![]() |
| CĐV của Anh đã có mặt tại Kiev đẻ sẵn sàng cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Italia |
Theo thống kê từ các hãng lữ hành của Anh, đã có một đội quân CĐV hết sức hùng hậu vừa đổ tới thủ đô Kiev của Ukraine để cổ vũ cho thầy trò Roy Hodgson trong trận đấu quyết định với kình địch Italia. ĐT Anh sẽ nhận được một sự động viên tin thần to lớn từ 12.000 CĐV Anh vừa tới Kiev.
Đó có lẽ vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì theo dự kiến vẫn còn nhiều CĐV nữa đổ về thành phố này trong ngày hôm nay. Ấy là còn chưa kể đến những người đã ở đây trong suốt thời gian thi đấu ở vòng bảng của Tam sư. Ngoài ra, còn có khoảng 20 triệu người sẽ cổ vũ ĐT Anh qua TV từ gia đình tới các tụ điểm công cộng.
![]() |
Trước khi EURO 2012 bắt đầu, rất nhiều người Anh đã lên tiếng tẩy chay và không thèm tới tham dự vòng chung kết này khi các hãng hàng không cùng các dịch vụ ăn ở của 2 nước chủ nhà Ba Lan và Ukraine tăng giá chóng mặt. Tuy nhiên, với việc Anh đã vào tứ kết, bất chấp việc giá các dịch vụ nhiều nơi tăng tới 500%, CĐV xứ sương mù vẫn quyết định tới Ukraine để cổ vũ cho đội nhà.
Ian Matthews, một CĐV ở Rochdale, vùng Lancashire, cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn để tới Ukraine cổ vũ đội nhà. Tôi cho rằng những đồng tiền đã bỏ ra ấy là xứng đáng và sẽ còn xứng đáng hơn nữa nếu Anh vào tới trận chung kết và giành chức vô địch sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi".
Để đáp ứng nhu cầu của các CĐV, hãng hàng không hàng đầu của Anh, British Airways, đã phải tăng thêm chuyến bay và sắp xếp thêm ghế phụ trên các máy bay. Tại Kiev, "đánh hơi được mùi tiền", giá phòng được các chủ khách sạn tăng... dữ dội. Giá trung bình cho một phòng đôi trước đó chỉ là gần 80 bảng/đêm giờ đã tăng lên thành tối thiểu 129 bảng/đêm.
Hẳn nước chủ nhà Ukraine đang cầu mong cho ĐT Anh tiến sâu nữa vì điều đó sẽ khiến số CĐV tăng thêm trong những ngày tới để họ còn có cơ hội tăng thu.
















