| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Quá chán nản và bất mãn với việc một lần nữa lời hứa lại theo gió bay đi của lãnh đạo, chiều qua (10/9) hơn chục nội binh K.Kiên Giang đã kéo đến nhà GĐĐH Trương Thanh Hồng để hỏi cho ra nhẽ. Không la lối om sòm hay dọa dẫm, quậy tưng bừng như ba cầu thủ ngoại cách đây ít ngày, các cầu thủ nội nói năng khá điềm đạm nhưng… cũng không thiếu độ rắn.
Những gương mặt tới nhà GĐĐH Trương Thanh Hồng để làm rõ chuyện thất hứa và trốn tránh gồm Kiên Trung, Công Thuận, Phúc Hiệp, Cao Thiện, Ngọc Hùng, Ngọc Thạch, Tấn Đức… Thực ra con số muốn tham gia buổi “nói chuyện” này lẽ ra còn đông hơn nữa, song do địa lý quá xa xôi nên nhiều người buộc phải vắng mặt. Dẫu vậy, qua điện thoại họ vẫn liên tục cập nhật tình hình và gửi những ý kiến của mình cho đồng nghiệp.
Trước những vặn hỏi của cầu thủ về việc tại sao thất hứa và bao giờ có tiền GĐĐH Trương Thanh Hồng chỉ có một động tác duy nhất là lắc đầu không biết. Bị thúc ép quá, một lần nữa phương án thanh lý hợp đồng, ghi giấy nợ như từng làm với 3 ngoại binh đã được ông Hồng đưa ra. Tuy nhiên dàn cầu thủ nội nhất quyết không chịu. Ai biết được, đội bóng chẳng có tí gì liên quan đến Sở, lỡ sang năm giải tán thì biết tìm ai mà truy. Tiền thì đâu có ít, có người là cả nửa tỷ đồng.
Cuối cùng phương án đến gặp Chủ tịch CLB để tìm cách tháo gỡ đã được ông Hồng đưa ra. Đến trưa, anh em cầu thủ về nghỉ với cái hẹn vào 14h chiều, ông Hồng sẽ là người dẫn đường bởi chẳng ai biết nhà Chủ tịch Trần Thọ Thắng ở đâu. Tuy nhiên, đến giờ hẹn cả đội tập trung thì chưng hửng vì GĐĐH Trương Thanh Hồng đã biến mất, gọi điện không liên lạc được. Nhìn nhau ngậm ngùi, tất cả cầu thủ lại lục tục giải tán.
Khi các sếp đã chơi trò "lặn mất tăm", cả đội K.Kiên Giang buộc phải tính đến phương án cuối cùng là đâm đơn kiện. Không thể khác được bởi sự tôn trọng dành cho nhau đã trở nên xa xỉ. 50% tiền lót tay cộng thêm lương 2 tháng 7, 8 đều là những khoản tiền không nhỏ. Hiện tại các cầu thủ K.Kiên Giang đã tìm được luật sư để đại diện cho mình, đòi lại công lý.
![]() |
| Nội binh K.Kiên Giang đã kéo đến nhà GĐĐH Trương Thanh Hồng để đòi nợ. |
Những gương mặt tới nhà GĐĐH Trương Thanh Hồng để làm rõ chuyện thất hứa và trốn tránh gồm Kiên Trung, Công Thuận, Phúc Hiệp, Cao Thiện, Ngọc Hùng, Ngọc Thạch, Tấn Đức… Thực ra con số muốn tham gia buổi “nói chuyện” này lẽ ra còn đông hơn nữa, song do địa lý quá xa xôi nên nhiều người buộc phải vắng mặt. Dẫu vậy, qua điện thoại họ vẫn liên tục cập nhật tình hình và gửi những ý kiến của mình cho đồng nghiệp.
Trước những vặn hỏi của cầu thủ về việc tại sao thất hứa và bao giờ có tiền GĐĐH Trương Thanh Hồng chỉ có một động tác duy nhất là lắc đầu không biết. Bị thúc ép quá, một lần nữa phương án thanh lý hợp đồng, ghi giấy nợ như từng làm với 3 ngoại binh đã được ông Hồng đưa ra. Tuy nhiên dàn cầu thủ nội nhất quyết không chịu. Ai biết được, đội bóng chẳng có tí gì liên quan đến Sở, lỡ sang năm giải tán thì biết tìm ai mà truy. Tiền thì đâu có ít, có người là cả nửa tỷ đồng.
Cuối cùng phương án đến gặp Chủ tịch CLB để tìm cách tháo gỡ đã được ông Hồng đưa ra. Đến trưa, anh em cầu thủ về nghỉ với cái hẹn vào 14h chiều, ông Hồng sẽ là người dẫn đường bởi chẳng ai biết nhà Chủ tịch Trần Thọ Thắng ở đâu. Tuy nhiên, đến giờ hẹn cả đội tập trung thì chưng hửng vì GĐĐH Trương Thanh Hồng đã biến mất, gọi điện không liên lạc được. Nhìn nhau ngậm ngùi, tất cả cầu thủ lại lục tục giải tán.
Khi các sếp đã chơi trò "lặn mất tăm", cả đội K.Kiên Giang buộc phải tính đến phương án cuối cùng là đâm đơn kiện. Không thể khác được bởi sự tôn trọng dành cho nhau đã trở nên xa xỉ. 50% tiền lót tay cộng thêm lương 2 tháng 7, 8 đều là những khoản tiền không nhỏ. Hiện tại các cầu thủ K.Kiên Giang đã tìm được luật sư để đại diện cho mình, đòi lại công lý.
|
Tiểu Bảo |
00:00 30/11/-0001
















