![]() |
Trước hết tôi nghĩ mọi vấn đề của Công Phượng tất cả những làm công tác bóng đá trẻ đều hiểu. Và thật không may cho Công Phượng là em là người có thể phải lãnh đủ từ những vấn đề trên. Ai cũng hiểu để thành công và đứng vững trên cuộc đời này thì sẽ trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió. Cậu bé sinh ra trong một gia đình không có gạo ăn, nuôi dưỡng ước mơ được đá bóng cháy bỏng, đang dần trở thành biểu tượng của tinh thần vượt khó có nguy cơ sụp đổ trước những thị phi của cuộc đời mà có thể Công Phượng cũng không thể hiểu tại sao?
Cái gì cũng có nhân quả! Mọi sự việc của ngày hôm nay đều có nguyên nhân của nó. Tôi xin bắt đầu từ những ngày Công Phượng chập chững bước vào đời. Công Phượng bảy, tám năm về trước có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, một ngôi sao thứ thiệt-nhưng cũng chính vì thế mà mọi rắc rối đều phát sinh từ đây.
Ở Nghệ An khi bóng đá đã là một thứ văn hóa, một biểu tượng, một niềm đam mê của tất cả mọi người thì không có gì là khó hiểu khi nơi đây là một lò đào tạo trẻ chất lượng một cái nôi của bóng đá Việt Nam. Người ta có thể thiếu ăn, thiếu mặc…nhưng không thể thiếu bóng đá. Công Phượng ngày ấy là một đứa trẻ, mà trẻ em thì biết gì ngoài nghe lời người lớn. Bố mẹ Công Phượng cũng là nông dân thứ thiệt thì việc con mình được ra sân đá bóng là quan trọng nhất chứ biết gì về quy định, luật lệ cuộc chơi.
Nếu toàn bộ những gì VTV chưng ra đều là sự thật thì rõ ràng đây là lỗi và trách nhiệm cả một hệ thống và nó xuất phát từ những sự coi thường ghê gớm lẽ phải của cuộc đời. Có thể chỉ vì một chút thành tích, một chút danh lợi phù du mà con người ta có thể đổi trắng thành đen. Và giá như người ta đừng xem thường những thứ khác của cuộc đời đó là lý trí và sự công bằng thì đâu có ra cơ sự của ngày hôm nay.
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ngày từ đầu đã đem đến cho nền bóng đá Việt Nam những niềm hi vọng mới. Những trận cầu đẹp, những pha bóng hay làm con tim biết bao người hâm mộ thổn thức là điều không thể phủ nhận. Công Phượng là một tài năng, tôi yêu Công Phượng, và từ đây tôi cũng yêu Bầu Đức yêu Hoàng Anh Gia Lai. Và dù sự thật có là gì đi chăng nữa thì tình yêu đó không bao giờ thay đổi và tôi tin người hâm mộ cả nước cũng đều như thế.
Việc VTV và truyền thông quyết tâm vào cuộc tìm ra sự thật cho Công Phượng theo tôi đây là một việc làm mang tính xây dựng hơn là đả kích. Bởi Công Phượng có bay cao bay xa được hay không, bóng đá Việt Nam có đi lên được hay không thì tất cả phải có nền móng vững chắc là sự trung thực. Sẽ như thế nào khi Công Phượng một ngày đang cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam đang nâng trên tay chiếc cúp vàng FIFA thì bỗng dưng ở đâu giáng xuống cái tin Công Phượng bấy lâu nay gian lận tuổi! Hậu quả lục đó thật không thể tưởng tượng nổi. Hay Công Phượng-cầu thủ trẻ hay nhất thế giới, phá kỷ lục gì gì đó ở độ tuổi…cũng phút chốc biến thành trò hề hay sao?
Chúng ta phải tỉnh táo mà nhìn nhận rằng: Một mình Công Phượng không thể làm được gì, Công Phượng có “thánh” đến cỡ nào, gia đình Công Phượng có “tài” đến mức nào cũng không thể một mình mà có thể cạo sửa, thay đổi thông tin cả đống giấy tờ như vậy. Và theo ý kiến cá nhân tôi sự việc ngày hôm nay là một bài học đau lòng cho tất cả chúng ta và đừng quy kết đổ vạ cho bất cứ ai. Công Phượng có tình yêu và tài năng bóng đá, Học viện Hoàng Anh Gia Lai có tâm với bóng đá Việt Nam, VTV là người đưa tin và không bao giờ phán xét, người hâm mộ có tình yêu cháy bỏng cho Công Phượng cho bóng đá nước nhà và chúng ta có nhiều điều quý giá nữa…Vậy thì đừng vì một cái gì đó vớ vẩn không đâu mà phá nát mọi thứ. Hãy chơi một cuộc chơi sòng phẳng giống như tinh thần Olympic tối thượng: “Cách bạn chiến thắng không bằng cách bạn chiến đấu như thế nào.”
Hãy đứng lên Công Phượng giống như cách mà em đã làm trong suốt thời gian qua!
(Bạn đọc Hải Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam