Hiện đang chơi cho Botafogo, Seedorf là một trong những cầu thủ hiếm hoi có rất ít thẻ phạt trong sự nghiệp dài hơi của mình. Trong trận thắng 2-1 trên sân khách mới đây trước Madureira, Seedorf đã phải nhận thẻ đỏ thứ hai trong sự nghiệp sau khi trọng tài tỏ ra hết sức bực mình vì cái cách cầu thủ người Hà Lan đã đủng đỉnh rời sân khi được thay ra.
![]() |
Seedorf đã đưa Botafogo vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút thứ 67. Tuy nhiên, càng về cuối trận, cầu thủ người Hà Lan lại càng tỏ ra đuối sức và mệt mỏi.
Khi thấy số áo mình hiện lên trên bảng điện tử của trọng tài, huyền thoại sống của AC Milan và Real Madrid đã tỏ ra khá bất cần và không rời khỏi sân theo cách mà trọng tài muốn. Mặc dù đã nhắc nhở bằng một thẻ vàng, nhưng Seedorf vẫn dửng dưng và tỏ ra không quan tâm nên trọng tài này đã "tức khí" tặng anh một thẻ vàng thứ hai.
Sau trận đấu, Seedorf phát biểu vói báo giới rằng "Tôi chẳng hiểu gì cả."
Cùng xem lại pha "ăn thẻ" kỳ cục và ... lãng xẹt này của Seedorf để nhớ lại thẻ đỏ đầu tiên của anh trong sự nghiệp ở Serie A với cái tát vào mặt một cầu thủ Messina hồi năm 2006.















