![]() |
| Công Phượng sẽ tới Nhật thi đấu. Ảnh Đình Viên. |
Bóng đá Việt gần đây được một phen nở mày nở mặt khi CLB Mito Hollyhock của Nhật chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Công Phượng theo hợp đồng một năm. Được biết, Mito Hollyhock hiện chơi ở giải J-League 2 của Nhật Bản. Đây cũng là CLB từng được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura. Giám đốc điều hành của Mito Hollyhock từng đến Gia Lai làm việc và theo dõi lứa cầu thủ của HAGL thi đấu ở V-League mùa vừa qua.
Trong phi vụ chiêu mộ Công Phượng, CLB của Nhật từng hai lần đề nghị HAGL đưa chân sút này sang đất nước mặt trời mọc thi đấu. Điều này cho thấy Mito Hollyhock muốn có Công Phượng vì lý do chuyên môn, không phải mặt quảng cáo. Sau Công Phượng, có khả năng tiền vệ Tuấn Anh cũng theo chân người đồng đội. Vậy là, sau nhiều năm thì bóng đá Việt cũng có lần xuất ngoại.
Thực chất, đây không phải chuyện mới xảy ra khi bóng đá Việt Nam từng chứng kiến Lê Huỳnh Đức sang Trung Quốc thi đấu, và Lê Công Vinh tới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trường hợp của Công Phượng thì khác. Nếu nhiều năm trước, Huỳnh Đức cập bến Trung Quốc hay Công Vinh thử sức tại Bồ Đào Nha nặng về tính thương mại hơn. Còn lần này, Công Phượng không tới Nhật để quảng cáo.
Cách bầu Đức nhượng chân sút 20 tuổi cho CLB của Nhật cho thấy rõ HAGL đang đi đúng hướng trên chặng đường làm bóng đá chuyên nghiệp. Họ đầu tư rất nhiều cho cầu thủ trẻ, đào tạo họ rồi sau đó đem bán để kiếm lợi nhuận. Có như vậy, nguồn thu mới đổ về cho HAGL. Ngoài ra, việc Công Phượng và Tuấn Anh đứng trước cơ hội thi đấu ở Nhật còn khẳng định cho tính chất lượng của HAGL về lò đào tạo của họ.
Điều này trái ngược với hình ảnh những CLB của Việt Nam nhiều năm qua. Theo đó, hầu hết các đội bóng tại V-League chủ yếu phải xin tiền từ ngân sách địa phương cũng như phụ thuộc quá nhiều vào tài chính của các doanh nghiệp. Nói cách khác, họ không sống bằng việc tự kinh doanh, mà chỉ trông chờ vào những khoản chu cấp. Làm bóng đá như thế thì không giải thể bất thình lình mới lạ.
Còn HAGL thì khác. Trước khi đưa Công Phượng sang Nhật, HAGL là đội duy nhất bán sạch vé cả mùa giải ngay khi giải đấu chưa diễn ra. Đó còn chưa kể họ còn thu về những số tiền từ bán áo đấu, đồ lưu niệm… Tới đây, người ta tự hỏi đã bao giờ một CLB ở V-League làm được chuyện như vậy? Rõ ràng, bước đi của HAGL cho thấy họ xứng đáng sắm vai anh cả trong nghệ thuật “làm bóng đá”.
Với HAGL, việc có cầu thủ xuất ngoại mang đến nhiều lợi ích cho đội chủ quản, lẫn nền bóng đá nước nhà. Nhờ sang nước bạn chơi bóng, trình độ của cầu thủ hứa hẹn sẽ được nâng tầm. Chỉ với chừng ấy dữ kiện cũng giúp bóng đá Việt trong tương lai nếu sở hữu được những cầu thủ thủ từng xuất ngoại sẽ mang hình hài và chất lượng khác so với bộ mặt rệu rã như bây giờ.
Vậy mới nói, làm bóng đá như bầu Đức thì nên làm, đồng thời hy vọng các CLB tiếp theo sẽ noi gương người anh cả!















