Chuyện SEA Games: Xin chào, Nay Pyi Taw

10:39 Thứ năm 05/12/2013

Khi lá thư này tới tay bạn đọc, nhiều đồng nghiệp của tôi đã có mặt ở Thủ đô mới của đất nước Myanmar huyền bí từ vài ngày trước. Và tất nhiên, những cảm nhận ban đầu về thành phố này cũng đã được gửi về qua nhiều bài viết, hình ảnh. Riêng đối với tôi, thành phố hoàng gia của mặt trời đã gây một niềm hy vọng thực sự lớn, cả cho nơi đây cũng như đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị bước vào SEA Games lần thứ 27.

Tôi đặt chân tới Nay Pyi Taw khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới. Cả thủ đô im lìm và chìm trong ánh đèn màu rực rỡ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe hơi lướt rất nhanh trong màn đêm hướng về Cố đô Yangon hay vài chiếc xe cảnh sát đi tuần.

Nếu như chưa từng biết sẽ rất khó hiểu với sự vắng lặng ấy, bởi đây là một thủ đô của đất nước vừa chuyển mình từ một thể chế chính trị khắc nghiệt do quân đội nắm quyền sang một chương mới - dân chủ, như Myanmar.

Tuy nhiên, Nay Pyi Taw mới chỉ là thủ đô cách đây chưa đầy chục năm, cũng như hoàn toàn được xây dựng mới từ cơ sở vật chất cho tới mọi điều kiện sinh hoạt khác, khi chính phủ nước chủ nhà SEA Games 27 quyết định dời đô về đây.

Nay Pyi Taw và Myanmar đã sẵn sàng cho SEA Games 27

Và mọi thứ, vẫn chưa hoàn tất để sự đông đúc, hay hào nhoáng của một Thủ đô đáng phải có được thể hiện ở Nay Pyi Taw. Ngoại trừ những ánh đèn màu rực rỡ giăng khắp các con đường ở đây.

Hơn 1 giờ sáng, chuyến xe của tập đoàn HA.GL (tôi sẽ nói vào một dịp khác) với bộ đôi tài xế không phải người bản địa đưa đoàn phóng viên Việt Nam chạy lòng vòng để tìm khách sạn, vốn đã được đặt trước cũng như có địa chỉ khá rõ ràng.

Khi vào cái giờ quá khuya ấy xe đã đưa chúng tôi tấp thẳng vào một khách sạn rất mới. Và như một phản xạ, anh bạn tài phụ người bản địa xuống mở cốp xe cùng nhân viên khách sạn mang đồ chuyển vào trong.

Nhưng rốt cuộc thì nhầm, không phải khách sạn chúng tôi cần tìm. Điều khiến nhiều phóng viên bất ngờ, khi hầu hết nhân viên, lễ tân đều không tỏ ra phiền lòng dù bị đánh thức vào thời gian quá khuya như thế.

Ngược lại, cũng nhờ sự ân cần và khá nhiệt tình của những nhân viên này đoàn phóng viên tới từ Việt Nam mới có thể tìm được khách sạn, khi đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng.

Cảm nhận ban đầu về Nay Pyi Taw là rất tốt, và cũng trái với những dự đoán ban đầu, hay các thông tin trước đó, thủ đô của Myanmar đã gây cho tôi thêm nhiều thiện cảm nữa, vào ngày hôm sau khi các phóng viên Việt Nam bắt đầu khám phá địa điểm thi đấu chính thức của SEA Games 27.

Tuy nhiên, tôi sẽ viết ở những thư sau, khi cảm nhận được nhiều hơn, nắm được nhiều điều hơn về mảnh đất mang rất nhiều hy vọng cho đất nước Myanmar, về những thay đổi, hay cả sự phát triển mà vốn dĩ mảnh đất này phải có được, chứ không đơn thuần chỉ là Tam giác vàng với câu chuyện về ma túy, hay tệ nạn như đã từng...

Vào tối qua, đại quân của đoàn TTVN cũng đã đổ bộ xuống sân bay của Thủ đô Nay Pyi Taw mang theo nhiều hy vọng cho thể thao nước nhà trong chiến dịch chinh phục Vàng, nhất là với đội tuyển bóng đá nam.

Hy vọng vào bóng đá nam, không bởi chiếc HCV luôn "bỏ chạy" như bao kỳ đại hội đã qua mà còn là một sự đổi khác về cách chơi bóng, vốn không nhận được nhiều sự an tâm của người hâm mộ, kể từ ngày bắt đầu tập trung đến nay.

Thêm vào đó, trong tình hình mà bóng đá nước nhà nhiều khoảng lặng như trong năm qua, người hâm mộ cần một điều gì đó để có thể tự tin nhìn về phía trước.

Và bởi vậy, các phóng viên cũng như người hâm mộ đang rất mong chờ vào một kỳ SEA Games thành công của bóng đá nói riêng, hay thể thao nói chung ở thành phố có cái tên rất rực rỡ này. Hy vọng là thế.

Xin chào và hẹn gặp lại!

Duy Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục