Chuyện kể rằng bác nông dân muốn làm một cái cày thật tốt để việc đồng áng đỡ vất vả. Bác xin được khúc gỗ tốt nhưng vì chưa làm cày bao giờ nên bác mang khúc gỗ ra đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người. Người này chê “bác làm thế không phải rồi, đầu này to quá”, bác thấy hợp lý nên gọt nhỏ lại. Người kia nhắc “bác làm dài quá không thuận tay”, bác gật đầu rồi đẽo ngắn đi. Cuối cùng, bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, không thể đẽo thành cái cày được nữa, cây gỗ quý trở thành đống gỗ vụn bỏ đi.
![]() |
| VFF từng muốn đi theo con đường của bóng đá Nhật Bản. Ảnh: Internet. |
Đầu thế kỉ 21, bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp. Nhưng hai chữ “chuyên nghiệp” vẫn còn xa lạ với những người làm bóng đá nước ta, nên các quan chức VFF liên tục xuất ngoại để học hỏi kinh nghiệm. Họ sang tận Đức, Pháp, rồi cả Trung Quốc và nhiều nhất là Nhật Bản. Từ năm 2012, VFF coi J-League là hình mẫu lý tưởng để học hỏi, từ cách quản lý, điều hành đến cách làm marketing cho giải đấu.
Nhưng hiệu quả từ những chuyến đi ấy dường như vẫn là con số 0 bởi V-League chẳng áp dụng được những điều hay ho từ J-League. Thế nên, VFF lại chuyển hướng, lần này là sang Hàn Quốc “học hỏi” K-League. Nên biết, V-League vốn được ra đời trên mô hình K-League cách đây 15 năm, nghĩa là chúng ta đang quay về mô hình cũ sau ngần ấy năm bôn ba đây đó. Thực tế, bóng đá Hàn Quốc khá “gần” Việt Nam về số lượng các đội bóng chuyên nghiệp (Hàn Quốc 51 CLB, Việt Nam 49 CLB) hay quy mô giải đấu (K-League 12 đội, V-League 14 đội).
Hàn Quốc có vẻ là lựa chọn hợp lý ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên chúng ta cần “học hỏi” đúng nghĩa. VFF phải cử người có trình độ sang Hàn Quốc nghiên cứu trong thời gian dài, đến khi hiểu hết cách thức vận hành thì mới về nước truyền đạt lại. Chứ làm kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” bằng vài chuyến đi ngắn ngủi ít ngày thì không khác gì bác nông dân nọ, cứ nghe người này một ít, học người nọ một ít, để rồi công cốc chẳng vào đâu.
![]() |
| Cầu thủ phản đối trọng tài ở BTV Cup 2015. Ảnh: Đình Viên. |
Mà chuyện “đẽo cày giữa đường” bóng đá Việt Nam đâu có hiếm! Như giải giao hữu BTV Cup đang diễn ra, bi hài vụ cầu thủ uất ức đòi hành hung trọng tài rồi tự ý bỏ ngang trận đấu. Ban tổ chức lúc ấy mới cuống cuồng tìm cách giải quyết, may mà đội bạn “xuống nước” đồng ý tiếp tục cuộc chơi. Nếu ngay từ đầu, ban tổ chức quán triệt tinh thần hữu nghị đúng với tính chất của một giải giao hữu đến các đội bóng cùng ban trọng tài và nhất quán thực hiện theo tinh thần ấy thì sự cố đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra.
Hay việc Cà Mau rút khỏi giải khi thiếu tiền rồi lại xin thi đấu lúc tìm được nhà tài trợ, khiến VFF “quay mòng mòng” chẳng biết giải quyết ra sao, vì đã “lỡ” ra phương án đưa Bình Định lên thay thế. Giờ nếu chọn Cà Mau thì quá phũ phàng với Bình Định, còn chọn Bình Định thì hơi bất hợp lý vì tấm vé “chính chủ” là của Cà Mau.
Bóng đá Việt Nam luôn muốn phát triển và đi lên chuyên nghiệp thật sự, nhưng một khi những chuyện “đẽo cày giữa đường” còn diễn ra, chúng ta không thể nào hoàn thành mục tiêu xa vời ấy.
















