Bà Hồ Thị Tuệ, mẹ Công Vinh giải thích: “Bé Bánh Gạo đang bị đau chân nên không về được. Nó mà không bị đau chân thì tại lễ cưới của bố mẹ cho đi theo xách váy cưới cho mẹ kể cũng hay”.
Còn cụ Dung (bà ngoại đã gần 90 tuổi của Công Vinh) thì nói: “Tui nghe nói con thằng Vinh được 22 tháng rồi, nhưng tui chưa biết mặt mũi nó như thế nào. Từ khi sinh ra chúng nó chưa đưa bé Bánh Gạo về quê lần mô cả”.
Rồi cụ Dung chợt cười: “Người bây giờ cũng lạ thật, có con với nhau lớn rồi mới tổ chức đám cưới”.
Bà ngoại Công Vinh tỏ ra rất quý Hồ Văn Lệnh – người bạn bị câm điếc chơi rất thân với Công Vinh từ nhỏ, bà kể: “Lần nào về quê thằng Vinh cũng đến thăm thằng Lệnh và tặng quần áo, dày dép. Hai đứa quý nhau từ nhỏ và thằng Vinh được như bây giờ cũng có phần nhờ chơi bóng suốt ngày với thằng Lệnh từ khi chưa đầy 10 tuổi. Bởi vậy nên biết hôm nay cưới thằng Vinh, thằng Lệnh đến nhà từ rất sớm”.
Lễ báo hỷ của cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên đang diễn ra tại khách sạn Khánh Hòa - thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ cưới của Công Vinh - Thủy Tiên ở quê nhà:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên lên chùa làm lễ |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bánh Gạo và bà nội |























