công Vinh lại hối hả bắt taxi về đại bản doanh CLB ở số 6 Đào Tấn, TP.Vinh thu dọn đồ đạc rồi lại vội vã ra sân bay để di chuyển vào TP.HCM. Sắp tới là chuyến đi dài nên tiền đạo người xứ Nghệ muốn tranh thủ ở gần mẹ con Thủy Tiên. Tuy nhiên, anh cũng chỉ được ở nhà có 2 ngày. Sáng sớm 31/8, Công Vinh sẽ phải bay lên đường sang Đức. Hiện CV9 là đại sứ thương hiệu của Audi nên anh được mời sang tham dự Audi Cup 2013.

Rất may, Công Vinh được lo từ A đến Z, đi máy bay hạng sang, ở khách sạn 5 sao, được roaming điện thoại. Tại Đức, Công Vinh sẽ trực tiếp theo dõi các trận đấu của Man City cũng như Bayern, gặp gỡ các cầu thủ nổi tiếng. Ngày 2/8 Công Vinh trở lại TP.HCM để sáng 3/8 bay sang Nhật Bản. Theo kế hoạch, ngày 4/8 Công Vinh phải có mặt tại đại bản doanh của CLB Sapporo để tiến hành kiểm tra y tế. Sang ngày 5/8, tiền đạo sinh năm 1985 sẽ chính thức bước vào luyện tập cùng các đồng đội mới. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Công Vinh sẽ có trận ra mắt màu áo mới vào ngày 11/8.

Tại Nhật Bản, Công Vinh được bố trí ăn, ở ngay tại đại bản doanh của đội. "Ở Nhật Bản không giống như ở Việt Nam, các cầu thủ không phải tập trung ở đại bản doanh của đội. Họ tự lo ăn ở bên ngoài. Tuy nhiên, tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi đã đề nghị lãnh đạo CLB được ở trong đội để tiện tập luyện và thi đấu", tiền đạo người xứ Nghệ tâm sự.

Chuyến đi Nhật của Công Vinh là một cột mốc lịch sử với bóng đá Việt Nam. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được một CLB ngoài khu vực Đông Nam Á bỏ tiền chiêu mộ, rồi tổ chức họp báo ra mắt đình đám. Nếu Công Vinh thành công, anh có thể mở ra con đường để cầu thủ Việt sang Nhật thi đấu.
 

Công Vinh thăm CĐV bị thương trong vụ sập khán đài sân Vinh

Kết thúc trận đấu giữa SLNA và HAGL, Công Vinh đi về phía khán đài B để nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chân sút sinh năm 1985, các CĐV xứ Nghệ đã nhoài người về phía trước để động viên. Đáng tiếc, do hàng rào sân Vinh quá cũ nên hàng rào khán đài đã sụp xuống khiến nhiều người ngã xuống và bị chấn thương (một CĐV nữ bị gãy sống mũi, một CĐV nam bị… gãy răng).

Biết CĐV đội nhà bị chấn thương, ngay trong đêm (27/8) Công Vinh đã bắt taxi vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An thăm hỏi. Được cầu thủ mình yêu thích tới thăm và động viên, dù rất đau nhưng 2 CĐV rất vui, thậm chí còn cố bò dậy, “bắt” Công Vinh chụp ảnh cùng.
Không chỉ thăm hỏi động viên, Công Vinh còn hỗ trợ kinh phí để các CĐV điều trị. Hành động của Công Vinh khiến hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ càng thêm đẹp. Chính vì vậy, trong buổi giao lưu chia tay sáng qua (28/7), rất đông CĐV SLNA đã tới để tạm biệt chân sút số 89.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục