Có những kịch sĩ tại Old Trafford

17:20 Thứ tư 26/09/2012

Có rất nhiều bạn bè nói với tôi rằng xem M.U thi đấu giờ thật chán thua xa thời của những Solskjaer, York, Cole, Beckham,... M.U "ăn rùa" nhiều quá! Tôi không yêu M.U mà chỉ dành cho đội bóng này sự tôn trọng, nhưng sau những trận đấu gần đây liệu tôi còn có thể nghĩ thế khi Nhà hát của những giấc mơ xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh phản cảm?

M.U đã chấp nhận từ bỏ lối chơi tấn công cống hiến để chuyến sang cách đá chắc chắn và thực dụng hơn trong vài mùa giải gần đây. Điều đó đúng bởi đây là thời điểm chuyển giao thế hệ tại Old Trafford, những cựu binh như Scholes, Giggs đang dần nhường chỗ cho các tài năng trẻ. Trong cuộc đọ sức với Liverpool vừa qua, M.U đã trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt, một lối chơi thiếu gắn kết và độ nhuyễn cần thiết trong các pha lên bóng. Ngay cả khi nắm lợi thế về mặt quân số thì M.U cũng không thể ngay lập tức chuyển hóa thành lợi thế, thậm chí họ còn bị dẫn bàn trước.

Webbeck cũng thường xuyên "ngã đẹp". Ảnh: Internet.

Chiến thắng sau cùng rốt cuộc cũng thuộc về M.U, người ta có thể cho rằng đó là tiếng nói của đẳng cấp, của sự may mắn nhưng không ai quên cách mà Valencia khéo léo "ngã" trong vòng cấm địa. Đó chỉ là một ví dụ cho hàng loạt những chiến thắng gần đây của thầy trò Alex Ferguson, nếu mùa trước có những "kịch sĩ" như Ashley Young, Nani thì giờ bổ sung thêm Webbeck, Valencia... M.U đang tự làm mất hình ảnh của một đội bóng lớn với lối chơi hào sảng, đầy sức mạnh và cống hiến - một nét đặc trưng của bóng đá Anh. Chưa bao giờ người ta thấy đoàn quân của Alex Ferguson giỏi "lăn lộn" nhiều như thế suốt từ đầu mùa giải đến giờ. Các vị vua áo đen tại Premier League cũng góp một phần không nhỏ vào những "chiến tích" của M.U khi họ bị qua mắt một cách khá dễ dàng.

Quỷ Đỏ đang có những chiến thắng sít sao nhưng lại không đem đến cảm giác yên tâm như Chelsea dưới thời Mourinho. M.U vẫn rất chông chênh và đặc biệt là những tử huyệt nơi hàng thủ sau những mất mát nhân sự do vấn đề chấn thương.Trong một cuộc so tài cái cuối cùng người ta quan tâm vẫn là kết quả, nhưng làm mọi cách để chiến thắng kể cả "lăn lộn" liệu có đáng hay không với một đội bóng như M.U? Lịch sử bóng đá không chỉ ghi nhận những chiếc cúp, những danh hiệu, nó còn được đóng dấu bởi lối chơi, bởi phong cách và cả tinh thần thi đấu.

Barca đã bị chê trách rất nhiều bởi thói "ăn vạ" dưới thời Pep Guardiola nhưng ở thời điểm hiện tại khi những chiêu trò của đội bóng này đã được các trọng tài "nhẵn mặt" thì việc lăn lộn đôi khi trở thành những trò hề lố bịch.

Không ai có quyền chỉ trích hay lên án M.U sau những cố gắng để giành chiến thắng nhưng người ta sẽ thấy tiếc cho cái cách mà Quỷ Đỏ nhọc nhằn kiếm 3 điểm. Nếu M.U còn tiếp tục trình diễn những hành vi phản cảm như thời gian vừa qua thì sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Old Trafford xuất hiện hội chứng "diễn kịch", thậm chí còn trở thành một loại virus có khả năng lây lan lên tất cả các cầu thủ, đến từng pha bóng trên sân. Và liệu Man United có trở thành "Barca phiên bản 2" tại Premier League?

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục