Trong giới cầu thủ, có lẽ hiếm ai có được nhiều tình cảm của người hâm mộ như "Thằng béo", không nhất thiết phải từ vùng đất Nghệ An mà còn trải dài trên khắp mảnh đất hình chữ S này. Bây giờ đã 29 tuổi nhưng nếu hỏi những ai quan tâm đến bóng đá thì người ấy đều vẫn còn nhớ như in cái ngày mà thằng béo cùng những cậu nhóc trong đội tuyển U16 đại náo sân Chi Lăng và cho ra đời những niềm hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam. Họ yêu những lúc thằng béo cười, nụ cười ngây thơ và sảng khoái. Họ yêu đôi cánh tay giang rộng mỗi khi nó ghi được bàn thắng. Họ yêu đôi chân ma thuật và những bước chạy nước rút thần tốc cho dù nó có chiều cao khá khiêm tốn hay theo cách gọi yêu của nhiều người – thằng béo lùn tịt
![]() |
| Hãy đứng lên và tìm lại mình, "Thằng béo"! Ảnh: Internet |
Cuộc sống luôn dễ dàng với những ai biết nắm bắt cơ hội và tận dụng nhưng cũng khá khó khăn và nhọc nhằn cho những ai nghĩ rằng đồng tiền dễ kiếm rồi hoang phí. Nổi tiếng quá sớm cũng là cái hại, không nhiều người định hướng và thả nổi cũng là cái tội. Bóng đá Việt Nam đã mất đi một tài năng mà đến giờ những người làm công tác đào tạo trẻ vẫn đau đáu đi tìm và không biết trong tâm can mình, họ có chút nào hối hận khi không thể giúp tài năng ấy đi vững trên đôi chân mà không phải dính chàm? Mọi thứ đã qua rồi, mọi thứ đã chấm hết rồi nên nhắc lại làm gì để thêm đau và nuối tiếc. Âu cũng là một bài học đắt giá những người có trách nhiệm và chính bản thân "Thằng béo". 29 tuổi làm lại từ đầu cũng đâu quá muộn, chỉ mong nó quyết tâm và cố gắng là vui rồi
Có nhiều người đang trách "Thằng béo" không biết cố gắng và phục thiện khi cứ bình tâm cho qua mọi thứ để cứ ngồi nhìn cơ hội vụt trôi. Họ nói không sai khi trước mắt nó có quá nhiều tấm gương cho nó noi theo, nói đâu xa, Quốc Anh của SHB Đà Nẵng đấy, bây giờ cậu ấy quan trọng như thế nào với đội bóng của mình? Điều đó ai cũng biết để rồi tiếc cho "Thằng béo" và ước rằng nó cũng sẽ đạt được như thế. Những ước mơ đơn sơ nhưng tràn đầy niềm tin cho nó mà người hâm mộ nước nhà như dành cho con em của họ vậy. Cố gắng lên "Thằng béo", đừng để mọi thứ phí hoài như vậy!
Nhiều câu chuyện về "Thằng béo" và người hâm mộ được lan truyền với rất nhiều tình cảm thân thương. Người ta đang mong nó hãy lấy những điều đó để làm động lực cho bến đỗ mới, nơi "Thằng béo" phải lao động cật lực mới được nhận lương tuần. Có lẽ điều đấy cũng là hình phạt cho nó và giúp nó nhận ra những giọt mồ hôi ý nghĩa mà nó phải trả trên sân. Phía trước "Thằng béo" là cả một bầu trời và những vòng tay yêu thương đang dành cho nó, phải biết nắm lấy thì "Thằng béo" mới tốt lên được. Người hâm mộ bây giờ chả cầu mong điều gì cho "Thằng béo" nữa mà chỉ mong rằng mỗi tuần lại được thấy nó chạy trên sân, góp sức cho cả một tập thể khát khao và tìm lại chính bản thân mình. Họ không còn muốn nhìn thấy một "Thằng béo" chán chường và bất cần trong cabin nữa bởi lẽ nơi ấy không nên dành cho nó mới đúng. Cố lên, "Thằng béo"!
Đừng phụ lòng người hâm mộ nước nhà, đừng đánh mất niềm tin của những người đã tạo thêm cơ hội cho mình, "Thằng béo" nhé! Chỉ mong những giọt mồ hôi đang thấm đẫm chiếc áo mới sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của "Thằng béo" và cho những ai luôn tin yêu nó. Và cuối cùng, mong rằng chiếc áo mới ấy cũng không đến nỗi quá rộng để "Thằng béo" có thể an tâm mà mặc và tự tin trước cơ hội cuối cùng, cơ hội dành cho người trưởng thành
Cố gắng lên nhé, "Thằng béo"!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















