![]() |
| Iker Casillas và Mourinho từng có quãng thời gian tốt đẹp. Ảnh: Internet. |
Hãy quay ngược lại thời điểm Jose Mourinho vừa tới dẫn dắt Real Madrid. Đó là vào tháng 9 năm 2010, vị chiến lược gia người Bồ vừa tới Real Madrid không lâu, và sẽ là điều hoàn toàn bình thường nếu một thủ quân của CLB chào đón người thuyền trưởng mới, một cách nồng nhiệt.
“Tôi đã nói chuyện với ông ấy đôi lần và tôi thích cách suy nghĩ của ông ấy. Trở thành nhà vô địch sẽ làm bạn quên đi mọi thứ”, Casillas nói vào thời điểm đó trên AS. Ai cũng biết rồi mọi chuyện xấu đi nhanh chóng thời gian sau. Nhớ lại ngày đó, người Madrid thừa hiểu cá tính của Mourinho, nhưng họ cần ông cho việc hạ bệ một Barcelona đang quá mạnh. Và thật ra, chẳng phải họ đã từng có quãng thời gian tốt đẹp, dù ngắn ngủi hay sao?
“Nó giống như là bạn đã từng trở thành một cặp đôi vậy, nhưng rồi sau đó mọi thứ tan rã,” Cây viết Matt Law trích lời cựu thủ quân Madrid trên Telegraph. Nhắc đến mối quan hệ Casillas – Mourinho, người ta luôn nói về sự thù hằn, về những bất đồng và cả những nỗi ám ảnh, nhưng không ai nói về sự tích cực. Và một khi chính Casillas đã nói ra điều đó, có vẻ như anh vẫn còn chút luyến tiếc.
![]() |
| Casillas từng so sánh mối quan hệ của mình với Mourinho như là một cặp đôi (couple). Ảnh: Internet. |
Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại trở nên bung bét và không thể hàn gắn như vậy. Trước ngày Mourinho tái ngộ Casillas trong một hoàn cảnh khác, với một sợi dây ràng buộc duy nhất là Porto, báo chí nước ngoài tiết lộ về cú điện thoại mà Casillas đã giành cho Xavi, để rồi khiến mối quan hệ của anh với HLV trưởng rạn nứt.
Casillas có vẻ như đã trở thành nạn nhân của chính sự hào hiệp mà anh mang trong mình. Một sự hào hiệp đã từng giúp Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, và giúp họ một đội bóng đúng nghĩa. Còn Mourinho, sự háo thắng không cho phép ông nhượng bộ với học trò của mình. Nghệ thuật trong phương pháp huấn luyện của “Người đặc biệt” luôn là việc đẩy sự căng thẳng và thù địch lên đỉnh điểm, với tâm lý “chống lại tất cả”. Ông đã từng đặc biệt thành công ở Chelsea, Porto hay là Inter Milan, nhưng nó cũng bộc lộ những hạn chế tại Real Madrid, và ngay bây giờ là Chelsea.
Với một đội hình đồng đều và hùng mạnh, sự sa sút hiện tại của Chelsea có thể lý giải phần nào về sự sa sút trong động lực và yếu tố kích thích tinh thần thi đấu – thứ từng giúp Mourinho gặt vô số danh hiệu. Chelsea cần những “chiến dịch chống lại Chelsea” như cáo buộc mà HLV của họ từng làm với FA mùa trước.
![]() |
| Chelsea và cá nhân Mourinho đang gặp khủng hoảng. Ảnh: Internet. |
Bây giờ, Mourinho có lẽ cũng chả cần phải nói về Casillas làm gì nữa (cho dù hồi tháng 8, ông cũng “tranh thủ” nhắc đến mức lương khủng bố mà Casillas được nhận tại Porto). Hãy nhớ về thái độ khinh khỉnh và có phần coi thường mà Mourinho từng đem đến Dragao. Đêm nay, một Chelsea-khủng-hoảng, chưa chắc đã dễ dàng ăn được Porto, và Mourinho có nhiều thứ để lo hơn là quan tâm đến kẻ thù (hay là học trò cũ).

















