Còn đó những nỗi đau 2011 – 2012

14:17 Thứ hai 14/05/2012

Thế là mùa giải 2011 – 2012 sắp kết thúc với tất cả những giải đấu bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Năm nay người hâm mộ sẽ không phải buồn lâu vì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra vòng chung kết Euro 2012. Song vẫn còn đó dư âm đầy nặng trĩu với giới mộ điệu những đội bóng lớn khi phải đón nhận một mùa giải trắng tay!

Tây Ban Nha: Nỗi đau mang tên Barca

Barcelona gục ngã trước Chelsea tại bán kết Champions Luague.  Ảnh: Internet

Vâng không cần giải thích gì thì chắc chắn ai cũng biết rằng Barca năm nay gặp vận hạn lớn khi thất bại liên tiếp ở cả La Liga lẫn Champions League và hệ quả là sự ra đi của HLV Pep Guardiloa. Dù Messi vẫn ghi bàn và thành tích siêu khủng, dù Barca đạt số điểm với hệ số bàn thắng bại cao hơn tất cả các đội vô địch ở những giải đấu khác thì vẫn không có gì để nói. Điều quan trọng nhất không phải là số điểm hay hệ số mà là danh hiệu đã không xuất hiện.

Nếu trước mùa giải không có nhà cái hay anti fan nào có lạc quan đến mấy cũng không dám đặt cược Barca trắng tay, thì điều đó nay đã thành hiện thực. Barca sẽ trắng tay dù trước mặt đang là trận chung kết cúp Nhà vua. Danh hiệu cúp Nhà vua không thể nào làm người hâm mộ hài lòng và làm cho Barca cảm thấy sự cố gắng của mình được đền đáp. Barca đã thất bại cay đắng trước Real, trước Chelsea và đau nhất là sự tan vỡ mối lương duyên với HLV Pep Guardiola. Còn ai dám chắc mùa giải sau Barca sẽ đá lối đá tiqui-taca, còn ai dám chắc Barca sẽ giành được những danh hiệu?!

Italia: Nỗi đau mang tên Milan

Tình huống tranh chấp trong trận derby Milano - Ảnh: Internet

Có thể hơi quá khi nói mùa giải này AC Milan thất bại là nỗi đau song nó hoàn toàn đúng với truyền thống và lịch sử của câu lạc bộ. AC Milan của mùa giải này đã kết thúc mùa giải cũng trắng tay không có một danh hiệu nào.

AC Milan là đội bóng có lượng fan hâm mộ thuộc vào top đầu của bóng đá Ý với chiến tích lẫy lừng ở đấu trường Champions League. Mùa giải trước Milan đã lên ngôi vương ở Serie A với đội hình là những lão tướng nổi danh như: Mark van Bommel, Nesta, Gattuso, Inzaghi hay Seedoft. Đối với người hâm mộ đó là một chiến tích và các cầu thủ, huấn luyện viên xứng đáng nhận những tán thưởng.

Còn mùa giải này là đội bóng giành nhiều trận thắng nhất (tính đến vòng 37) song chức vô địch Serie A đã thuộc về Juventus mất rồi. Ở cúp Quốc gia AC Milan cũng đã không còn cơ hội giành danh hiệu khi lại thất bại trước Bà đầm già thành Turin. AC Milan cũng sẽ chia tay những trụ cột để trẻ hóa đội hình cho những tham vọng mới. Song có chắc ở mùa giải tới AC Milan sẽ lấy lại ánh hào quang năm nào như lớp đàn anh đã làm được?!

Anh: Nỗi đau mang tên Liverpool

Thất bại trước Chealsea khiến các cầu thủ Liverpool trắng tay ở cup FA - Ảnh: Internet

Sẽ có người hỏi tại sao không là Man United, Chelsea hay Arsenal mà lại là Liverpool? Lý do rất đơn giản vì Lữ đoàn đỏ mùa này đã đánh mất mình và kết thúc ở vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Một đội bóng được mệnh danh là Vua đấu cúp, một đội bóng 18 lần vô địch Ngoại hạng Anh giờ chỉ là cái bóng vật vờ của chính mình.

Mùa giải này không phủ nhận Liverpool đã rất cố gắng và lọt vào đến chung kết hai danh hiệu là Carling Cup và FA Cup. Song kết quả thì Livepool chỉ giành được Carling Cup, mặc dù đó là điểm sáng hiếm hoi của mùa giải nhưng nó không đủ để vỗ về nỗi buồn của người hâm mộ. Lữ đoàn đỏ ở Ngoại hạng Anh là một thế lực đáng gờm và đầy mạnh mẽ mỗi khi tham dự cúp C1. Song mùa giải tới người hâm mộ sẽ không còn thấy màu đỏ oai hùng ấy ở đấu trường danh giá Champions League nữa.

Có thể Arsenal không có danh hiệu bảy năm liền nhưng họ đã thi đấu rất hay ở giai đoạn sau của mùa giải, họ cũng có quyền tự quyết một tấm vé tham dự cúp C1. Chelsea có thể thất bại ở chung kết C1 với Bayern và không có vé tham dự Champions League, nhưng sự thật Chelsea đã vực dậy danh dự cho cả nước Anh ở C1 năm nay, họ cũng đã giành chức vô địch FA, tất cả là rất tuyệt vời rồi. Liverpool nói rằng sẽ cải cách triệt để nhằm hướng đến mùa giải tới một sự lột xác hoàn toàn song có ai dám tin vào điều đó không?!

Bóng đá là môn thể thao vua và sự hấp dẫn của nó nằm ở những bất ngờ, ở những thăng trầm mà mỗi đội bóng gặp phải. Những nỗi đau sẽ không dễ gì nguôi ngoai và chỉ có thời gian mới có câu trả lời khách quan nhất. Chỉ có điều người hâm mộ sẽ rất buồn nếu những nỗi đau đó không lành theo thời gian, hãy trở lại đi những chiến binh hùng mạnh…

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục