![]() |
Trong trận đấu đầu tiên gặp Hàn Quốc, chúng ta đã để thua đến 6 bàn không gỡ nhưng cũng đến những phút cuối cùng của hiệp 1 mới bị thủng lưới. Trận đấu thứ 2 lẽ ra chúng ta đã có một trận hòa trước đối thủ hùng mạnh đến từ xứ sở hoa Anh Đào nhưng những phút bù giờ oan nghiệt đã cướp đi 1 điểm của thầy trò Guillaume Graechen. Rõ ràng trận sau chúng ta đã chơi tốt hơn hẳn trận đầu tiên với rất nhiều sự thay đổi trong đội hình và có quyền tiếc nuối khi để thua U19 Nhật Bản. Khi đã chính thức bị loại với 2 trận thua liên tiếp thì trận đấu gặp U19 Trung Quốc là cơ hội cuối cùng để các em cố gắng khi rời giải và một chiến thắng trước Trung Quốc là điều hoàn toàn có thể mơ đến khi U19 Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong trận gặp U19 Nhật Bản ở lượt đấu thứ 2.
U19 Trung Quốc chỉ cần 1 điểm để bước vào vòng knock out và họ cũng có một lối chơi đơn điệu và không lấy gì làm sáng sủa. Với sự trở lại của Lương Xuân Trường để đá cùng Tuấn Anh ở tuyến giữa, U19 Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến và thể hiện một lối chơi thuyết phục, bàn thắng của Thanh Tùng từ đường chuyền của Văn Long ở phút 20 chính là thành quả của chúng ta trong hiệp 1. Chúng ta đã tự tin hơn hẳn và tiếp tục thể hiện một lối chơi đẹp mắt nhưng vẫn không thể nâng tỉ số lên 2 – 0 dù Văn Long hay Văn Toàn đều đã có những cơ hội rõ rệt.
Bước sang hiệp 2, Chúng ta chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng cũng không hẳn là chơi phòng thủ, cũng không phải tấn công. Một lối chơi nửa vời cùng với sự suy giảm thể lực đã bộc lộ một số sai sót trong khâu phòng ngự. Các cầu thủ U19 Trung Quốc cũng đã có cơ hội uy hiếp khung thành Minh Long và bên phía chúng ta cũng đáp trả bằng cú sút xa nguy hiểm của Tuấn Anh, Xuân Trường. Đến phút thứ 83, Xuân Trường có bóng ở giữa sân tung một đường chọc khe nhẹ nhàng để Công Phượng loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ đối phương băng xuống thảnh thơi đối mặt với thủ môn U19 Trung Quốc nhưng tiền đạo đội trưởng của chúng ta không dứt điểm như mọi khi mà chuyền ngang sang cho đồng đội ở phía trong! Tại sao Công Phượng lại làm như vậy và nếu vẫn xử lý như thường ngày thì bàn thắng có đến không? và nếu có bàn thắng thì U19 Trung Quốc có còn cơ hội gỡ hòa để giành quyền đi tiếp hay không?
Chính vì truyền thông, báo chí nước nhà cũng như một bộ phận không nhỏ người hâm mộ đã chỉ trích Công Phượng thi đấu quá cá nhân trong những trận đấu vừa qua. Trong khi tiền đạo đội trưởng của U19 Việt Nam là đầu tàu, là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất toàn đội cũng như những pha đi bóng có một không hai so với những đồng đội cùng trang lứa. Việc Công Phượng luôn quyết đoán và tự tin dứt điểm trong những trận đấu trước lại bị truyền thông chê tơi tả. Nào là cá nhân, nào là ảnh hưởng đến lối chơi tập thể…
Không thể phủ nhận Công Phượng có thi đấu cá nhân thật nhưng những chỉ trích nặng nề mà truyền thông, báo chí dành cho một chàng trai trẻ mới 19 tuổi là thật sự không đáng. Ông Guillaume Graechen đã trao chiếc băng thủ quân cho Công Phượng nên từ thời điểm mang trên mình trọng trách thủ lĩnh của toàn đội, tiền đạo người xứ Nghệ đã cải thiện rất nhiều tính đồng đội của mình. Công Phượng vẫn không ngừng hoàn thiện kỹ năng dứt điểm cũng như chuyền bóng, kiến tạo cho đồng đội – điển hình là ở giải đấu U19 Đông Nam Á vừa qua.
Đến khi đối đầu với U19 Trung Quốc, khi mà kỳ vọng giành cho U19 Việt Nam là quá lớn cũng như sự ngạo mạn của Hlv đối thủ không xem chúng ta ra gì thì người hâm mộ nước nhà không còn xem trận đấu giữa chúng ta và U19 Trung Quốc như một trận đấu thủ tục ở vòng loại mà người hâm mộ muốn U19 phải thắng để cho đối phương trắng mắt ra. Sức ép lên đôi chân của Công Phượng là rất lớn! Khi Công Phượng thoát xuống và đối mặt với thủ thành Zhou Yuchen, một cú sút quyết đoán như thường ngày thì có lẽ Công Phượng đã nhấn chìm U19 Trung Quốc và làm bẽ mặt HLV Zheng Xiong vì những lời lẽ ngạo mạn quá mức của ông trong thời gian diễn ra giải đấu trên đất Myanmar. Nhưng Công Phượng không đủ tự tin để sút mà “cầu toàn” chuyền qua cho đồng đội như lời các bình luận viên của VTV. Rõ ràng áp lực của việc không may sút ra ngoài hoặc bị thủ môn Zhou Yuchen cản phá đã cản trở Công Phượng. Và sức ép này là chính do truyền thông, báo chí cũng như một bộ phận không nhỏ người hâm mộ quá kỳ vọng tạo ra. Một chàng trai trẻ mới 19 tuổi chưa đáng phải chịu áp lực đó!
Qua tình huống này cho thấy, các em U19 dù gì thì gì vẫn là những thanh niên trẻ, còn đang tuổi phấn đấu và trau dồi ở mọi phương diện. Xin người hâm mộ hãy công tâm và cổ vũ để tạo thêm niềm tin cũng như sức mạnh cho các em, đặc biệt là Công Phượng. Đừng đặt lên vai các em những trách nhiệm quá nặng nề, cũng đừng dìm chết các em bằng những lời lẽ cay nghiệt khi thua trận. Bóng đá là một môn thể thao để kết nối mọi người và một học viện không thể gánh nổi một nền bóng đá! Tương lai của bóng đá nước nhà như thế nào phụ thuộc rất lớn vào cách làm của VFF, cách chỉ trích hay tâng bốc của giới truyền thông cũng như cách cổ vũ một cách có văn hóa của người hâm mộ!















