Khoảng 30 phút trước giờ bóng lăn trong trận đấu giữa Bayer và Barca, đội hình ra sân và dự bị của cả 2 được chính thức công bố. Không Xavi, không Pique, không trên sân lẫn không trên ghế dự bị. Người hâm mộ Barcelona tự hỏi “Điều gì đang xảy ra?”. Thất bại trước Osasuna và bài học chất lượng nhân sự vẫn còn sờ sờ trước đó, chẳng lẽ Pep đang “đùa”… Barca giành chiến thắng thuyết phục mà không có sự phục vụ của nhạc trưởng Xavi và trung vệ xuất sắc Pique. Thở phào và vui mừng, ngay lập tức, mọi chuyện được mổ xẻ.
Với trường hợp của Xavi, mọi chuyện xem như được lý giải khi tiền vệ người Terrassa mắc phải chấn thương bắp chân phải và HLV Guardiola không muốn mạo hiểm anh cho trận đấu sắp tới với Valencia. Sự chú ý của người hâm mộ Barcelona giờ rọi vào Pique, đi cùng đó là sự ngờ vực và nhiều phỏng đoán.
Ngày 02/02 vừa qua, sau buổi tiệc sinh nhật của mình, Pique cùng người tình Shakira và những người bạn đến trường đua xe Kart làm tiếp “tăng hai” (cả 2 cùng ngày tháng sinh). Pep lưu ý ngay! Trước khi lên đường cùng đồng đội ra sân bay để bay sang Đức cho trận đấu với Leverkusen, Pique cùng chiếc xe hơi của mình gặp tai nạn. Một sự sơ ý nhỏ, Pique vội lấy chiếc túi mình bỏ quên, anh rời chiếc xe với cánh cửa không khép, một chiếc xe buýt chạy ngang qua và cánh cửa xe biến dạng hoàn toàn. Pique đến tập trung trễ và gặp tai nạn. Pep lưu ý ngay! Nhưng trước đó, trong trận đấu với Osasuna tại Pamplona, nếu tua đi tua lại những tình huống đáng chú ý của trận đấu, chắc chắn ai cũng sẽ thấy Pique chính là ngôi sao trong… những bàn thua của Barca. Đêm Reyno de Navarra đó, Pique xa với đẳng cấp từng làm nên một trong những trung vệ xuất sắc nhất của đội hình năm 2011 của FIFA nhiều lắm! Pep lưu ý ngay!
Ba lần lưu ý với Pique, Pep vẫn không nói gì, lầm lầm lì lì. Pique vẫn được ông điền tên vào chuyến bay đến Cologne. Pique có lẽ không biết điều gì đang diễn ra, hoặc nếu có biết mình đang bị “lưu ý”, anh cũng không lường được mọi chuyện lại diễn tiến “lạ” và “sốc” đến thế. Một chuyến hành quân trong một trận đấu quan trọng, Pique dẫn theo bố của mình, ông Joan Pique. Để rồi, đến cuối cùng, anh và người bố, cùng theo dõi trận đấu trên khán đài Bay Arena.
Ba lần lưu ý, 3 gạch đầu dòng trong sổ tay, để rồi một dấu suy ra, Pep gút lại vấn đề: Pique cần ăn… roi! Pique cần phải bị “nắn gân”? Đó chỉ là một sự phỏng đoán, nhưng nếu nhìn lại lịch sử, phỏng đoán này hoàn toàn có cơ sở…
Quay ngược trở lại thời gian của mùa giải 2009-2010, trận đấu đầu tiên trên sân nhà Camp Nou trước Villarreal sau một mùa giải ăn 6 thần thánh và ngoài sức tưởng tượng. Kết quả trận đấu không như những gì Pep mong đợi, mặc dù trước đó ông kêu gọi ở các cầu thủ một sự hy sinh và chiến đấu trên 100% sức lực. Chung cuộc Barca bị cầm hoà 1-1 bởi Tàu ngầm vàng. Và Pique ghi dấu ấn như là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trận.
Tám ngày sau, Barca hành quân đến sân Heliodoro của chủ nhà Tenerife. Pique, như thường lệ, anh dẫn theo gia đình mình trong chuyến đi. Pep biết điều này, ông hiểu sự chờ mong của người thân các cầu thủ. Nhưng lần ấy, một sự cảnh báo đã được phát đi, Pep để Pique dự khán trận đấu cùng gia đình mình.
Không phải chỉ ở những giai đoạn cam go, Pep mới đòi hỏi ở những học trò mình sự nỗ lực và tập trung cao độ. Giai đoạn nào ông cũng cần những con người thi đấu với nhiệt tâm cao. Pep luôn nói rằng ai chơi tốt, họ sẽ có suất, ai không tốt, sẽ có nguy cơ mất vị trí của mình. Có lẽ Messi là ngoại lệ, còn lại, ai ai cũng sẽ phải chịu sự đối xử công bằng. “Sự công bằng” của Pep luôn dựa trên những thước đo thấu hiểu tâm lý một cách sắc sảo. Mọi hành động, mọi lời nói của ông đều có cái lý và ý nghĩa của nó. Luôn có một “cửa thoát” trong cách hành xử của Pep với các học trò. Và với trường hợp Pique cũng thế. Không để câu chuyện đi xa hơn, Pep nói sau trận đấu: “Pique là bất khả xâm phạm với đội bóng này, Không có lý do vì để lo lắng cả. Tôi yêu quý Pique và cậu ấy cũng biết điều đó.”
“Một cây roi vào mông Pique”, thế là đủ, đó không phải là sự trừng phạt gì quá lớn lao. Đó chỉ là sự cảnh tỉnh, một biện pháp tâm lý hữu hiệu. Pep từng làm thế, và nó đã cho ra kết quả. Pique là một cầu thủ trẻ, một chàng trai láu cá với chỉ số IQ 140, số 3 Barca ắt hẳn hiểu Pep đã gửi đến mình thông điệp gì và anh chắc chắn sẽ biết cách đáp lại thông điệp đó. Camp Nou cuối tuần này, trước Valencia, hãy xem Pique có tiếp thu được bài học của Pep hay không!?
Trên chuyến bay trở về Barcelona từ Cologne hôm qua, được biết trợ lý và cũng là người thân cận của Pep, ông Manel Estiarte đã tổ chức một cuộc trò chuyện riêng với ông Joan Pique trước sự chứng kiến của người bạn thân của Gerard là Fabregas. Pique và bố của anh không phàn nàn gì về lí do anh phải dự khán trận đấu với Leverkusen, nhưng Pep đã “bày” cho Estiarte chủ động nói chuyện. Cuộc nói chuyện được kênh truyền hình TV3 ghi hình lại, nhưng nó đã không được phép đăng tải ra công chúng theo yêu cầu của Estiarte và CLB Barcelona. Không nói thì ai cũng hiểu, Estiarte đã lí giải vì sao cậu con trai của ông Joan không được ra sân. Thêm một cái hay ở nhà tâm lý học Guardiola?!
Với trường hợp của Xavi, mọi chuyện xem như được lý giải khi tiền vệ người Terrassa mắc phải chấn thương bắp chân phải và HLV Guardiola không muốn mạo hiểm anh cho trận đấu sắp tới với Valencia. Sự chú ý của người hâm mộ Barcelona giờ rọi vào Pique, đi cùng đó là sự ngờ vực và nhiều phỏng đoán.
![]() |
| Trung vệ Gerard Pique - Ảnh El Pais |
Ngày 02/02 vừa qua, sau buổi tiệc sinh nhật của mình, Pique cùng người tình Shakira và những người bạn đến trường đua xe Kart làm tiếp “tăng hai” (cả 2 cùng ngày tháng sinh). Pep lưu ý ngay! Trước khi lên đường cùng đồng đội ra sân bay để bay sang Đức cho trận đấu với Leverkusen, Pique cùng chiếc xe hơi của mình gặp tai nạn. Một sự sơ ý nhỏ, Pique vội lấy chiếc túi mình bỏ quên, anh rời chiếc xe với cánh cửa không khép, một chiếc xe buýt chạy ngang qua và cánh cửa xe biến dạng hoàn toàn. Pique đến tập trung trễ và gặp tai nạn. Pep lưu ý ngay! Nhưng trước đó, trong trận đấu với Osasuna tại Pamplona, nếu tua đi tua lại những tình huống đáng chú ý của trận đấu, chắc chắn ai cũng sẽ thấy Pique chính là ngôi sao trong… những bàn thua của Barca. Đêm Reyno de Navarra đó, Pique xa với đẳng cấp từng làm nên một trong những trung vệ xuất sắc nhất của đội hình năm 2011 của FIFA nhiều lắm! Pep lưu ý ngay!
Ba lần lưu ý với Pique, Pep vẫn không nói gì, lầm lầm lì lì. Pique vẫn được ông điền tên vào chuyến bay đến Cologne. Pique có lẽ không biết điều gì đang diễn ra, hoặc nếu có biết mình đang bị “lưu ý”, anh cũng không lường được mọi chuyện lại diễn tiến “lạ” và “sốc” đến thế. Một chuyến hành quân trong một trận đấu quan trọng, Pique dẫn theo bố của mình, ông Joan Pique. Để rồi, đến cuối cùng, anh và người bố, cùng theo dõi trận đấu trên khán đài Bay Arena.
Ba lần lưu ý, 3 gạch đầu dòng trong sổ tay, để rồi một dấu suy ra, Pep gút lại vấn đề: Pique cần ăn… roi! Pique cần phải bị “nắn gân”? Đó chỉ là một sự phỏng đoán, nhưng nếu nhìn lại lịch sử, phỏng đoán này hoàn toàn có cơ sở…
Quay ngược trở lại thời gian của mùa giải 2009-2010, trận đấu đầu tiên trên sân nhà Camp Nou trước Villarreal sau một mùa giải ăn 6 thần thánh và ngoài sức tưởng tượng. Kết quả trận đấu không như những gì Pep mong đợi, mặc dù trước đó ông kêu gọi ở các cầu thủ một sự hy sinh và chiến đấu trên 100% sức lực. Chung cuộc Barca bị cầm hoà 1-1 bởi Tàu ngầm vàng. Và Pique ghi dấu ấn như là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trận.
Tám ngày sau, Barca hành quân đến sân Heliodoro của chủ nhà Tenerife. Pique, như thường lệ, anh dẫn theo gia đình mình trong chuyến đi. Pep biết điều này, ông hiểu sự chờ mong của người thân các cầu thủ. Nhưng lần ấy, một sự cảnh báo đã được phát đi, Pep để Pique dự khán trận đấu cùng gia đình mình.
Không phải chỉ ở những giai đoạn cam go, Pep mới đòi hỏi ở những học trò mình sự nỗ lực và tập trung cao độ. Giai đoạn nào ông cũng cần những con người thi đấu với nhiệt tâm cao. Pep luôn nói rằng ai chơi tốt, họ sẽ có suất, ai không tốt, sẽ có nguy cơ mất vị trí của mình. Có lẽ Messi là ngoại lệ, còn lại, ai ai cũng sẽ phải chịu sự đối xử công bằng. “Sự công bằng” của Pep luôn dựa trên những thước đo thấu hiểu tâm lý một cách sắc sảo. Mọi hành động, mọi lời nói của ông đều có cái lý và ý nghĩa của nó. Luôn có một “cửa thoát” trong cách hành xử của Pep với các học trò. Và với trường hợp Pique cũng thế. Không để câu chuyện đi xa hơn, Pep nói sau trận đấu: “Pique là bất khả xâm phạm với đội bóng này, Không có lý do vì để lo lắng cả. Tôi yêu quý Pique và cậu ấy cũng biết điều đó.”
“Một cây roi vào mông Pique”, thế là đủ, đó không phải là sự trừng phạt gì quá lớn lao. Đó chỉ là sự cảnh tỉnh, một biện pháp tâm lý hữu hiệu. Pep từng làm thế, và nó đã cho ra kết quả. Pique là một cầu thủ trẻ, một chàng trai láu cá với chỉ số IQ 140, số 3 Barca ắt hẳn hiểu Pep đã gửi đến mình thông điệp gì và anh chắc chắn sẽ biết cách đáp lại thông điệp đó. Camp Nou cuối tuần này, trước Valencia, hãy xem Pique có tiếp thu được bài học của Pep hay không!?
Trên chuyến bay trở về Barcelona từ Cologne hôm qua, được biết trợ lý và cũng là người thân cận của Pep, ông Manel Estiarte đã tổ chức một cuộc trò chuyện riêng với ông Joan Pique trước sự chứng kiến của người bạn thân của Gerard là Fabregas. Pique và bố của anh không phàn nàn gì về lí do anh phải dự khán trận đấu với Leverkusen, nhưng Pep đã “bày” cho Estiarte chủ động nói chuyện. Cuộc nói chuyện được kênh truyền hình TV3 ghi hình lại, nhưng nó đã không được phép đăng tải ra công chúng theo yêu cầu của Estiarte và CLB Barcelona. Không nói thì ai cũng hiểu, Estiarte đã lí giải vì sao cậu con trai của ông Joan không được ra sân. Thêm một cái hay ở nhà tâm lý học Guardiola?!
Hoàng Thông |
00:00 30/11/-0001















