Nhưng nếu là một Gooner bạn sẽ không thể hài lòng với điều đó. Tôi muốn Arsenal của tôi đứng trên ngôi cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù. Nơi mà “những đứa trẻ nhà Wenger sẽ lớn”.
Trong giai đoạn hiện tại niềm tin đó của tôi càng ngày càng lớn , với cú đúp danh hiệu “ cầu thủ và huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 3” đã thể hiện một phần phong độ của Arsenal vào lúc này. Điều đó càng làm cho cổ động viên Arsenal tự tin sẽ có một màn đón tiếp “ ra trò” với đại kình địch Liverpool vào tối nay.
![]() |
| Arsenal tiếp tục phong độ thăng hoa của mình bằng chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Liverpool. |
Xét trên nhiều phương diện đây thực sự là một trận đại chiến. Không chỉ là vì hai cái tên trong “ top đại gia của Ngoại Hạng Anh” chạm trán nhau và còn vì đây là 2 CLB thu về nhiều điểm nhất kể từ đầu năm 2015 đến nay (Arsenal 27 điểm trong khi Liverpool là 26 sau 11 trận đấu). Ngoài 3 điểm thì đây là cuộc chiến vì tấm vé dự Champions League.
Đúng như những cổ động viên của Arsenal nghĩ, đội bóng của chúng tôi đón tiếp Liverpool với một không khí cực kỳ nóng. Nhịp độ trận đấu được đẩy cao ngay trong 15 phút đầu tiên. Ngay trong hiệp 1 Gooner đã có 3 bàn thắng với các pha tỏa sáng của Bellerin, Oezil và siêu phẩm của Sanchez. Điều đáng chú ý ở đây là hiệu quả, cái mà Arsenal trong những năm gần đây được coi là một thứ hàng xa xỉ, khi trong hiệp 1 đoàn quân áo đỏ- trắng chỉ tung ra vẻn vẹn 7 cú sút nhưng có tới 5 cú trúng mục tiêu và 3 bàn thắng được ghi.
Với sức sáng tạo tuyệt vời đến từ cặp đôi Oezil, Sanchez (cả hai đều được Whoscored lần lượt chấm mức điểm cực cao 7.56 và 7.84 ở hiệp 1) cộng với sự chắc chắn của Ospina khi anh luôn ra vào hợp lý với những pha treo bóng của Liverpool. Người mang đến điểm sáng duy nhất của The Kop không ai khác là Raheem sterling, khi anh luôn có những tình huống khuấy đảo làm khổ hàng phòng ngự của Arsenal.
Bản thân tôi rất thích câu nói của BLV K+ trong trận đấu này: “Sterling nổi bật bao nhiêu thì Bellerin tỏa sáng bấy nhiêu”. Tất cả những pha phô diễn của ngôi sao Liverpool chỉ đẹp trước khi nó gặp Bellerin. Sự chắc chắn của cầu thủ người Tây Ban Nha đã khiến những pha xuất thần của “ Sóc nhỏ” trở nên vô nghĩa. Ngay cả quả phạt đền dẫn tới bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cũng không thể trách hậu vệ của Arsenal khi mà Sterling đã ngã quá nhanh.
Với những Gooner chúng tôi luôn tự hào về cách chơi của đội bóng con cưng khi chúng tôi không có khái niệm “dựng xe bus” mỗi khi mình dẫn trước và đối thủ có bàn gỡ. Chúng tôi vẫn miệt mài tấn công và tôi có thể gọi trận đấu này là “Trận đấu của những cái chân trái”. Nó tuyệt vời đến mức 3 trên 4 bàn thắng đều được xuất phát từ những cú sút chân trái cực đẹp.
Ở bàn thắng cuối cùng kết liễu Liverpool chúng tôi chỉ cần 4 đường chuyền và 1 pha cứa lòng chân trái vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, đường cong đó vô tình đã khoét sâu và trái tim cổ động viên của The Kop và điểm đến của nó cũng là một điểm đến trở thành nỗi sợ của Mignolet trong buổi tối ngày hôm nay: “góc quá khó bên phải khung thành”.
Điểm tôi muốn nhấn mạnh khi đưa ra những thông số này chính là về thông tin HLV Wenger đã tìm ra một chìa khóa trước đại chiến khi liên tục để những chân sút của mình tập sút bằng chân trái. Thậm nhà tài trợ Puma đã thiết kế riêng những trái bóng cho những cầu thủ thuận chân trái. Điều đó đã phát huy tác dụng ngay ở trận đấu này. Ngay cả khi Emre Can có không bị thẻ đỏ đi chăng nữa thì trận đấu này chính xác thuộc về chúng tôi. COME ON YOU GOONER
(Bạn đọc: Lê Phúc Biềng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















