Có hay không World Cup, Toni vẫn là tượng đài

01:40 Chủ nhật 20/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cựu HLV của AC Milan Massimiliano Allegri từng nhận xét rằng: “Luca Toni thi đấu giống như một chú sư tử, và ở cái tuổi 36, cậu ấy thực sự là một tượng đài”.

Quả thực, chứng kiến những màn trình diễn siêu hạng của Toni trong màu áo Hellas Verona tại Serie A mùa này, hẳn nhiều người sẽ vô cùng kinh ngạc. Không kinh ngạc làm sao được khi chàng tiền đạo gốc Modena ấy từng bị cho là hết thời bỗng nhiên hồi sinh mạnh mẽ.

17 bàn thắng, cùng 7 đường kiến tạo sau 29 trận đấu là những con số quá tuyệt vời với một cầu thủ mà tháng Năm này sẽ bước qua tuổi 37. Toni là nhân vật không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của HLV Andrea Mandorlini và chính anh đã có những đóng góp quyết định vào thành tích ấn tượng của đội bóng thành Verona hồi đầu mùa.

Luca Toni. Ảnh: Internet

Toni chơi bóng cực kỳ hứng khởi và tràn đầy sức sống hệt như khoảng thời gian cách đây gần 1 thập kỷ, thời điểm mà anh từng giành danh hiệu Capocannonieri và Chiếc giày Vàng châu Âu. Những bước chạy của Toni có thể chậm lại, nhưng những tuyệt kỹ và cái duyên ghi bàn thì vẫn còn vẹn nguyên.

Người như anh, đã kinh qua 16 đội bóng trong suốt 2 thập kỷ, chưa bao giờ chịu cúi đầu. Toni vẫn là Toni của ngày hôm qua. Một Toni của nhiệt huyết. Một Toni của tận hiến và khát khao. Một Toni của niềm kiêu hãnh. Và một Toni thách thức cả thời gian.

Những chương cuối trong cuốn sách dài dằng dặc viết về sự nghiệp “quần đùi áo số” của anh vẫn tuyệt đẹp. Verona, thành phố của tình yêu, được biết đến với câu chuyện tình giữa Romeo và Juliet đã đi vào huyền thoại, đang là nơi lý tưởng để chắp cánh cho những mơ ước của Toni. Mơ ước ấy là gì nhỉ? Phải chăng là một vé trở lại ĐT Italia để góp mặt tại World Cup 2014 nhờ bệ phóng Hellas Verona?

Đó có thể là ao ước cuối cùng của Toni trước khi lùi vào cánh gà lịch sử. Nhưng ao ước ấy đang bị đặt trước những thử thách lớn lao. Mới đây thôi, HLV của ĐT Italia Cesare Prandelli phát biểu rằng: “Toni chỉ có thể được gọi trong trường hợp khẩn cấp. Tôi lấy làm tiếc cho tài năng của cậu ấy, nhưng biết làm sao được, vì cậu ấy không còn trẻ nữa”.

Lời phát biểu của Prandelli như nhát cứa vào niềm kiêu hãnh và những hy vọng được trở lại khoác áo “Azzurri” của Toni. Nói như Prandelli, có nghĩa là nhà vô địch World Cup 2006 phải ngồi nhà, và chỉ trong trường hợp khẩn cấp mới được gọi. Đó gần như là dấu chấm hết với sự nghiệp thi đấu quốc tế của Toni.

Chắc là Toni sẽ buồn lắm khi nghe những lời nói ấy của đương kim HLV của ĐT Italia, nhưng anh nên chấp nhận thực tại phũ phàng rằng mình không còn trẻ nữa, và đến lúc phải nhường lại “đất diễn” cho các đàn em. Dù vậy, với những gì đã và đang làm được cho đến thời điểm này, anh xứng đáng là một tượng đài trong lòng các tifosi, và World Cup có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đồng Khởi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục