Công – tội hội ở Walker

15:45 Thứ hai 02/12/2013

Dẫu Wayne Rooney lập cú đúp, song ở White Hart Lane hôm qua, Kyle Walker mới là tâm điểm. Cầu thủ 23 tuổi người Anh khi lên tham gia tấn công thì trở thành mũi nhọn, lúc trở lại với vai trò của một hậu vệ lại hoàn thành nhiệm vụ một cách quá ư tệ hại. Cùng với sự trồi sụt của Walker, Tottenham bất lực trong tham vọng hạ gục đối thủ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Phút 18, Walker khiến cả cầu trường vỡ tung trong niềm hân hoan vô hạn. Cú sút phạt xuyên hàng rào từ khoảng cách chừng 20m của “số 2” găm thẳng vào mành lưới De Gea trong sự ngỡ ngàng của cả NHM đội chủ nhà lẫn số ít những vị khách đến từ Manchester. Càng đáng chú ý hơn khi đây là lần lập công đầu tiên của Walker sau 2 năm tại Premier League cho Tottenham, kể từ trận thắng Blackburn ngày 23/10/2011.

Kyle Walker mới là tâm điểm trận hòa giữa Tottenham và M.U

Thế nhưng khi đám đông còn đang hô vang cái tên Kyle Walker như niềm tự hào, thì chính anh lại tự phá bỏ tất cả những nỗ lực 32 phút trước đó. Quả tạt vô thưởng vô phạt của M.U lẽ ra đã có thể được hóa giải chỉ bằng một pha bỏ bóng đi hết đường biên ngang đơn giản. Vậy nhưng Walker lại ngờ nghệch đỡ bóng vụng về, mớm mồi cho Rooney dứt điểm cận thành.

Chẳng biết sau trận ông thầy Villas-Boas sẽ làm gì với Walker bởi mắng không được mà thưởng cũng chẳng xong. Dẫu sao Walker đã bỏ lỡ cơ hội ghi điểm tuyệt đối với HLV Roy Hodgson – người dự khán trên khán đài. Với một người bảo thủ như vị thuyền trưởng tuyển Anh, đây là một điểm trừ rất nặng của hậu vệ phải Tottenham trong thời điểm World Cup 2014 đã cận kề.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục