Thời gian đang là kẻ thù của Cisse. Ở cái tuổi 32, có thể nói rằng, khoảng thời gian chơi bóng đỉnh cao của anh dần ngắn lại. Cisse đã kinh qua tận cùng những trắc trở, chinh chiến khắp nơi, từ Pháp đến Anh, Italia, Hy Lạp rồi cả Qatar, Nga.
Sự nghiệp của Cisse là một chuỗi ngày dài đầy biến cố. Từng được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Pháp, nổi danh trong màu áo Auxerre, và từng là Vua phá lưới Ligue 1. Nhưng rồi, chuỗi ngày sau đó là những tấn bi kịch đầy nước mắt.
Sau khi rời Auxerre, Cisse đến Liverpool, đội bóng đã bỏ ra đến 14 triệu bảng để mang anh về Anfield. Số tiền ấy (vào thời điểm 2004) là rất lớn, và điều đó nói lên sự kỳ vọng mà đội bóng thành phố Cảng dành cho anh khó mà đong đếm được. Nhưng, ở đời mấy ai học hết chữ NGỜ…
Cisse chơi chưa đầy 20 trận cho Liverpool thì tai họa đã ập xuống. Vào ngày 30/10/2004, trong trận đấu giữa Liverpool và Blackburn Rovers, chân trái của anh đã bị gãy sau một pha tranh bóng. Một pha bóng kinh hoàng khiến tất cả phải rùng mình khi theo dõi tình huống ấy. Và sau những nỗ lực tập luyện chăm chỉ và quyết tâm chiến thắng nỗi đau, Cisse đã trở lại sân cỏ sau 6 tháng.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại với Cisse. Trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Pháp của anh và Trung Quốc, nhằm chuẩn bị cho World Cup 2006, thì lại thêm một lần nữa, Cisse gặp phải một chấn thương kinh hoàng. Lần này, đến lượt chân phải của anh hứng chịu tai ương, khi nó gãy gập xuống. Giấc mơ World Cup tan tành và nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh Cisse phải giã từ sự nghiệp.
Rồi sau đó, bằng nghị lực vô cùng mạnh mẽ, Cisse nén đau thương, gói ghém những bi kịch ném vào quá khứ, để vững chãi đứng dậy tiến bước. Thế nhưng, đôi chân ấy của anh đã không còn như trước nữa, và sự nghiệp của Cisse đi xuống rồi tàn dần.
Có lẽ, chưa có một cầu thủ nào xui xẻo như Cisse. Hai lần bị gãy chân, trải qua chuỗi ngày đầy bi kịch và lắm đau thương, dường như quá lớn so với sức chịu đựng của một con người. Nhưng anh không hề chồn chân. Người đàn ông ấy vẫn mạnh mẽ đứng dậy sau những lần ngã xuống, để tiếp tục sống vẹn niềm đam mê với bóng tròn.
Cisse sẽ rời Kuban Krasnodar nơi nước Nga ấm áp, để quay về Pháp quốc, gia nhập Bastia tại Ligue 1, với ước vọng tiếp tục cháy hết mình vì bóng đá trong đoạn cuối của sự nghiệp. Xa hơn, Cisse mơ ước về một suất tham dự World Cup 2014 trên đất Brazil, và nếu điều đó thành hiện thực sẽ là cái kết đẹp, như một sự bù đắp của số phận sau quá nhiều tai ương mà anh hứng chịu.
Sự nghiệp của Cisse là một chuỗi ngày dài đầy biến cố. Từng được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Pháp, nổi danh trong màu áo Auxerre, và từng là Vua phá lưới Ligue 1. Nhưng rồi, chuỗi ngày sau đó là những tấn bi kịch đầy nước mắt.
Sau khi rời Auxerre, Cisse đến Liverpool, đội bóng đã bỏ ra đến 14 triệu bảng để mang anh về Anfield. Số tiền ấy (vào thời điểm 2004) là rất lớn, và điều đó nói lên sự kỳ vọng mà đội bóng thành phố Cảng dành cho anh khó mà đong đếm được. Nhưng, ở đời mấy ai học hết chữ NGỜ…
![]() |
Cisse chơi chưa đầy 20 trận cho Liverpool thì tai họa đã ập xuống. Vào ngày 30/10/2004, trong trận đấu giữa Liverpool và Blackburn Rovers, chân trái của anh đã bị gãy sau một pha tranh bóng. Một pha bóng kinh hoàng khiến tất cả phải rùng mình khi theo dõi tình huống ấy. Và sau những nỗ lực tập luyện chăm chỉ và quyết tâm chiến thắng nỗi đau, Cisse đã trở lại sân cỏ sau 6 tháng.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại với Cisse. Trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Pháp của anh và Trung Quốc, nhằm chuẩn bị cho World Cup 2006, thì lại thêm một lần nữa, Cisse gặp phải một chấn thương kinh hoàng. Lần này, đến lượt chân phải của anh hứng chịu tai ương, khi nó gãy gập xuống. Giấc mơ World Cup tan tành và nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh Cisse phải giã từ sự nghiệp.
Rồi sau đó, bằng nghị lực vô cùng mạnh mẽ, Cisse nén đau thương, gói ghém những bi kịch ném vào quá khứ, để vững chãi đứng dậy tiến bước. Thế nhưng, đôi chân ấy của anh đã không còn như trước nữa, và sự nghiệp của Cisse đi xuống rồi tàn dần.
Có lẽ, chưa có một cầu thủ nào xui xẻo như Cisse. Hai lần bị gãy chân, trải qua chuỗi ngày đầy bi kịch và lắm đau thương, dường như quá lớn so với sức chịu đựng của một con người. Nhưng anh không hề chồn chân. Người đàn ông ấy vẫn mạnh mẽ đứng dậy sau những lần ngã xuống, để tiếp tục sống vẹn niềm đam mê với bóng tròn.
Cisse sẽ rời Kuban Krasnodar nơi nước Nga ấm áp, để quay về Pháp quốc, gia nhập Bastia tại Ligue 1, với ước vọng tiếp tục cháy hết mình vì bóng đá trong đoạn cuối của sự nghiệp. Xa hơn, Cisse mơ ước về một suất tham dự World Cup 2014 trên đất Brazil, và nếu điều đó thành hiện thực sẽ là cái kết đẹp, như một sự bù đắp của số phận sau quá nhiều tai ương mà anh hứng chịu.
Hồng Thắm |
00:00 30/11/-0001















