Công Phượng: Không chỉ “như Messi” mà còn “như Totti”

23:12 Thứ ba 09/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Những ngày qua, báo chí trong và ngoài nước đều nhắc đến cái tên Công Phượng với những ngôn từ có cánh nhất. Họ ca ngợi đội trưởng của U19 Việt Nam như Messi hay cả Maradona và hôm nay sau khi trận đấu với đội tuyển U19 Nhật Bản kết thúc họ sẽ có thêm một siêu sao của bóng đá thế giới nữa để so sánh với Công Phượng – Francesco Totti. Vậy tại sao lại là hoàng tử thành Rome – Totti?

Nhắc lại trận đấu với U19 Nhật Bản, chúng ta đã có một khởi đầu như mơ khi Văn Toàn mở tỉ số ở phút 21 của hiệp 1 bằng một cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng 16m50 trong vòng vây của một loạt hậu vệ bên phía đội bóng xứ sở hoa Anh Đào và kết thúc hiệp 1 bằng tỉ số 1 – 0 . Bước sang hiệp 2, U19 Nhật Bản dồn lên tấn công và có bàn thắng gỡ hòa ở phút 58 bằng một cú sút sấm sét của Yosuke. Thế trận vẫn cân bằng cho đến những phút cuối trận U19 Nhật Bản ghi hai bàn thắng liên tiếp vào lưới của thủ môn Minh Toàn ở 2 phút 83 và 85 do công của Masaomi và Shato.

U19 Việt Nam vẫn không suy sụp mà vẫn lên bóng đầy tự tin và mạnh mẽ. Văn Toàn sau một pha quặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương và bị trượt ngã nhưng em vẫn rướn chân phải che chắn để lấy lại bóng, hậu vệ bên phía U19 Nhật Bản đã phạm lỗi khi đạp trúng chân Văn Toàn và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Và Công Phượng bước lên với trách nhiệm đá phạt. Nếu là một cú sút bình thường thì không có gì đáng nói nhưng Công Phượng đã làm cả sân Mỹ Đình nổ tung khi tự tin thực hiện một cú “Cucchiaio” đặc trưng của Francesco Totti.

Nói một chút về cú “xúc thìa” này: không chỉ có Totti mà những tên tuổi sáng giá của làng bóng đá thế giới hiện đại như Zidane, Pirlo cũng đã thực hiện thành công nó mang đến những khoảnh khắc vui sướng tột cùng cho các cổ động viên. Totti trong trận bán kết với Hà Lan tại Euro 2000 đã dùng cú “Cucchiaio” hạ gục Edwin Van Der Sar ở loạt đấu súng thứ 3 gián tiếp “xúc” luôn Hà Lan để tiến vào trận chung kết. Zinedine Zidane trong trận chung kết World Cup 2006 cũng đã dùng cú “xúc thìa” để hạ gục Gianluigi Buffon đem đến lợi thế dẫn trước cho đội tuyển Pháp hay Andrea Pirlo năm 2012 đã biến Joe Hart của đội tuyển Anh thành trò hề cũng bằng chính một cú “Cucchiaio”. Đó là những cú “xúc thìa” tiêu biểu và mang những ý nghĩa tâm lý cực lớn trong những trận đấu quan trọng còn Công Phượng của chúng ta thì sao.

Đây chỉ là một giải đấu giao hữu và U19 Việt Nam cũng không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá trận đấu này khi đã chắc suất vào bán kết, lại đang bị dẫn trước với tỉ số 3 – 1. Có thể coi trận đấu đã an bài và tâm lý cũng không đè nặng lên Công Phượng nhưng đó chỉ là một lý do chủ quan. Việc Công Phượng tự tin sử dụng cú sút đó đã cho thấy một sự trưởng thành vượt bậc trong tâm lý thi đấu cũng như cách chơi bóng của một cầu thủ U19.

Thời gian trước người ta chỉ chú ý đến Công Phượng bởi kỹ thuật cá nhân và đi bóng “như Messi” nhưng hôm nay với chiếc băng đội trưởng trên tay Công Phượng đã cho thấy mình không chỉ “như Messi” mà còn “như Totti” nữa. Như Totti không phải vì vừa thực hiện thành công cú “xúc thìa” mà còn là cái chất thủ lĩnh. Dù Messi có mang chiếc băng đội trưởng Argentina trên tay nhưng anh cũng chưa bao giờ được đánh giá là một thủ lĩnh thật sự. Điều này hoàn toàn khác với Francesco Totti. Totti là thủ lĩnh, là đầu đàn của bầy Sói thành Rome đã gần 2 thập kỷ.

Công Phượng đã trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu, đã tự tin và có trách nhiệm hơn rất nhiều khi mang chiếc băng đội trưởng trên tay. Chúng ta: những người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ chờ đợi Công Phượng – “Không chỉ như Messi mà còn như Totti”.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục