Có nên đóng cửa sớm thị trường chuyển nhượng?: Lợi thì có lợi….

13:29 Thứ năm 22/08/2013

Cùng với Alan Pardew của Newcastle, Jose Mourinho cũng vừa lên tiếng kêu gọi đóng cửa sớm thị trường chuyển nhượng mùa hè (sẽ kết thúc vào ngày 2/9 tới). Tất nhiên là điều này sẽ mang đến những ích lợi nhất định, nhưng nó cũng có thể gây ra không ít hệ quả, không chỉ bao gồm việc Chelsea sẽ phải chấm dứt những nỗ lực theo đuổi Wayne Rooney.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Cái lý của Pardew

Ngày thứ Hai vừa rồi, HLV trưởng Alan Pardew của Newcastle vừa đăng đàn phát biểu và đưa ra một đề nghị khá kỳ lạ. Pardew cho rằng thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè hiện nay là quá dài, và lẽ ra nó nên kết thúc sớm hơn, từ trước khi Premier League bắt đầu. Nói cách khác, hoặc là vòng đấu thứ nhất của Premier League phải được dời lại đến đầu tháng 9 (điều bất khả thi vì các CLB Anh còn phải tham dự nhiều giải đấu khác như Champions League, Cúp FA, League Cup, ngoài ra Premier League cũng cần kết thúc sớm để tạo điều kiện cho ĐT Anh tham dự VCK World Cup vào mùa hè năm sau), hoặc là thị trường chuyển nhượng phải đóng cửa từ ngày 17/8, trước khi trái bóng Nike Incyte lăn những vòng đầu tiên trong trận Liverpool – Stoke. Tất nhiên là Pardew có lý do của riêng mình: ngay trước khi Newcastle đá trận ra quân, Arsenal đã hỏi mua Yohan Cabaye với giá 12 triệu bảng và tiền vệ người Pháp – dù vẫn tập luyện bình thường trước đó – đã rút tên khỏi danh sách thi đấu của Newcastle. Thực ra thì cho dù có Cabaye hay không, Newcastle nhiều khả năng vẫn sẽ bại trận Man City mà thôi, nhưng rõ ràng là lời đề nghị của Arsenal đã làm xáo trộn đội hình “Chích chòe”. Nếu có Cabaye trên sân, có lẽ Newcastle đã không thua 4 bàn không gỡ - thất bại nặng nề nhất trên sân khách trong vòng 25 năm.

Dù vậy, tầm ảnh hưởng của Pardew, người thậm chí đang có nguy cơ không thể trụ lại ở một CLB tầm trung bình như Newcastle, là không quá lớn: sau trận thua đậm Man City trong ngày khai mạc, một số nhà cái đã hạ điểm ăn của cửa “Pardew là HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League mùa bóng 2013/14” xuống chỉ còn 2.5, tức xác suất xảy ra đã lên tới 40%. Do đó, quan điểm của ông cũng không tạo được nhiều sự chú ý trong dư luận, nhưng tình hình đã thay đổi vào ngày hôm qua khi Jose Mourinho góp tiếng nói.

Mourinho lên tiếng

Dù là “Người đặc biệt” hay “Người hạnh phúc” thì chắc chắn sức hút của Mourinho đối với báo giới vẫn còn nguyên vẹn, và mỗi phát ngôn của ông đều có trọng lượng đáng kể. Vào cuối tháng 7, Mourinho chỉ cần đưa ra một vài tuyên bố về việc theo đuổi Wayne Rooney là đã đủ đế khiến nội tình Old Trafford trải qua một phen sóng gió. Đến tận bây giờ, khi Rooney đã chấp nhận ra sân trong màu áo M.U, mối quan hệ giữa “gã Shrek” và các đồng đội cũng như HLV David Moyes vẫn tỏ ra cực kỳ căng thẳng (Rooney thậm chí không thèm ăn mừng sau hai tình huống kiến tạo thành bàn cho Welbeck và Van Persie) và chắc chắn là những lời hứa hẹn của Mourinho cũng đóng một vai trò nhất định gây ra tình trạng đó. Vì thế, một khi Mourinho đã bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng của Pardew thì có lẽ là đề xuất đó cũng nên được xem xét một cách nghiêm túc.

“Ở một mức độ nhất định, tôi đồng ý với những gì Pardew nói. Thị trường chuyển nhượng đã kéo dài quá lâu, đến tận vòng đấu thứ 3 và 4 của mùa bóng” – Mourinho phát biểu. Có thể khẳng định là Mourinho không thích thú gì với việc ngày nào cũng phải xuất hiện trên mặt báo để xác nhận rằng Chelsea không có ý định bán David Luiz cho Barca, và cũng không hề có bất kỳ kế hoạch nào về việc để Juan Mata ra đi. Nếu thị trường đóng cửa sớm hơn, các cầu thủ của Chelsea đã có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa giải mới và Mou sẽ không cần phải đối mặt với những phiền phức vừa nêu. Mà đó là Mou đang dẫn dắt Chelsea, một CLB lớn và không mấy khi trở thành mục tiêu “xâu xé” của các CLB khác: những đội bóng nhỏ hơn, như Tottenham (vụ chuyển nhượng Bale sang Real) hay Everton (liên tục nhận được đề nghị mua Fellaini, Baines từ M.U) chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng phiền toái và không thể thu được hiệu quả tập luyện tối ưu một khi ngôi sao sáng nhất của mình không ngừng bị chèo kéo. Nói cách khác, tại một chừng mực nào đó thì đúng là việc thị trường chuyển nhượng kéo dài đến tận cuối tháng 8 đã gián tiếp làm giảm chất lượng bóng đá Anh, nhưng ngoài ra thì nó cũng có những tác động tích cực.

Không thể đóng cửa sớm

Đầu tiên, sau 2-3 vòng đấu đầu mùa thì các CLB sẽ có cơ hội đánh giá lại chất lượng đội hình và nhận thức rõ hơn những vị trí cần tăng cường (nếu có). Trong đó có cả Chelsea, đội bóng vẫn đang tìm cách chiêu mộ thêm một tiền đạo (phương án A là Rooney, nhưng cũng có thể chuyển hướng sang Samuel Eto’o nếu vụ Rooney bế tắc). Ngoài ra, nếu không may có một cầu thủ nào đó dính chấn thương dài hạn thì các đội bóng cũng có thể tìm nguồn bổ sung từ thị trường chuyển nhượng. Chưa hết, một số CLB còn phải chờ đợi kết quả thi đấu ở vòng sơ loại Champions League/Europa League trước khi ra quyết định cuối cùng về việc chi tiêu. Ví dụ: sau khi đánh bại Udinese và chính thức giành vé vào vòng bảng Champions League 2011/12, Arsenal đã bỏ ra tới 26 triệu bảng để đưa về 5 tân binh chỉ trong hai ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu sớm đóng cửa thị trường ngày từ giữa tháng 8 thì sẽ là thiếu công bằng với không ít CLB, và – quan trọng nhất – nếu áp dụng lý luận “thị trường chuyển nhượng có thể làm cầu thủ mất tập trung” thì chẳng lẽ chúng ta nên xóa sổ luôn cả kỳ chuyển nhượng mùa Đông? Đó lại là một câu hỏi không dễ trả lời…

Ngay cả ĐT Anh cũng có thể trở thành nạn nhân của “virus chuyển nhượng”: họ sẽ tập trung trở lại vào ngày 1/9 để chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup, nhưng HLV Roy Hodgson đã nói rõ sẽ không ngăn cản một cầu thủ nào đó ra khỏi khách sạn để đàm phán nếu như anh ta cần hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Hãy tưởng tượng rằng Chelsea đạt được thỏa thuận với M.U về việc chuyển nhượng Rooney vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng chẳng hạn, khi đó chân sút 27 tuổi sẽ phải vắng mặt ở nơi tập trung trong một vài ngày và tất nhiên quá trình chuẩn bị của “Tam sư” cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Quang Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục