Tottenham đã cầm chân Man United 2-2 trong một thế trận mà họ hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. Thế nhưng các ông chủ của đội bóng này lại đang tính đến việc sa thải AVB. Nguyên do: Tottenham đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ ghi 11 bàn sau 13 trận tại Premier League và ngày càng xa nhóm dự cúp châu Âu.
Ngôi sao lớn nhất của họ Gareth Bale đã rời khỏi White Hart Lane, nhưng không thể lấy đó để lý giải cho phong độ kém cỏi của Tottenham. Bởi sau khi bán Bale, các ông chủ của đội bóng thành London đã đầu tư đến 110 triệu bảng để mang về hàng loạt tân binh danh tiếng như: Soldado, Lamala, Eriksen, Paulinho…
Có thể nhận thấy, nếu mang từng người trong nhóm tân binh trên so sánh với Bale thì chắc chắn chẳng ai bằng cầu thủ người xứ Wales. Nhưng nếu gộp tất cả lại thì Bale chẳng thể bằng! Điều đó nói lên rằng, dù mất đi ngôi sao sáng giá nhất, nhưng bù lại, Tottenham đã gia cố được đội hình bằng một lực lượng dồi dào hơn.Trong khi đó, suốt cả mùa Hè, Man United chỉ có duy nhất một tân binh, đó là Fellaini.
![]() |
| HLV Andre Villas-Boas. Ảnh: Internet |
AVB đã có trong tay những thứ “bột”, điều kiện cần để hướng đến thành công, nhưng quan trọng là từ những thứ “bột” ấy, liệu ông có “gột nên hồ”? Có thể thấy, vị HLV người Bồ vẫn chưa làm được gì nhiều cho Tottenham. Ông có trong tay một lực lượng tấn công được đánh giá cao, thế nhưng nghịch lý ở chỗ, Spurs là một trong những đội ghi bàn kém nhất Premier League.
Không thể đổ hết lỗi lên đầu AVB khi hàng công của đội bóng này chơi kém, nhưng ông phải nhận trách nhiệm về vấn đề này. Ông chưa xây dựng được một hệ thống tấn công hài hoà và vẫn dựa nhiều vào cảm hứng cá nhân. Thực ra, năng lực của AVB đã bị nghi ngờ từ mùa trước khi ông không thể giúp Tottenham giành vé dự Champions League dù có lúc bỏ xa Arsenal.
Sức ép ngày càng lớn dần hơn với đội bóng này khi mà họ liên tục thất bại trong thời gian gần đây, mà đỉnh điểm là trận thua đầy tủi hổ 0-6 trước Man City. Chiến thắng trước Tromso ở Europa League hồi giữa tuần giúp sức ép trên vai AVB bớt đi, và dù họ cũng suýt thắng Man United nhưng chiếc ghế của AVB vẫn đang lung lay khá dữ dội.
Dù lên tiếng mỉa mai người đồng nghiệp David Moyes nhưng rõ ràng bản thân AVB cũng chưa làm được gì nhiều cho đội bóng của mình. Chỉ riêng bài toán hàng công mà ông giải quyết chưa xong thì lấy gì làm chuyện đại sự. Trong khi đó, Man United cũng đang gặp vấn đề về hàng công khi thiếu vắng van Persie, nhưng Moyes vẫn xoay xở khá tốt cho đến thời điểm này. Rõ ràng, xét về khoản này, AVB kém hơn so với Moyes!
Chê bai Moyes “không có hào quang của Sir Alex Ferguson” nhưng nếu AVB có riêng cho mình “ánh hào quang” (110 triệu bảng từ các ông chủ chi cho việc mua sắm) mà ông chỉ làm được cho Tottenham như thế (đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng), thì nếu AVB gãy ghế cũng không có gì lạ!














