Chuyện ở Chelsea: Tại sao Pep? Tại sao không Matteo?

14:18 Thứ hai 04/06/2012

Ở Chelsea giờ đây đang có hai luồng ý kiến trái chiều. Một là ủng hộ “người hùng” Roberto di Matteo, mong muốn ông ở lại với sân Stamford Bridge thêm ít nhất một mùa bóng nữa, số còn lại đang háo hức mong chờ những cái tên như Pep Guardiola cập bến The Blues. Nhưng có lẽ tất cả đều có trong đầu một câu hỏi: “Tại sao Pep? Tại sao không Matteo?”

Nhớ ngày trước, ngài chủ tịch Roman Abramovich đưa Andre Villas-Boas đến với sân Stamford Bridge là vì lẽ gì? Chắc hẳn là tuổi trẻ và tài năng được phản ánh một cách hết sức “hoành tráng” bằng cú ăn tư vĩ đại cùng với Porto. Vậy Roberto di Matteo thiếu gì trong những tiêu chí ấy, để tỷ phú người Nga không quyết đoán chìa ra một bản hợp đồng dài hạn cho “Người hùng” của The Blues? Câu trả lời khả dĩ nhất có lẽ Abramovich đã rút ra một bài học cho riêng mình. Ông đã mất đi đáng kể niềm tin vào những “ngôi sao” mới nổi trong một thời gian ngắn kể từ khi AVB khăn gói ra đi. Giờ đây ông muốn đưa về những HLV đã khẳng định được mình trong một thời gian, những con người mà chỉ cần tên tuổi của họ cũng đáng giá hàng triệu bảng Anh. Và Pep Guadiola được nhắc đến như ứng cử viên số một cho chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge.

Guardiola sẽ thành công nếu thay thế Di Matteo? Ảnh: Internet.

Pep cũng trẻ, và cũng đã đoạt nhiều danh hiệu, thậm chí là nhiều hơn hẳn cả hai HLV tiền nhiệm cộng lại, một bản lý lịch cực kỳ hoành tráng với 14 chiếc cúp trong 4 năm tại vị ở Barcelona, và hơn hết ông đã từng nắm trong tay đội hình có lối chơi tấn công quyến rũ và xuất sắc vào hàng bậc nhất trong những năm qua, một đội hình “bất khả chiến bại” mà Abramovich luôn khao khát.

Người ta thường nói Chelsea không thể đá đẹp hơn được, họ sinh ra là hiện thân của lối bóng đá đầy thực dụng và sức mạnh, một lối chơi đã “thâm căn cố đế” trong từng cầu thủ từ thời Jose Mourinho, và cho dù là Pep, hay Ancelotti, Scolari đi nữa thì cũng không thể làm gì hơn được. Điều này đúng, nhưng là trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua, còn bây giờ mọi thứ đã khác. Những con người của Mourinho chẳng còn lại mấy người. Drogba, Anelka, Kalou đang nối gót nhau ra đi, Malouda từ lâu đã không còn là sự lựa chọn hàng đầu nữa, Essien đánh mất phong độ sau chấn thương, “người không phổi” Lampard đã bắt đầu cảm thấy tuổi tác đè nặng lên từng bước chạy. Thay thế họ là những ai? Torres, Mata, Ramires và mới nhất là Eden Hazard, những cầu thủ không bao giờ được đánh giá cao ở khả năng tì đè, mà là kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Ở tuyến phòng ngự, cả Ivanovic và David Luiz đều được đánh giá khá cao ở khả năng dâng cao tấn công.

Rõ ràng, Abramovich đang xây dựng một nền móng vững chắc cho Pep Guardiola, và cho một Chelsea hoàn toàn mới, một Chelsea được “Latin hóa” không thể dành cho Catenaccio của Matteo. Những cầu thủ mới sẽ tiếp tục được bổ sung trong mùa hè năm nay để thay thế một “Thế hệ vàng” đã đi qua thời đỉnh cao của mình. Tỷ phú người Nga quyết tâm thực hiện lời hứa “3 chiếc cúp Champions League nữa” của mình các CĐV của The Blues, và mong muốn những chức vô địch ấy phải thật thuyết phục, không ai có thể chê trách thứ “xe buýt hai tầng” như ở Munich 2012 nữa.

Có người nói Pep chỉ có thể thành công ở Barcelona, nơi ông chỉ cần “vứt ra một quả bóng, các cầu thủ sẽ tự biết phải làm gì”. Có người nói Roman Abramovich là một “trọc phú” chẳng hiểu gì về bóng đá, chỉ biết mang những cái tên nổi tiếng về “trang trí”. Nhưng rõ ràng, với những chuyển động mới nhất ở The Blues, cả 2 người đàn ông này đều có thể cho tất cả mọi người thấy cả thế giới đã nhìn nhận sai lầm như thế nào.

(Bạn đọc: Gunners)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục