Trên thương trường, những kế hoạch tưởng chừng như vô hại lại mang về doanh thu hàng triệu đô la trong khi chủ đầu tư chỉ tốn một chút công sức, tất cả bí quyết nằm ở sự tính toán một cách lọc lõi và khôn ngoan. Trong bóng đá cũng vậy, có một số nhà tài phiệt mang đầu óc kinh doanh đại tài của mình để biến những vụ chuyển nhượng trở thành “cần câu” lợi nhuận. Một trong số đó phải kể đến Florentino Perez.
![]() |
| Morata sắp trở về Madrid. Ảnh: Internet. |
Cuối mùa giải 2013/14, có một cái tên được liệt vào danh sách phải bán của Real Madrid, Alvaro Morata. Tiền đạo này không phải không có tài năng, đơn giản là chính sách chuyển nhượng của Perez khiến quá nhiều ngôi sao hội tựu về sân Bernabeu cùng nhau tỏa sáng.
Sự chật chội trên hàng công khiến Morata không thể cạnh tranh nổi một suất đá chính, chàng trai sinh năm 1992 không hề nhìn thấy tương lai và sự nghiệp ở chốn xô bồ như Madrid, mặc dù anh trưởng thành từ lò đào tạo của Real. Cuối cùng, như nguyện vọng của hai bên, Morata lên tiếng muốn ra đi, Real tất nhiên đồng ý ngay tắp lự.
Tháng 7 năm 2014, bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro mang tên Morata được Real và Juventus hoàn tất, tiền đạo trẻ tuổi rời Madrid để đến với thành Turin. Tưởng chừng đây là một vụ chuyển nhượng êm xuôi, thì mới đây đã có rất nhiều thông tin được hé lộ.
![]() |
| Nhưng Perez vẫn muốn bán anh lần nữa. Ảnh: Internet. |
Chứng kiến sự trưởng thành cả về lối chơi lẫn phong độ thi đấu của Morata, Real đã lên tiếng muốn kích hoạt một điều khoản “mật” trong hợp đồng 2 năm trước. Cụ thể, Real có quyền mua lại Morata với giá 30 triệu euro ngay trong Hè này hoặc cuối mùa giải năm sau. Với lệnh cấm chuyển nhượng sắp bị thi hành, nhiều khả năng Morata sẽ được Real mang về Bernabeu ngay khi mùa giải năm nay kết thúc. Phía Juventus như đã nói, hoàn toàn bất lực và tiếc nuối nhìn tiền đạo đang chơi rất ăn ý tại Turin sắp sửa ra đi.
2 năm trước không nhiều người nghĩ Morata sẽ thành danh sau khi rời Real, giờ đây khi mọi thứ thay đổi đột ngột, Perez lật ngửa lá bài tẩy đã cài sẵn vào 2 năm trước, biến mọi thứ bị thu vào một bàn tay, lọc lừa và sành sỏi.
Morata giống như boomerang mà Perez đã ném đi không thương tiếc, giờ lại quay về theo đúng quỹ đạo. Giúp Real đỡ tốn một chỗ trong đội hình, giúp Perez khỏi cần nhiều thời gian đào tạo, giúp tất cả mọi người trừ Morata. Real không chỉ muốn mang Morata quay về, họ dự sẽ bán anh sang một CLB nào đó ở Ngoại hạng Anh với giá 50 triệu euro. Chỉ trong một vài thao tác, Perez thu về số lãi khổng lồ, nhưng không chỉ về mặt tiền bạc, họ đã đỡ hao phí 2 mùa bóng để rèn luyện cho Morata.
Biết đâu được trong bản hợp đồng tiếp theo, Perez lại cài thêm một vài điều khoản nào đó, một cái boomerang khác giúp ông thu về lợi nhuận lần nữa. Morata vẫn còn trẻ, và vẫn còn có thể bay đi bay lại rất nhiều lần, Perez chỉ việc ngồi đếm tiền và mãn nguyện.
















