Còn phải đấu
Những hé lộ trước giờ G cho thấy, VFF chiếm tiên cơ trong cuộc đấu với VPF về bản quyền truyền hình. Cú đấm nặng ký nhất chính là sự thừa nhận của cơ quan pháp lý, khẳng định hợp đồng ký kết 20 năm giữa VFF và AVG là đúng luật. Nói thế là VFF và AVG đều thuận mua, vừa bán, đặc biệt là họ đi theo đúng lộ trình, thủ tục cần thiết của một hợp đồng dài 1/5 thế kỷ.
Việc VFF cầm đằng chuôi là điều không bất ngờ, bởi ngay cả Bộ VH, TT & DL cũng đã bật đèn xanh cho VFF, sau khi tổ chức xã hội nghề nghiệp này đề nghị muốn thương thảo hợp đồng với AVG. Mặt khác, nhìn vào cách VPF đòi hỏi xem lại bản hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG, có những luận điểm mà dường như VPF đã quá nhanh nhảu. VFF chưa bàn giao cho VPF toàn bộ hợp đồng thương quyền truyền hình, trong khi VPF lại coi đó như dũng sĩ, đòi lại những gì họ chưa thật sự nắm trong tay.
Nói thẳng thắn, việc VFF bán cho AVG và nhận được số tiền khởi điểm là 6 tỷ đồng/năm không hề kém so với mặt bằng, nhất là cách tiếp nhận và sử dụng bản quyền truyền hình ở Việt Nam. Điểm băn khoăn lớn nhất là hợp đồng kéo dài đến 20 năm, cho nên, nếu bóng đá Việt Nam cứ “bình bình” thì không có gì đáng nói. Ngược lại, một khi lọt vào tốp này, tốp kia, hẳn nhiên giá trị khai thác đối với bóng đá Việt Nam sẽ khác.
Kết luận thanh tra của Bộ VH, TT & DL có thể là phán quyết đầu tiên tạo ra lợi thế cho VFF. Trong khi đó, VPF cũng đã chuẩn bị sẵn lộ trình “đi kiện” của mình, trong đó như bầu Kiên tiết lộ, nếu bất phục với kết quả thanh tra của Bộ VH, TT & DL thì họ sẽ gõ cửa Thanh tra Chính phủ, thậm chí các CLB cùng đòi VFF tiến hành đại hội bất thường để xem xét lại hợp đồng. Có nghĩa mọi việc nhiều khả năng không dừng lại sau cuộc công bố kết quả vào hôm nay.
Phẫu thuật chỉnh hình
Khi VPF lọt lòng, Tổng cục TDTT hay đứng trên là Bộ VH, TT & DL đã dành cho đứa con của VFF này khá nhiều sự cởi mở. Tuy nhiên, sau khi lục đục với VFF, VPF dường như làm mất lòng thêm cả cơ quan quản lý này. Điều đó khiến VPF rơi vào tình trạng thân cô, thế cô, thậm chí nặng lời thì gọi đó là “nghịch tử”.
Đương nhiên, kết luận thanh tra bản quyền truyền hình mới là đòn đau mà VPF phải nếm trải. Còn kế đó, chắc chắn việc điều chỉnh tên gọi của những giải đấu chuyên nghiệp phải được thực thi một cách nghiêm ngặt. Tổng cục TDTT trong khuyến cáo gửi VFF mới chỉ yêu cầu “giữ lại cái tên”. Cần hiểu rằng, “giữ” chứ không phải là “đổi”, bởi chỉ VPF (và ít nhiều có trách nhiệm của cả VFF) tự ý đổi tên các giải đấu chuyên nghiệp chứ trong con mắt của cơ quan quản lý, mọi việc không thay đổi so với mùa 2011.
Đến giờ, VPF đang đứng thế bí khi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hay Điều lệ giải 2012 đều chưa được thông qua. Nói VPF tổ chức “chui” cũng chẳng có gì quá khắt khe, vì góc độ pháp lý, VPF đang chưa có nhiều quyền để sở hữu, tổ chức và quản lý giải đấu. Thậm chí, trong trường hợp VPF không thuần phục, việc bị điều chỉnh, đòi lại quyền quản lý, tổ chức và điều hành giải đấu cũng có thể được tính đến.
Khi ra đời, VPF đã được kỳ vọng, chờ đợi. Nhưng lâm vào cuộc chiến bản quyền truyền hình, có vẻ VPF đã đi sai một nước cờ do đã quá vội vàng. Mà “dục tốc thì bất đạt!”.
Những hé lộ trước giờ G cho thấy, VFF chiếm tiên cơ trong cuộc đấu với VPF về bản quyền truyền hình. Cú đấm nặng ký nhất chính là sự thừa nhận của cơ quan pháp lý, khẳng định hợp đồng ký kết 20 năm giữa VFF và AVG là đúng luật. Nói thế là VFF và AVG đều thuận mua, vừa bán, đặc biệt là họ đi theo đúng lộ trình, thủ tục cần thiết của một hợp đồng dài 1/5 thế kỷ.
![]() |
| Cuộc chiến bản quyền truyền hình giữa VFF và VPF kết cuộc xem như đã ngã ngũ. Ảnh: Quang Thắng |
Việc VFF cầm đằng chuôi là điều không bất ngờ, bởi ngay cả Bộ VH, TT & DL cũng đã bật đèn xanh cho VFF, sau khi tổ chức xã hội nghề nghiệp này đề nghị muốn thương thảo hợp đồng với AVG. Mặt khác, nhìn vào cách VPF đòi hỏi xem lại bản hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG, có những luận điểm mà dường như VPF đã quá nhanh nhảu. VFF chưa bàn giao cho VPF toàn bộ hợp đồng thương quyền truyền hình, trong khi VPF lại coi đó như dũng sĩ, đòi lại những gì họ chưa thật sự nắm trong tay.
Nói thẳng thắn, việc VFF bán cho AVG và nhận được số tiền khởi điểm là 6 tỷ đồng/năm không hề kém so với mặt bằng, nhất là cách tiếp nhận và sử dụng bản quyền truyền hình ở Việt Nam. Điểm băn khoăn lớn nhất là hợp đồng kéo dài đến 20 năm, cho nên, nếu bóng đá Việt Nam cứ “bình bình” thì không có gì đáng nói. Ngược lại, một khi lọt vào tốp này, tốp kia, hẳn nhiên giá trị khai thác đối với bóng đá Việt Nam sẽ khác.
Kết luận thanh tra của Bộ VH, TT & DL có thể là phán quyết đầu tiên tạo ra lợi thế cho VFF. Trong khi đó, VPF cũng đã chuẩn bị sẵn lộ trình “đi kiện” của mình, trong đó như bầu Kiên tiết lộ, nếu bất phục với kết quả thanh tra của Bộ VH, TT & DL thì họ sẽ gõ cửa Thanh tra Chính phủ, thậm chí các CLB cùng đòi VFF tiến hành đại hội bất thường để xem xét lại hợp đồng. Có nghĩa mọi việc nhiều khả năng không dừng lại sau cuộc công bố kết quả vào hôm nay.
Phẫu thuật chỉnh hình
Khi VPF lọt lòng, Tổng cục TDTT hay đứng trên là Bộ VH, TT & DL đã dành cho đứa con của VFF này khá nhiều sự cởi mở. Tuy nhiên, sau khi lục đục với VFF, VPF dường như làm mất lòng thêm cả cơ quan quản lý này. Điều đó khiến VPF rơi vào tình trạng thân cô, thế cô, thậm chí nặng lời thì gọi đó là “nghịch tử”.
Đương nhiên, kết luận thanh tra bản quyền truyền hình mới là đòn đau mà VPF phải nếm trải. Còn kế đó, chắc chắn việc điều chỉnh tên gọi của những giải đấu chuyên nghiệp phải được thực thi một cách nghiêm ngặt. Tổng cục TDTT trong khuyến cáo gửi VFF mới chỉ yêu cầu “giữ lại cái tên”. Cần hiểu rằng, “giữ” chứ không phải là “đổi”, bởi chỉ VPF (và ít nhiều có trách nhiệm của cả VFF) tự ý đổi tên các giải đấu chuyên nghiệp chứ trong con mắt của cơ quan quản lý, mọi việc không thay đổi so với mùa 2011.
Đến giờ, VPF đang đứng thế bí khi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hay Điều lệ giải 2012 đều chưa được thông qua. Nói VPF tổ chức “chui” cũng chẳng có gì quá khắt khe, vì góc độ pháp lý, VPF đang chưa có nhiều quyền để sở hữu, tổ chức và quản lý giải đấu. Thậm chí, trong trường hợp VPF không thuần phục, việc bị điều chỉnh, đòi lại quyền quản lý, tổ chức và điều hành giải đấu cũng có thể được tính đến.
Khi ra đời, VPF đã được kỳ vọng, chờ đợi. Nhưng lâm vào cuộc chiến bản quyền truyền hình, có vẻ VPF đã đi sai một nước cờ do đã quá vội vàng. Mà “dục tốc thì bất đạt!”.
Thanh Chi |
00:00 30/11/-0001















