Trong số đó có cựu hậu vệ cánh trái và phát thanh viên người Pháp Eric Di Meco. Kể từ khi hậu vệ người TBN cập bến đội bóng xứ cảng Marseilles, ông này luôn là người cho rằng anh sẽ không thành công.
![]() |
Di Meco "xử" món ... "thịt chuột nước" trước ống kính máy quay - Ảnh: Internet |
Trong một buổi phát thanh năm 2010, Eric Di Meco đã khẳng định điều này với những đồng nghiệp của mình rằng nếu Azpilicueta mà được chơi cho tuyển TBN dù chỉ là một lần thôi, ông cũng sẽ ăn một ... con chuột cống.
Ở đời đâu mấy ai đọc được chữ ngờ, chỉ mới hai năm sau thôi, chàng trai chân ướt chân ráo ngày nào giờ đã là hậu vệ cánh phải chủ lực ở đội bóng danh tiếng lừng lẫy Chelsea và đã chơi đủ 90 phút cho tuyển TBN trong trận giao hữu với Uruguay vừa qua.
Chính vì không muốn mất uy tín trước các đồng nghiệp của mình mà Di Meco đã phải cắn răng "nếm" món "thịt chuột nước" của Pháp có tên là coypu meat ngay trước các máy quay của đài RMC. Đây có lẽ là một bài học đắt giá cho bất kỳ ai xem thường Azpilicueta.