![]() |
| Chelsea tiếp tục chìm vào khủng hoảng sau thất bại trước West Ham. Ảnh: Internet. |
Chelsea tôi đâu?
Với những ai yêu mến Chelsea thì sau trận đấu vừa rồi với West Ham, chắc hẳn họ phải thốt lên cay đắng: “Chelsea tôi đâu?” Không thể tin đó là màn trình diễn của những con người chỉ cách đây vài tháng thôi còn kiêu hãnh giương cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Chelsea giờ đây là một tập thể rời rạc. Ngay cả một người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm như Terry cũng không thể vực dậy tinh thần của một tập thể đang rệu rã.
Chelsea là đội bóng của những cái đầu nóng. Họ không còn lạnh lùng như cái cách đã vượt qua Barcelona hay Bayern Munich trong quá khứ nữa. Khi Matic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, đáng lí ra tập thể Chelsea phải cố gắng tập trung chơi bóng thay vì lao vào tranh cãi với trọng tài. Đáng tiếc, người khởi xướng vụ việc không lấy gì làm vui vẻ này lại là đội trưởng Terry.
Chelsea cũng không còn những mảng miếng phản công sắc sảo như trước. Thứ họ chơi bây giờ là một thứ bóng đá nhạt nhẽo, vô vị, thiếu sức sống, dựa rất nhiều vào sự tỏa sáng của một cá nhân. Một khi Hazard sa sút phong độ, Fabregas không có cảm giác và Costa sa lầy vào những cuộc tranh cãi thì Chelsea chơi cực kì bế tắc. Điểm sáng của The Blues vào lúc này có lẽ chỉ là “cánh én” Wilian. Có điều “một cánh én không làm nên mùa xuân”.
Rõ ràng, Chelsea đang bị cuốn vào vòng suy thoái. Chính Mourinho cũng không hiểu Chelsea đang có vấn đề ở khâu nào. Càng sửa Chelsea càng chơi tệ hơn. Và rồi, sau tối thứ bảy đen tối này, người hâm mộ Chelsea lại tiếp tục câu hỏi: “Chelsea tôi đâu?”
Mất ba điểm, mất luôn thuyền trưởng?
Mùa giải này mới đi được đến vòng đấu thứ 10, Chelsea của Mourinho đã thua đến một nửa. Rõ ràng, dẫu đổ lỗi cho ai đi chăng nữa, “Người đặc biệt” vẫn là căn nguyên của câu chuyện đáng buồn này.
Sự bảo thủ của Mourinho trên thị trường chuyển nhượng đã giết Chelsea. Trong hoàn cảnh các đội bóng khác tăng cường “chạy đua vũ trang” thì The Blues lại án binh bất động. Cuối cùng, cái tên mà ông Mourinho đem về sân Stamford Bridge lại là Falcao – người đã mất phong độ khủng khiếp tại Manchester United.
![]() |
| Tương lai của Jose Mourinho đang bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Internet. |
Ở hàng phòng ngự, với đa số các cầu thủ đã bước qua tuổi băm, nhưng thuyền trưởng người Bồ cũng không bổ sung bất cứ tân binh nào đáng chú ý. Hậu quả, tình trạng “công cùn, thủ kém” khiến Chelsea chỉ còn cách nhóm rớt hạng vài điểm.
Nhiều người bảo Mourinho không giỏi trong việc xây dựng một đế chế hùng mạnh, nhìn vào tình cảnh hiện tại, có vẻ điều đó lại được chứng minh. Chelsea đánh mất ba điểm trước West Ham, huấn luyện viên của họ bỏ lên khán đài suốt hiệp hai. Liệu có phải đây là một điềm báo, The Blues sớm muộn cũng sẽ “thay ngựa giữa dòng”? Và lúc ấy Chelsea sẽ còn lại gì…












