Có một MU buồn

19:48 Thứ sáu 04/10/2013

Hàng loạt trận giao hữu trước mùa giải đã diễn ra nhưng chủ yếu là quảng cáo và kiếm tiền. 10 trận đấu chính thức cũng đã hoàn thành nhưng có cảm giác, M.U vẫn chưa nóng máy và loay hoay đi tìm chính họ trong mỗi trận đấu.

Hàng thủ nhiều vấn đề

Mùa giải năm trước là một trong những mùa giải thảm họa cho hàng thủ khi họ để thủng lưới quá nhiều nhưng Sir Alex vẫn xoay sở để đưa cả đội về đích an toàn. Phương châm của Sir Alex trước đây là “khi đối phương ghi một bàn, M.U phải sút tung lưới đối phương gấp đôi”. Phương châm ấy như kim chỉ nam để mang lại cho M.U một lối chơi quyến rũ, bất ngờ và tính đột biến khá cao. Trở lại với mùa giải năm nay, M.U cũng đang thể hiện thảm họa nơi hàng thủ nhưng cảm giác an toàn cho người hâm mộ là rất ít

Hàng thủ M.U đang có quá nhiều vấn đề. Ảnh: Internet

Một Rafael vừa trở lại sau chấn thương nên anh rất e dè trong các pha tắc bóng và dâng cao hỗ trợ tấn công để giảm thiểu những điều không mong muốn. Một Evra đã bước sang tuổi 32 nên những pha lên công về thủ sẽ không còn là thế mạnh của anh, vì thế thiên hướng phòng thủ sẽ được ưu tiên nhiều hơn nơi cánh trái. Một Ferdinand đã qua thời đỉnh cao phong độ nên việc anh mắc những sai lầm như những trận vừa qua là chuyện bình thường. Một Vidic mẫn cảm với chấn thương và hay mắc lỗi mà đỉnh điểm là trận đấu trên đất Ukraine đã làm buồn lòng người hâm mộ

Các cầu thủ còn lại như Smalling, Jones, Buttner, Fabio chưa tạo được niềm tin nên khả năng ra sân trong đội hình chính là rất hạn chế. Nếu HLV David Moyes mạnh dạn làm cuộc cách mạng và thay đổi hàng thủ, triệt để làm theo cách của ông thì có lẽ niềm tin nơi hàng thủ sẽ được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Việc mua thêm cầu thủ cho tuyến này cũng nên được tính đến một cách nhanh nhất có thể

Hàng tiền vệ nhiều nỗi lo

Cũng là những cầu thủ đó, cũng cách đánh gần như hiện tại nhưng dưới thời Sir Alex, các tiền vệ M.U vẫn mang lại cho người hâm mộ những hứng khởi nhất định. Hiện tại, các tiền vệ M.U tạo nên những nỗi lo vô cùng lớn không kém hàng thủ bởi Valencia và Young quá nghèo nàn trong các pha đánh biên, Nani vẫn rườm rà trong mọi pha bóng nhưng vẫn tạm ổn so với hai đồng nghiệp trên. Carrick đã già thêm một tuổi nên việc anh tiếp tục gồng gánh cho tuyến giữa M.U như mùa giải “thần thánh” vừa qua là không thể. Cleverley, Anderson chưa tạo được niềm tin cho dù họ thuộc những cầu có thâm niên ở M.U

Tiếc nhất là Kagawa khi anh không phải mẫu cầu thủ mà HLV David Moyes ưa thích nên anh làm bạn với băng ghế dự bị quá nhiều làm cho tài năng của anh bị thui chột. Một Zaha không được tin tưởng và chuẩn bị cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Một Fellaini đang cho thấy chiếc áo M.U đang quá rộng với anh khi anh không thể quán xuyến tuyến giữa như thời còn ở Everton

Rooney, Persie và hết

Họ đang gồng gánh cho M.U quá nhiều. Ảnh: Internet

Viễn cảnh đáng lo khi một trong hai cầu thủ này chấn thương và không thể ra sân đang diễn ra làm cho tuyến tiền đạo của M.U gặp trục trặc. Hàng tiền vệ không ai đều đặn cung cấp bóng cho tiền đạo, một trong hai lại chấn thương thì người còn lại sẽ rất cô đơn cho dù bên cạnh họ khi ấy là Welbeck hay Chicharito. Rooney rất xứng đáng với vị trí đầu tàu của mình nhưng dù sao anh cũng chỉ là con người chứ không phải cỗ máy mà có thể cày ải từ trận này sang trận khác

10 trận đấu chính thức, số trận ra sân cùng nhau của cả hai là không nhiều nên số bàn thắng của M.U cứ nhạt dần và xa xỉ đến lạ. Bất chấp cả hai là những cầu thủ có tầm vóc vươn tầm Châu Âu nhất trong đội hình Quỷ đỏ thì họ cũng không thể kéo mãi một M.U đang thiếu sinh khí và bóng đá là cuộc chơi của 11 cầu thủ trên sân chứ không phải của một vài cá nhân

Cuộc chơi có thăng có trầm. M.U đã thăng quá nhiều trong triều đại của Sir Alex thì lại trầm khá nhiều trong triều đại David Moyes. “Con dại cái mang”, đội bóng không thành công trong giai đoạn này có lỗi khá lớn của HLV David Moyes, vì thế vị HLV này nên mau chóng trả lại sắc thái của một đội bóng chiến binh và khéo léo hơn trong các phát ngôn của mình. Đừng để một M.U buồn như thế.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục