Khác hẳn với lứa U19 một năm về trước, những cầu thủ trẻ trong đội hình U19 Việt Nam hiện nay được quy tụ từ rất nhiều đội bóng khác nhau trên khắp mọi miền đất nước, những lò đào tạo bóng đá trẻ trứ danh như PVF, Viettel, HA.GL hay Bình Dương,... đều có những cầu thủ góp mặt trong danh sách rút gọn đến Lào.
Một chi tiết rất đáng chú ý đó là số lượng cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ HA.GL đã giảm đi đáng kể, chỉ có ba cái tên được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập bao gồm: Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu. Đầu là điều hoàn toàn trái ngược so với dàn tinh binh hùng hậu của HA.GL trong màu áo U19 Việt Nam một năm về trước.
![]() |
| U19 Việt Nam chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Internet. |
Mặc dù vẫn sở hữu những cái tên rất đáng được kì vọng như Thanh Hậu, Trọng Hóa hay Duy Khánh, Đức Chinh, nhưng thật khó để đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn có thể tạo nên một cơn sốt như lứa cầu thủ trước.
Bên cạnh đó, việc không được quan tâm, chăm sóc đặc biệt như thế hệ của Công Phượng điển hình là việc U19 Việt Nam hiện nay không có những chuyến đi tập huấn ở châu Âu với nguồn kinh phí cao ngất ngưỡng, phần lớn thời gian các cầu thủ phải thi đấu giao hữu trong nước và tập huấn tại trung tâm thể thao.
Kể từ khi tập trung, các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn hai trận đấu với U19 Lào và một trận với CLB Phù Đổng xem như đó là những cử dượt để bước vào chinh phục giải U19 Đông Nam Á và mặc dù đã có những kết quả thắng lợi, nhưng rõ ràng U19 Lào hay CLB Phù Đổng chẳng phải là những đối thủ quá đáng gờm để các cầu thủ của chúng ta có thể học tập kinh nghiệm và bản lĩnh chơi bóng.
Có lẽ vì U19 Việt Nam của năm ngoái với nòng cốt chủ lực là của Hoàng Anh Gia Lai nên được bầu Đức, báo chí ưu tiên đặc biệt, nên được cổ động viên nước nhà ủng hộ và biết đến nhiều hơn chăng?
Nếu không tính đến lứa U19 Việt Nam dưới thời ông Graechen, thì việc người hâm mộ lạnh nhạt với đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn là không quá bất ngờ, bởi từ trước đến nay, rất ít người quan tâm đến bóng đá trẻ, cũng như việc đào tạo trẻ ở Việt Nam.
Đến thời điểm này, các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam nhận được rất ít sự quan tâm của người hâm mộ, giới truyền thông, cũng như các cấp lãnh đạo. Mặc dù có phần hơi bất công cho các cầu thủ trẻ nhưng điều đó cũng đồng nghĩa những áp lức đối với U19 Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể và khi ra sân với một tinh thần thoải mái biết đâu họ có thể làm nên chuyện và làm nên chiến tích vào chung kết như lứa đàn anh.
Trước khi giải đấu khởi tranh, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đặt mục tiêu tối thiểu là lọt vào trận chung kết và nếu thi đấu hết sức mình có lẽ may mắn sẽ mỉm cười với U19 Việt Nam.
Ở giái đấu lần này, U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U19 Đông Timor, U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Myanmar. Ngoại trừ U19 Đông Timor có phần lép vế so với các đối thủ, thì những đội bóng khác đều là những đội bóng mà U19 Việt Nam không thể xem thường.
Dẫu không được chú ý, nhưng vẫn có rất nhiều những người hâm mộ luôn sẵn sàng cháy hết mình cùng U19 Việt Nam. Hơn 3000 khán giả trong trận giao hữu giữa U19 Việt Nam – U19 Lào cùng với những hình ảnh xúc động từ việc các cầu thủ được nhận rất nhiều quà, đồ ăn, đồ uống sau trận đấu cũng là những hình ảnh hết sức cảm động và nó cho thấy vẫn có rất nhiều người hâm mộ không quay lưng với các cầu thủ trẻ. Chỉ cần họ nỗ lực hết sức, thi đấu thật tốt tại giải đấu sắp tới, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ còn nhận được những sự quan tâm lớn hơn rất nhiều.
(Bạn đọc: Nam Trần)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















