![]() |
| Javier Hernandez tỏa sáng trong màu áo Leverkusen như xát muối vào nỗi đau MU. Ảnh: Internet. |
Hè 2015, Van Gaal đẩy Javier Hernandez sang Bayer Leverkusen vì cho rằng anh không có chỗ đứng ở sân Old Trafford. Trong chia sẻ mới đây, chân sút người Mexico tiết lộ: "Ông ấy nói với tôi rằng, bản thân chỉ có 1% cơ hội tại MU. Vậy là tôi quyết định sang Leverkusen". Câu chuyện của chân sút với biệt danh "Chicharito" nghe có vẻ cay đắng, nhưng chiếu theo những gì Van Gaal nói, ông tin mũi nhọn người Mexico không đủ tầm để khoác áo MU.
Trường hợp của Di Maria là câu chuyện dài và rắc rối hơn. Chỉ sau 1 năm thi đấu tại Anh, ngôi sao người Argentina cũng được bán sang PSG. HLV Louis van Gaal ở thời điểm bán cựu sao Real Madrid không can thiệp nhiều vào thương vụ này. Nhà cầm quân người Hà Lan để mọi thứ xảy ra như lẽ tự nhiên. Nhưng ngờ đâu, sự ra đi của Javier Hernandez và Angel di Maria gián tiếp trở thành nguyên nhân khiến MU khủng hoảng trước thềm Giáng sinh.
Trong ngày Quỷ đỏ gục ngã 1-2 trên sân nhà trước Norwich City, Javier Hernandez có bàn thứ 19 trên mọi đấu trường cho Leverkusen. Tại nước Pháp, Angel di Maria lập cú đúp. Đó cũng là bàn thứ 6 của cầu thủ này tại Ligue 1 và tính luôn tổng số bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường thì ngôi sao 27 tuổi có 9 bàn và 9 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công. Nhìn Javier Hernandez và Angel di Maria tỏa sáng, NHM thật sự rất tiếc nuối và lầm bầm trách Van Gaal.
Ai cũng biết lối chơi MU gần đây luôn sở hữu một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp. Hơn một thập niên trước, Ryan Giggs và David Beckham sắm vai đôi cánh "Quỷ đỏ". Họ sở hữu khả năng tạt bóng chính xác và dứt điểm tốt. Nếu Giggs nổi tiếng với kèo trái xử lý gọn gàng và tinh tế, cộng thêm tốc độ, thì Beckham chuyền bóng chính xác đến từng milimet. Sau này, đội bóng thành Manchester có thêm Cristiano Ronaldo toàn diện hơn trong tấn công.
Năm ngoái, NHM kỳ vọng vào Di Maria vì anh hội đủ những tố chất một cầu thủ chạy cánh có thể mang về cho MU những bàn thắng. Thực tế thì tiền vệ người Nam Mỹ đã chơi không tới nỗi nào. Song, Van Gaal lại thẳng thừng bán anh đi trong bối cảnh dàn cầu thủ còn lại toàn "chân gỗ" và đẳng cấp thì khi đưa lên thị trường chuyển nhượng không thu hút được tên tuổi nào. Trên hàng công, Javier Hernandez chưa bao giờ bị đánh giá là tiền đạo dở, nhưng Van Gaal cũng đẩy chân sút người Mexico khỏi Old Trafford.
Theo đó, ông tin dùng Wayne Rooney và Anthony Martial. Với Martial, mũi nhọn người Pháp vẫn đang chơi tốt, song, thực tế cho thấy "một cánh én không làm nên mùa xuân". Còn Rooney lặng mất tăm như chưa từng xuất hiện trên sân. Hàng công kém cỏi và thiếu chiều sâu, đôi cánh lại toàn lứa cầu thủ trung bình, MU sa sút như một điều dễ hiểu. Lỗi ở đây thuộc về Van Gaal bởi cách quản lý nhân sự từ Hè 2015 chỉ toàn phá hoại "Quỷ đỏ".
Ngày trước, Arsenal của Arsene Wenger luôn tuân thủ triết lý mua sắm rất logic. Theo đó, "Giáo sư" người Pháp chỉ mang về một cầu thủ nếu anh ta thật sự giỏi hơn vị trí đang chơi trên sân. Không biết Van Gaal sẽ nghĩ gì, nhưng ông lại đi ngược với tư tưởng đó. Ông bán những nhân tài và để lại lứa cầu thủ hạng trung. Có lẽ hơi cay đắng, nhưng phải thừa nhận tới lúc Van Gaal phải "về vườn" vì ông toàn đập nát bản sắc va thay cả DNA đội bóng bằng một thứ không đi tới đâu.













