Community Shield: Chờ Van Persie 'thông nòng'

16:08 Chủ nhật 11/08/2013

Có lẽ vì quá tập trung vào chuyện đi hay ở của Wayne Rooney trong những ngày qua mà nhiều người đã quên mất rằng Van Persie chỉ có duy nhất 1 bàn thắng trong loạt trận giao hữu vừa qua của Man United và đã 5 trận liên tiếp anh tịt ngòi.

Xét về khía cạnh nào đó, thì những trận đấu đáng thất vọng của Quỷ Đỏ vừa qua một phần là do phong độ khá kém cỏi của chân sút chủ lực người Hà Lan. Có thể, mùa giải vẫn chưa chính thức bắt đầu và Van Persie chưa lấy lại được phong độ cao nhất. Nhưng chỉ còn 1 tuần nữa thôi, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức khởi tranh và trận siêu cúp nước Anh sẽ là dịp tốt để Vua phá lưới Premier League 2012/13 'thông nòng' tìm cảm hứng trước khi cùng Quỷ Đỏ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch.

Trong bối cảnh Rooney đòi ra đi và Man United vẫn chưa thể mua thêm bất kỳ một tiền đạo mới nào để bổ sung cho hàng công, trong khi các chân sút khác chưa tạo đủ sự tin tưởng, thì đội chủ sân Old Trafford đang cần Van Persie thông nòng sớm hơn bao giờ hết. Chuyện Persie có ghi bàn hay không trong trận đấu tối nay sẽ có can hệ lớn đến việc Quỷ Đỏ có chiến thắng hay không và sẽ khởi đầu mùa giải mới như thế nào.

Cổ động viên Quỷ Đỏ đang trông chờ bàn thắng của Van Persie tại Wembley. Ảnh: Internet.

Còn nhớ ở mùa trước, dù chỉ mới cập bến Man United, Van Persie đã sớm chứng tỏ anh là chân sút đẳng cấp hàng đầu và hòa nhập rất nhanh khi chỉ đến trận thứ 2 là cầu thủ người Hà Lan đã nổ súng (vào lưới Fulham). Thậm chí, bàn thắng đó còn được ghi với cú sút đầu tiên của Van Persie cho United, để rồi đến cuối mùa, chân sút này ghi liền tù tì 26 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh để giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson lên ngôi vương.

Trong quá khứ, Wigan từng là đối thủ ưa thích của Van Persie, ngay từ khi anh còn khoác áo Arsenal. Chỉ trong vòng 2 mùa 2010/11 và 2011/12, 'Supersie' đã 4 lần làm tung lưới đội chủ sân DW, trong đó có 1 hattrick vào năm 2011. Ở Man United, anh cũng lập được cú đúp trong trận lượt về giữa hai đội hồi tháng 01. Thế nên, các cổ động viên Quỷ Đỏ rất hy vọng vào khả năng nổ súng của Van Persie tại Wembley.

Tất nhiên, David Moyes cùng Man United không thể chỉ trông chờ vào mỗi Van Persie. Nhưng có thể khẳng định trong đội hình chưa có sự tăng cường đáng kể nào của Quỷ Đỏ lúc này, Van Persie là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Nói cách khác, anh đang là trụ cột gánh vác ước mơ của United ở mùa giải mới.

Hy vọng chân sút người Hà Lan sẽ có một màn trình diễn tỏa sáng tại Siêu cúp nước Anh để giúp Quỷ Đỏ khởi đầu suôn sẻ và cũng là giúp David Moyes lấy lại niềm tin trước khi bước vào chặng đường khắc nghiệt ở phía trước.

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục