Có chút gì rạn vỡ

16:28 Thứ hai 09/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có lẽ bài viết của tôi không phù hợp lắm với những gì thuộc về bóng đá. Nó thuộc về một thứ thuộc bên ngoài sân cỏ. Nhưng bóng đá đã đưa tôi và hàng triệu người biết đến và yêu mến anh, bóng đá vẫn là một phần không thể tách rời của anh ấy, tạo nên một thương hiệu mang tên: thiên thần Kaka.

Có lẽ Kaka không phải là cầu thủ giỏi nhất trên thế giới nữa. Sự nghiệp của anh đã ở bên kia của sườn dốc. Nhưng hàng triệu người trên thế giới này vẫn yêu mến anh bằng tất cả tình cảm của trái tim. Nhưng tạo nên một hình ảnh Kaka trong lòng người hâm mộ không chỉ có bóng đá mà còn nhiều hơn thế. Một người đàn ông của gia đình, một tổ ấm với tình yêu và hạnh phúc như mơ, một cách sống thân thiện, không scandal đã tạo nên một Kaka hoàn hảo. Một thiên thần giữa đời thường. Nhưng hôm nay trong lòng tôi và hàng triệu người hâm mộ anh đã có chút gì rạn vỡ mất rồi.

Mối tình đẹp như mơ giữa Kaka và Celico sắp tan vỡ?

Tôi gần như choáng váng với những tin tức đọc được về cuộc hôn nhân Kaka. Một cuộc tình đẹp kết thúc viên mãn bằng một đám cưới. Sau tám năm, với hai đứa con xinh xắn tôi chưa từng đọc một thông tin nào về sự rạn nứt, chỉ thấy những hình ảnh của hạnh phúc, của yêu thương mà Kaka dành cho vợ và hai con. Dù sự nghiệp của Kaka đã không còn huy hoàng như trước kia nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tổ ấm của họ. Tôi vẫn thấy họ sánh đôi trong những sự kiện, Celico vẫn bên Kaka đi qua mọi thăng trầm của sự nghiệp như họ vẫn bên nhau từ những ngày xưa. Nhưng hôm nay nó đang đứng bên bờ của sự đổ vỡ khó tránh khỏi.

So với giới cầu thủ, có thể nói Kaka kết hôn khá sớm, để lại niềm tiếc nuối cho biết bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ chàng cầu thủ điển trai ấy. Nhưng điều đó cũng khiến người ta càng yêu mến nhiều hơn vì nó càng làm Kaka hoàn hảo hơn mà thôi. Tôi đã từng đọc một bài viết nói rằng Kaka là cầu thủ duy nhất không có antifan. Cũng đúng thôi, vì không thể tìm ra điểm nào để ghét anh cả. Ngay cả hôm nay, tôi cũng không ghét anh được. Tôi chỉ buồn.

Buồn vì có lẽ sẽ không còn một thiên thần hoàn hảo trên thế giới này nữa. Cũng không còn cầu thủ nào khiến tôi yêu mến, thần tượng bằng tất cả tình yêu như vậy nữa. Kaka vẫn chưa đưa ra một lời xác nhận hay giải thích nào cả. Có thể mọi chuyện sẽ ổn, rồi mái ấm của họ sẽ vượt qua sóng gió nhưng trong lòng tôi, hình ảnh thiên thần mãi mãi không thể còn vẹn nguyên như ngày xưa. Có chút gì đó đã rạn vỡ rồi…

(Bạn đọc: CHIAKI)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục