Chuyện Vidic: Sau một năm, cựu đội trưởng M.U giờ ra sao?

19:50 Thứ năm 21/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nhắc đến Nemanja Vidic, người hâm mộ nghĩ ngay đến hình ảnh của một trung vệ máu lửa, một người đội trưởng đáng tin cậy của Manchester United. Nhưng đó đã là một quá khứ cách đây chưa lâu.

Hiện tại, sau một mùa giải khoác lên mình chiếc áo xanh đen của Inter Milan, Vidic đã trở thành một nỗi thất vọng ê chề. Không chỉ là nguyên nhân chính gây ra thảm bại ngay trên sân nhà của Inter Milan trước Juventus ở vòng 36 Serie A, cựu đội trưởng của M.U còn là cái tên mà không một Interista nào muốn nhìn thấy ở Giuseppe Meazza mùa bóng tới.

Serie A chưa kết thúc nhưng có thể xem đây là một mùa giải thất bại nữa của Nerazzurri. Bản hợp đồng rất được kỳ vòng hồi đầu mùa Vidic đã trở thành tội đồ của Inter trong rất nhiều trận đấu. Hiện Vidic đang là người hưởng lương cao nhất ở Meazza, trung vệ 33 tuổi cũng là cầu thủ cao tuổi nhất thường xuyên được đá chính dưới thời HLV Roberto Mancini nhưng dường như kinh nghiệm của anh không bù đắp nổi cho chuyên môn đã xuống cấp một cách trầm trọng.

Vidic không còn tốc độ và sự nhạy cảm cần thiết với những tình huống xử lý bóng dù tranh chấp tay đôi hay bóng bổng. Trung vệ người Serbia đã trở nên chậm chạp và luôn mang đến sự bất an cho các CĐV nhà khi Inter phải chống phản công. Tình huống phạm lỗi với Alvaro Morata trong trận đấu với Juve là lần thứ tư trong mùa giải này, Vidic trực tiếp khiến Inter phải nhận một quả penalty. Anh lập nên một kỷ lục chưa từng có ở Serie A dù mới đến chơi bóng ở xứ mì ống chưa đầy một năm.

Vidic vẫn chơi máu lửa như hồi còn thi đấu ở Old Trafford nhưng anh gần như không thể hòa nhập được với môi trường Serie A, ít nhất cho đến hết mùa giải này. Mỗi khi có sự xuất hiện của trung vệ 33 tuổi trên sân, các Interista lại đứng ngồi không yên, không biết Vidic lại mắc tiếp sai lầm gì để đội nhà phải chịu hậu quả nữa.

Hồi đầu mùa, khi được các phóng viên hỏi về bản hợp đồng với Vidic, chủ tịch Erick Thohir nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đội bóng đưa Vidic về Giuseppe Meazza sẽ giúp Inter mở mang thêm khán giả ở thị trường châu Á.”

Ông tuyệt đối cũng không nhắc đến vấn đề chuyên môn. Phải chăng Vidic chỉ là một quân bài để Thohir tìm kiếm thêm thị phần cho Inter khi ảnh hưởng của Manchester United ở châu Á cũng như trên toàn thế giới là rất lớn. Vidic lại là cựu đội trưởng của họ.

Khi Serie A chỉ còn hai vòng đấu nữa sẽ hạ màn, Nerazzurri vẫn còn hi vọng bước ra trời Âu dù rất mong manh. Nếu Vidic lấy lại được phong độ và hòa nhập tốt với Serie A trong mùa tới, Inter hoàn toàn có thể trông cậy vào kinh nghiệm cũng như phẩm chất thủ lĩnh của anh, nhưng điều này có lẽ chỉ xảy ra trong mơ bởi năm sau trung vệ này sẽ bước sang tuổi 34. Anh lại quá chậm chạp và dễ dàng biến thành một gã khờ trước những chân sút không ở đẳng cấp quốc tế nhưng thừa mưu mẹo và tiểu xảo ở đất nước hình chiếc ủng này!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục