Chuyện trong ngày: Con ruồi và những hội đồng “bù nhìn”

16:34 Thứ ba 22/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đến bao giờ Hội đồng HLV Quốc gia mới thực sự đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam? 

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về vụ án “con ruồi trị giá 500 triệu”. Một người tiêu dùng mua chai nước ngọt và phát hiện bên trong có con ruồi, anh liên hệ với nhà sản xuất để đòi bồi thường 500 triệu đồng, nếu không sẽ đưa thông tin ra báo chí. Lúc anh nhận tiền rồi trao trả sản phẩm thì bất ngờ bị công an bắt và bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản với mức án lên đến 7 năm tù.

Hội bảo vệ người tiêu dùng từ chối tiếp nhận khiếu nại về chai trà bị nghi kém chất lượng. Ảnh: Internet.

Hành động của anh này có phần dại dột, nhưng nếu người tiêu dùng gặp phải một sản phẩm kém chất lượng thì họ biết kêu ai? Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – đúng song không hiệu quả. Mới đây, một người dân mua lốc trà cũng của nhà sản xuất trên, trong đó có một chai lợn cợn như giấm. Anh mang đến Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh thì nhận được câu trả lời rằng, phải có hoá đơn bán lẻ hoặc phiếu tính tiền của siêu thị thì Hội mới tiếp nhận khiếu nại!

Thế ra, người tiêu dùng phải tự chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, một điều rất phi thực tế vì đây là hàng có nhãn hiệu, trừ khi là hàng giả. Chẳng lẽ mỗi khi mua hàng, dù là cân đường cái kẹo, người tiêu dùng đều phải lấy hoá đơn, phòng khi sản phẩm kém chất lượng thì có “cơ sở pháp lí” để mà khiếu nại. Rõ ràng, Hội bảo vệ người tiêu dùng quá quan liêu và dường như là một hiệp hội hữu danh vô thực.

Trong bóng đó cũng có những Hội được lập nên chỉ cho “đủ mâm đủ bát”, mà Hội đồng HLV Quốc gia là ví dụ tiêu biểu nhất. Không phải đến bây giờ người ta mới nói đến sự “bù nhìn” của Hội đồng này, mà là vấn đề được hâm nóng trở lại sau phát biểu đầy thẳng thắn của bầu Đức, rằng cần nhanh chóng đổi mới hoàn toàn cách thức hoạt động của Hội đồng HLV Quốc gia, Hội đồng này phải mạnh thì bóng đá Việt Nam mới mong phát triển.

VFF bổ nhiệm HLV Toshiya Miura dù Hội đồng HLV Quốc gia không đồng ý. Ảnh: Internet.

Trong quá khứ, VFF hầu như không tôn trọng ý kiến của Hội đồng HLV Quốc gia. Đơn cử như vụ bổ nhiệm HLV Toshiya Miura, Hội đồng đã đề xuất không lựa chọn HLV Miura vì thiếu kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia, không thành công khi làm việc ở Giải hạng nhì Nhật Bản, không phù hợp với bóng đá Việt Nam,… Nhưng rồi, VFF vẫn bắt tay với chiến lược gia người Nhật.

Ở nhiệm kì vừa rồi, nắm giữa chức danh Chủ tịch Hội đồng là một vị lãnh đạo VFF không có chuyên môn. Thất bại của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 và của U23 Việt Nam ở SEA Games 2015 không chỉ do HLV Toshiya Miura, mà còn là trách nhiệm của Hội đồng HLV Quốc gia khi không phản biện HLV trưởng và không xây dựng được lối chơi nhất thống cho đội tuyển quốc gia.

Hội đồng HLV Quốc gia không đóng góp gì cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh.

Những tưởng sau ý kiến của bầu Đức, VFF sẽ thực hiện cải tổ triệt để, nhưng cơ quan quyền lực nhất bóng đá Việt Nam vẫn rất hời hợt trong việc kiện toàn Hội đồng HLV Quốc gia. Đến bao giờ Hội bảo vệ người tiêu dùng mới thực sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Đến bao giờ Hội đồng HLV Quốc gia mới đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam? Những câu hỏi này, quá khó để tìm lời giải đáp…

Hữu Thời | 16:00 22/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục