1. Trước trận cầu 6 điểm với đội bóng đất Thủ trên sân Thống Nhất, tính chất quan trọng sống còn như thế, nhưng điều lạ là hôm đó, HLV Zivojnov không hề bàn về đấu pháp để các học trò ứng phó với đối thủ. Ông thầy người Serbia chỉ họp đội để nói về những chuyện không liên quan gì đến bóng đá, ví như “làm trai sống ở trên trời đất…”, nói nhiều về mối quan hệ giữa người với người, về anh em cầu thủ trong toàn đội bóng.
Có lẽ vì liều thuốc tinh thần đó mà đôi chân và những cái đầu của cầu thủ TP.HCM trở nên thanh thoát hẳn. Không còn tâm lý tự ti của một đội bóng không biết thắng 8 trận trước đó, sự quyết liệt trong tranh chấp cùng nhuần nhuyễn trong phối hợp đã giúp chủ nhà áp đảo đối thủ với 2 bàn thắng dẫn trước và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.
Đó mới chỉ là lần thứ 3 sau 10 trận đấu trong mùa giải này, TP.HCM mới có được niềm vui trọn vẹn. 3 điểm hôm đó cũng cắt đứt mạch 8 trận liên tiếp không biết thắng và càng ý nghĩa hơn, nó giúp thầy trò Zivojnov nắm quyền tự quyết vận mệnh của mình trong 6 vòng đấu còn lại.
![]() |
| TP.HCM (trái) hy vọng trụ hạng sau trận thắng TDC.BD. Ảnh: Quang Nhựt |
2. 4 điểm sau 2 lượt trận giúp TP.HCM từ chỗ chết đi bỗng sống lại. GĐĐH Nguyễn Chí Kiên rất khâm phục tinh thần thi đấu của toàn đội: “Trong hoàn cảnh khốn khó về tiền bạc lẫn phong độ nhưng anh em vẫn đồng lòng giúp đội bóng vượt qua nghịch cảnh. Các cầu thủ trẻ chiến đấu không phải vì bản thân mà cho truyền thống của CLB.
Nhiều người hay suy nghĩ tiêu cực là cầu thủ trẻ của tôi chỉ phấn đấu để được đội bóng khác để mắt và chuyển nhượng nhưng cũng không đúng, vì họ cũng có lý tưởng của mình. Cầu thủ hiểu và thông cảm cho tôi trong hoàn cảnh khó khăn như bây giờ. Trong vai trò của mình, tôi có trách nhiệm đảm bảo cho anh em đủ sống. Hy vọng, toàn đội sẽ phát huy tinh thần này để hướng về phía trước”.
Phía trước của đội bóng Sài Gòn này là 6 vòng đấu. So với 2 đội đồng cuối bảng là XMF.Tây Ninh và TDC.BD thì TP.HCM có lợi thế là 3 trận đấu trên sân nhà trước Đồng Nai (vòng 21), Than Quảng Ninh (vòng 24), HV.AG (vòng 25). Còn trên sân khách lần lượt là những trận đấu với XSKT.LĐ và SQC.BĐ (vòng 22 và 23), Hà Nội (vòng 26).
Nếu lấy cột mốc 28 điểm sẽ trụ hạng thành công như những mùa bóng gần đây thì trận thắng TDC.BD vừa qua giải quyết được cho CLB TP.HCM vô số bài toán hóc hiểm. Nó không những rút ngắn con đường trụ hạng cho họ mà áp lực đã được dỡ bỏ đi nhiều phần. Phần thưởng cho đội bóng này là một tuần nghỉ ngơi xem EURO và tập trung trở lại vào thứ Hai tuần sau.
HLV Zivojnov đang chỉ ra cho nhiều người thấy sự hiệu quả của việc áp dụng lối chơi bóng ít chạm và khoa học ở đội bóng này. Nhưng vấn đề lớn nhất là dù đẹp mắt nhưng các cầu thủ trẻ của ông vẫn chưa đủ đẳng cấp để biết cách quyết định trận đấu.
Khâu dứt điểm yếu kém lại quá phụ thuộc vào ngoại binh De Jesus liên tục chấn thương nên số phận của đội bóng này lao đao là chuyện thường. Hơn nữa, truyền thống của đội bóng này trong “quan hệ” cũng rất kém, phải tự lực cánh sinh là chính. Hơn đội bóng tạm xếp áp chót một trận thắng trong 6 vòng đấu sinh tử còn lại, cẩn trọng là điều không thừa với CLB TP.HCM.















