Có một Nelson Mandela trong bóng đá

15:13 Thứ bảy 07/12/2013

"Tôi luôn đấu tranh chống lại người da trắng. Tôi cũng đấu tranh chống lại người da đen". Phát biểu của cố tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela từng gây xúc động cho toàn thế giới, cho toàn thể con người yêu chuộng tự do, dân chủ, bình đẳng. Một biểu tượng của hòa bình và chống phân biệt chủng tộc đã vĩnh viễn về cõi cõi vĩnh hằng. Suốt cuộc đời ông luôn đấu tranh cho tự do của nhân loại, cho dân tộc Châu Phi còn bị tệ phân biệt chủng tộc.

Câu nói trên của ông Mandela đủ nói lên tư tưởng yêu hòa bình, yêu sự công bằng, dân chủ, không kỳ thị dân tộc, màu da. Ai có tội đều bị phê phán, trừng phạt bất kể da trắng hay da đen. Tư tưởng đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của ông không những ảnh hưởng về mặt chính trị, xã hội, tôn giáo như Mục sư Luther King với bài phát biểu mang tên "I have a dream" nổi tiếng thế giới, mà còn lan sang lãnh vực bóng đá. Ông Mandela đã có công lớn để World Cup diễn ra tại Nam Phi 2012. Một thành công lớn trong cuộc đời chính trị của ông. Cái tên Mandela của ông với ba vần đầu "Man" đủ thể hiện sự nhân quyền, vì một tập thể con người.

Cố tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela. Ảnh: Internet

Riêng lãnh vực bóng đá, sự đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của Mandela đáng được ủng hộ và biết ơn từ các cầu thủ da màu của bóng đá Anh như Evra hay Antonio Ferdinand sau khi bị Suarez và Terry dùng những từ ngữ miệt thị, phân biệt màu da. Những từ ngữ "thằng mọi", "con khỉ" không thể gọi là nói đùa vui được từ cửa miệng một người da trắng thốt ra với ý tưởng khinh bỉ người da đen, ví họ thuộc loại người chậm tiến, kém phát triển của thời tiền sử. Ngay người da trắng với nhau khi dùng những từ kém thanh tao ấy để gọi là "đùa giỡn" với nhau, cũng là một sự xúc phạm khó tha thứ.

Bóng đá Anh rất khinh ghét tội phân biệt chủng tộc. Và những dạng người như Suarez hay Terry đều bị trừng phạt đích đáng dù tài năng của họ có thừa. Nếu họ vẫn nhởn nhơ trước nỗi tủi nhục của người da màu khi thốt ra những lời khinh miệt phân biệt ấy, thì khác nào đã xúc phạm nặng nề đến vị cố Mục sư và cố Tổng thống vĩ đại của dân tộc da màu hay sao?

"I HAVE A DREAM" của Mục sư Luther King đã được ông Manleda giữ gìn và phát huy qua năm tháng, mãi đến tận bây giờ ở tuổi 95. Và ban nhạc lừng danh Thụy Điển ABBA đã đem tư tưởng hòa bình, tự do, hạnh phúc của hai ông đến toàn nhân loại qua ca từ đậm tính nhân văn.

(Bạn đọc: Nguyễn Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục