Chuyện ở Serie A: Khi thành Milan phải học cách chờ đợi

22:47 Thứ sáu 10/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Ở Italia, hai ông lớn thành Milan đang trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn trong việc đi tìm lại ánh hòa quang đã mất trong quá khứ. Hiện tại có lẽ còn quá sớm để họ có được điều mình muốn nhưng hãy cứ tin rằng rồi một ngày nào đó họ sẽ trở lại một cách đầy mạnh mẽ.

Juventus vẫn đang tiếp tục bay cao tại Serie A mùa này với chuỗi trận toàn thắng của mình sau 6 vòng đấu đầu tiên. Còn quá sớm để nói rằng Juventus sẽ tiếp tục nâng cao chức vô địch Scudetto thứ 4 liên tiếp sau khi mùa giải kết thúc nhưng với những gì họ thể hiện thì rõ ràng Bà đầm già thành Turin đang tỏ ra quá nổi bật so với phần còn lại của giải đấu. Giành điểm tuyệt đối, là đội ghi bàn nhiều nhất, là đội để thủng lưới ít nhất, đó là sự khởi đầu đầy ngọt ngào của Max Allegri trên cương vị mới. Trong chuỗi trận ấn tượng đó có không ít chiến thắng cực kỳ quan trọng, tiêu biểu phải kể đến việc họ giành trọn 3 điểm trên sân San Siro, rồi cách đây ít ngày là chiến thắng trước Roma trong một trận cầu hết sức căng thẳng và kịch tích.

Ở một chiều hướng khác, 2 ứng cử viên cho chức vô địch ở thành Milan là AC Milan và Inter Milan lại đang chưa có được sự khởi động tốt trong giai đoạn đầu mùa, đặc biệt là Inter Milan. Bất chấp việc đưa về không ít những cầu thủ chất lượng trong mùa hè qua như Vidic, Daniel Osvaldo, Bardi, Taider hay Yann M’Vila, thế nhưng đoàn quân của HLV Walter Marrazzi lại mới chỉ có được vỏn vẹn 8 điểm và đang đứng mấp mẻ ở giữa của BXH. Dù từng rất thành công trong giai đoạn dẫn dắt Napoli tuy nhiên vào thời điểm hiện tại HLV Walter Marrazzi lại đang tỏ ra khá bất lực trong việc xây dựng lối chơi cho Inter. Và đội bóng từng giành cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2009/2010 đang vận hành một cách rời rạc cũng như thiếu bản sắc. Điểm sáng hiếm hoi của Inter tính đến lúc này là trận “thảm sát” Sacssuolo với tỉ số đậm 7-0. Với chỉ 8 điểm có được (2 thắng, 2 hòa, 2 thua), Inter tạm thời chỉ xếp thứ 10 trên BXH sau 6 vòng đấu đầu tiên.

Biết đến bao giờ 2 đội bóng thành Milan mới tìm lại được vinh quang trong quá khứ. Ảnh internet

Còn AC Milan thì sao? Rõ ràng sự xuất hiện của “người cũ” Inzaghi đã thổi luồng sinh khí vào đội hình có phần rệu rã của Milan thời kỳ hậu Allegri và Seedoff. Đã lâu rồi người ta không thấy một Milan cảm xúc như thế. Những chiến thắng tuy không thật hoành tráng nhưng lại là rất quan trọng trong việc tìm lại hình ảnh của một ông lớn từng thống trị Serie A ngày nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với những cầu thủ mà “siêu Pippo” đang có trong tay thì có lẽ anh khó làm nên chuyện mùa giải này. Giữa bối cảnh BLĐ Milan không thể chi ra nhiều tiền để bổ sung lực lượng thì những gì mà tân HLV Inzaghi đang làm được là rất đáng ghi nhận.

Nếu so về mặt bằng chung, đội hình của Milan vào thời điểm hiện tại thì chất lượng đội hình thậm chí còn thua Napoli chứ chưa cần kể đến Roma hay Juventus. Do đó một suất tham dự Champions League mùa tới đã là điều vô cùng thành công với Milan của HLV Inzaghi chứ đừng nói gì đến việc giành Scudetto. Hiện tại Milan đang đứng thứ 5 trên BXH với 11 điểm có được, kém đội đầu bảng Juventus những 7 điểm.

Rõ ràng đây không phải là thời điểm mà 2 đội bóng thành Milan mơ về chức vô địch. Điều cần làm với họ bây giờ là cố gắng xây dựng lại đội hình với những nhân tố quan trọng. Tương lai của thành Milan phải trông chờ vào những Ranocchia, Kovacic, Mauro Icardi, De Sciglio, Abate, Andrea Poli, Bonaventura, Jeremy Menez, El Shaarawy…Hiện tại họ chưa đạt đến tầm ngôi sao đẳng cấp nhưng qua thời gian và thử thách có thể đó sẽ là những trụ cột trong sự trở lại của thành Milan. Và đừng quên bài học về Juventus hãy còn đó!

Người ta chỉ biết một đế chế Juve đã và đang thống trị Serie A với 3 chức vô địch Scudetto liên tiếp nhưng có ai từng nghĩ họ cũng mất rất nhiều năm, chính xác là 6 năm sau “cơn bão” Calciopoli để có thể trở lại đỉnh vinh quang ở mùa giải 2011/2012. Còn nỗi đau khi các trụ cột đội bóng tháo chạy khỏi “con tàu đắm” mùa giải 2006/2007 thì sao? Lúc đó các CĐV của Juve đã đau đớn thế nào khi biết đội bóng thân yêu của mình phải chơi bóng tại Serie B. Và đã biết bao nhiêu HLV đã thất bại trong việc xây dựng lại một Juventus trước khi Antonio Conte đến và tạo ra sự khác biệt. Trong khoảng thời gian đó Inter đã 5 lần liên tiếp vô địch Serie A từ 2006-2010 và giành được 1 chức vô địch Champions League. AC Milan cũng có được một chiếc cúp Scudetto mùa giải 2010/2011 và 1 danh hiệu Champions League mùa giải 2006/2007.

Không có đội bóng nào thành công mãi mãi và cũng chẳng có đội bóng nào thất bại suốt đời. Và hiện tại là lúc Juventus tìm lại ánh hào quang đã mất trong khi 2 ông lớn thành Milan phải tập học cách chờ đợi. Hãy coi đó là quy luật của bóng đá!
Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục