Dịch bệnh lạ ở nước Anh
Nước Anh sớm nay vừa trải qua một “đại dịch” mang tên bóng đá. Theo điều tra của hãng Ladbrokes, cứ 10 người Anh trong độ tuổi lao động thì có 1 người đã xin nghỉ phép vì “ốm”, đúng vào ngày diễn ra trận Anh - Uruguay. Đại dịch bí hiểm này sẽ gây thiệt hại cho các công ty ở Anh khoảng 350 triệu bảng.
Để điều trị cơn bệnh hàng loạt này, thứ thuốc quan trọng nhất chính là bia. Trong tuần này, phần lớn các nhãn bia lớn của Anh đều đồng loạt giảm giá để phục vụ “người ốm”. Foster giảm 16%, Carlsberg và Carling đều giảm hơn 10%. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu đội tuyển Anh có thể đi tới trận cuối cùng, tức là tình hình “dịch bệnh” cứ diễn biến xấu như thế này, thì trong thời gian diễn ra World Cup 2014, toàn bộ nền kinh tế Anh có thể sẽ chịu thiệt hại lên tới 3 tỉ bảng.
![]() |
| Một hình ảnh ngộ nghĩnh của cổ động viên Chile. |
Dịch World Cup không chỉ ảnh hưởng lên nước Anh. Trước khi giải đấu khai mạc, ở Trung Quốc, tại các “chợ đen” trên mạng, người ta đã rao bán những tờ giấy bệnh viện đã có sẵn chữ ký và con dấu của bác sĩ với giá tương đương 50 USD/tờ. Dù hơi đắt, nhưng nó sẽ thành thứ vũ khí thần diệu để những con nghiện bóng đá... lăn đùng ra "ốm" và được nghỉ phép.
Tiền không thành vấn đề
Mặc kệ giới chủ hoang mang với tình trạng nhân công nghỉ ốm hàng loạt, người Anh đang tiêu tiền không cần nghĩ, miễn là để thấy vui vẻ.
Theo ước tính, lượng bia bán ra trong đêm trước trận Anh - Uruguay đã tăng 63% và lượng thực phẩm tiêu thụ tăng 40%.
Cũng theo báo cáo của hãng thẻ tín dụng VISA, thì sau tuần đầu tiên của vòng chung kết, các du khách người Anh chính là những người “đốt” nhiều tiền nhất tại Brazil. Các chủ thẻ người Anh của VISA đã tiêu tổng cộng 3,78 triệu bảng trong tuần này. Nếu tính toàn bộ các du khách châu Âu đang có mặt tại Brazil, thì con số là 13,3 triệu bảng trong tuần từ 9.6-15.6.
Chỉ trong 3 ngày 13, 14 và 15.6, trên đất Anh, người dân nước này đã tiêu không dưới 1 tỉ bảng Anh ở các siêu thị. Họ mua lương thực, thực phẩm về “tích trữ” cho những ngày vùi đầu vào màn hình xem World Cup. Không khó hiểu cho tinh thần này, bởi có tới 50% số người được hỏi ở Anh khẳng định rằng, giữa việc vô địch World Cup và việc Scotland là một phần của Vương quốc Anh, thì họ thà để Scotland độc lập.
![]() |
| Cổ động viên Tây Ban Nha thất vọng về đội nhà. |
Hãng IGN hồi đầu tháng này thực hiện một cuộc khảo sát rất thú vị ở 15 quốc gia có đội tuyển dự World Cup 2014, với câu hỏi: Anh chị sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để được chứng kiến đội nhà vô địch? Dân Chile, dù không giàu có nhất, nhưng lại là những người “máu” nhất. Họ tuyên bố sẵn sàng mất tới 714 USD trong tiền tiết kiệm của mình để được thấy đội quân của HLV Claudio Bravo vô địch.
Người Italia xếp thứ 2, khi sẵn sàng mất 630 USD để được chứng kiến đội nhà thêm một lần đăng quang. Những người Mỹ, dù rất giàu có, nhưng không yêu bóng đá: Con số họ chấp nhận được là 50 USD/người, tương đương với 0,1% thu nhập năm. Người Tây Ban Nha cũng không “chịu chơi” lắm, khi chỉ muốn đổi 100 USD để lấy chức vô địch thứ 2 liên tiếp. Có lẽ, họ đã bội thực với các danh hiệu trong những năm vừa qua. Có lẽ chính sự nồng nhiệt của các CĐV là điều khiến Chile chơi bốc đồng và tiễn đội bóng “uể oải” Tây Ban Nha về nước.
Nắm bắt được dịp “ăn chơi bốc giời” này của những tín đồ bóng đá, ở Trung Quốc, ngoài việc bán giấy bệnh viện, thì một hãng bảo hiểm đã đưa ra một gói dịch vụ lạ đời: Bảo hiểm say xỉn, dành cho các CĐV không may gặp tai nạn vì hơi men trong mùa World Cup.
















